Cẩm Vân dạy con
Vợ chồng Khắc Triệu - Cẩm Vân luôn có sự đồng nhất trong việc dạy con. Vợ chồng chị cũng có lúc phải ra oai bằng roi. Có khi hai đứa bị ba mẹ đánh đòn oan, nhưng chị (hay anh Triệu) vẫn bấm bụng im lặng để giữ uy của nhau và sẽ góp ý vào lúc khác. Vì vậy, ba Triệu mẹ Vân vẫn "oai" trước mặt con.
"Thế nhưng chúng tôi đã có lúc cũng không thống nhất được là nên cho con học trường nào" - Cẩm Vân tâm sự: "Anh Triệu muốn con học ở trường quốc tế để tránh chương trình học nặng nề. Chị thì muốn chúng phải nói sõi tiếng Việt trước khi tiếp thu tiếng nước ngoài".
Kết quả là hai đứa đã phải đổi hết 3 trường rồi. Giờ thì chị có thể yên tâm vì chúng học trường Úc Châu, chị học lớp 5, em lớp 2. Không có gia đình nào mà không bất đồng, vấn đề là tìm cách mà thống nhất trên quan điểm làm thế nào để tốt nhất cho con mình.
|
| Cẩm Vân và hai con. |
Nuôi thì dễ nhưng dạy con ngoan và thành người thật là khó. "Có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ", câu thành ngữ ấy quả thật là đúng. Với Cẩm Vân, chị mong muốn các con phải thành người trước rồi mới thành tài. Vì thế mà chị đang dốc sức chỉ bảo, uốn nắn từng tí một.
Các con chị đều ngoan nhưng phá hơn con trai, đến nỗi chị tự hỏi không biết bà mụ có nặn nhầm không đây. Nhưng mà phá gì thì Triệu Mẫn và Vân Khánh cũng chỉ được "tung hoành" trong khuôn khổ cho phép mà thôi.
Cả hai con đều có gen nghệ thuật. Triệu Mẫn có giọng khàn giống mẹ nhưng dày hơn nhiều. Thế nhưng Mẫn dứt khoát không theo nghề của mẹ, trong khi Vân Khánh thì coi mẹ như thần tượng và quyết chí làm ca sĩ bằng được. Tôn trọng ý thích của con nhưng anh chị không muốn con theo nghề này. Lý do, có thể chúng sẽ bị cái bóng của mẹ đè lên...
Ngoài học tập văn hóa, học đàn, Triệu Mẫn và Vân Khánh còn thường xuyên đi bơi cùng ba. Ba cha con quấn quýt bên nhau. "Hai thiên thần của ba" anh Triệu vẫn thường gọi các con như vậy. Ba chiều con gái lắm nhưng nhất thiết hai đứa phải rèn luyện thể thao để có sức khỏe tốt và tạo sự năng động.
Từ lúc dậy thì Cẩm Vân đã được mẹ gần gũi cảm thông, sẻ chia. Mẹ như là một người bạn khiến chị có thể tâm sự mọi niềm vui nỗi buồn, các vướng mắc mà mình đang gặp phải trong cuộc sống.
Khi có cuộc sống tinh thần như vậy, bất kỳ đứa con nào cũng phát triển nhân cách hoàn thiện. Cẩm Vân xem đó như là một may mắn của mình. Lúc đã làm mẹ của hai con, Cẩm Vân cũng đã cố gắng trở thành bạn tốt của con mình và học hỏi ở mẹ cách nuôi dạy con như thế.
Anh chị không buồn vì không có con trai. Lúc sắp có đứa thứ hai, chị cũng muốn có con trai để làm vui lòng chồng nên vào bệnh viện học cách sinh con theo ý muốn. Lúc bước vào, chị chứng kiến cái cảnh một phụ nữ nằm trên giường đang bị vây quanh bởi khoảng 20 sinh viên khiến chị tá hỏa giật lùi.
Thấy vậy anh Triệu tức lắm và vểnh hai ria mép lên trông buồn cười lắm. Đấy là dấu hiệu cho biết anh đang bực mình. Anh ấy còn bảo: "Có phải con vua con chúa gì đâu mà phải nối dõi tông đường".
Thông thường con của những người nổi tiếng là hay chảnh lắm. Chị biết vậy và cố gắng tạo dựng một cuộc sống như bao gia đình khác. Các con đều thấm nhuần điều này, phải học và đi bằng đôi chân của mình.
(Theo Phụ Nữ & Thể Thao)


