Yêu là xác định lâu dài
Nghệ sĩ múa, người mẫu, diễn viên điện ảnh và bây giờ là ca sĩ, nhiều công việc là thế nhưng Minh Thư chưa bao giờ tỏ ra mệt mỏi. Dường như trong cô gái nhỏ nhắn này luôn tiềm ẩn sự bùng nổ. Giờ đây, điện ảnh và ca nhạc là hai đam mê mà Minh Thư đang gắng sức chinh phục.
- Chị cảm thấy sao sau một thời gian dài hoạt động nghệ thuật?
- Tôi thấy mọi thứ bình thường, không còn sốc trước những dư luận không hay nữa. Nhiều chuyện dở đến tai, chứng kiến trước mắt thì tôi cũng luôn nghĩ cần bỏ qua đi cho dễ sống. Ngay cả chuyện cạnh tranh trong nghề, tôi biết nhưng cũng bỏ mặc. Việc mình mình làm thôi.
|
|
| Diễn viên Minh Thư. |
- Nhưng nếu những chuyện ấy làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của chị thì sao?
- Thì cũng toàn cạnh tranh ảnh hưởng đến công việc đấy chứ. Nhưng tính tôi thích gì làm nấy. Tôi sống bất cần, vì thế tin đồn hay hành động của bất kỳ ai đó đều không bao giờ làm tôi thay đổi mình. Tôi có một người anh trai, nhưng mẹ luôn nói đáng lẽ phải sinh tôi là con trai mới phải. Từ trước đến giờ, tôi chỉ cảm thấy mình nên và không nên làm gì thôi chứ không có ai làm tôi thay đổi khác đi cả.
- Điều gì trong cuộc sống có thể khiến chị quyết định từ bỏ công việc mình đang có?
- Thời gian, sức lực, thậm chí tình cảm riêng tư... Thực ra, tôi đã đánh đổi tất cả để có được sự nghiệp hôm nay nên không dễ gì tôi chịu bỏ mất.
Tôi là người an phận, kể cả tình yêu. Vì đòi hỏi quá mà không đạt được thì sẽ lại thêm thất vọng mà thôi.
- Vậy con đường đến với tình yêu của người an phận ấy thế nào?
- Mỗi cuộc tình đến từ những ấn tượng khác nhau, nhưng để gây được sự chú ý đặc biệt với tôi thì đối phương đừng thể hiện là họ thích tôi quá. Càng đeo đuổi, chinh phục thì tôi càng muốn lảng tránh.
- Đã khi nào chị để xảy ra chuyện phim giả tình thật với bạn diễn?
- Tôi có thể thoát ra rất nhanh giữa tâm lý phim và đời thực nên chưa bao giờ vấp phải tình huống đó cả. Khi tham gia phim thì đúng là có cảm xúc, nhưng đơn giản chỉ là thoáng qua do mình chủ động nuôi dưỡng nó để tăng tính thuyết phục và logic tình huống cho vai diễn. Xong phim là thôi, tôi lại trở về với chính mình.
- Chị từng trải qua mấy mối tình?
- Những cảm xúc vu vơ, thoáng qua thì nhiều. Nhưng cảm xúc thực sự thì tôi đã có 4 lần.
Mối tình đầu lúc 17 tuổi, tôi có được trong 4 năm. Mối tình thứ hai kéo dài cũng với khoảng thời gian như thế. Người sau đó nói lời chia tay sau hơn 2 năm quen biết. Mỗi cuộc tình đều rất đẹp. Một cuộc tình với những kỷ niệm trong sáng; một cuộc tình để lại nhiều nước mắt, nỗi buồn, và có cuộc tình dù chia tay nhưng vẫn để lại cho tôi rất nhiều hạnh phúc. Tôi không dễ yêu nên khi đã yêu thì muốn xác định lâu dài, luôn tự xây cho mình lâu đài tình ái rất đẹp. Nhưng chỉ tiếc vì chỉ có duyên mà không có nợ nên những đổ vỡ đó tôi không thể đổ lỗi cho ai.
- Tình cảm chi phối chị ra sao trong công việc?
- Mỗi khi yêu, tôi lại có động lực lớn hơn để làm việc. Khi chia tay thì tôi càng phải lao đầu vào công việc nhiều hơn để quên đi.
- Còn tại thời điểm này thì sao?
- Chúng tôi đang tìm hiểu, và thực sự tôi rất hy vọng vào một kết thúc có hậu.
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)


