Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Không phải rocker

Gần đây, khi nhắc đến Mỹ Tâm, người ta rất dễ liên tưởng hình ảnh chị "quậy tưng" sân khấu với màn lắc đầu, múa tóc điệu nghệ chứ không còn là hình ảnh một Mỹ Tâm nồng nàn, cao trào trong các ca khúc pop ballad ngày trước. Mỹ Tâm đã thay đổi rất nhiều.

- Có ý kiến cho rằng chị có rất nhiều thay đổi trong phong cách hát và sẽ chọn rock và hướng đi duy nhất trong năm 2006. Chị nói sao về điều này?

- Tôi không phải là một rocker. Tôi chỉ nghĩ rằng mình có khả năng hát nhiều thể loại khác nhau và mình cần khám phá điều đó. Hát rock cũng chỉ để làm mới mình thôi. Năm nay, tôi sẽ còn làm nhiều điều bất ngờ khác dành cho khán giả.

Ca sĩ Mỹ Tâm.

Ca sĩ Mỹ Tâm.

- Kèm với "Sức mạnh của những ước mơ", chị tiếp tục ra album "Dường như ta đã". Chị mong muốn điều gì?

- Dường như ta đã là một món quà tôi tặng cho khán giả. Ca khúc khá buồn và có chút cảm giác mất mát, trống trải. Tuy nhiên, vẫn thấy được cái đẹp trong tình yêu của cô gái. Đó là lòng vị tha và niềm hy vọng về một tình yêu tươi đẹp sẽ đến.

- "Mãi yêu" là một ca khúc chị tự sáng tác. Chị cảm thấy thế nào khi có người nói chị ăn theo trào lưu ca sĩ sáng tác ca khúc?

- Oan cho tôi quá, tôi đã sáng tác ca khúc này khi 16 tuổi. Lúc đó có ca sĩ nào sáng tác đâu chứ!

- Khi chọn ca khúc, chị chọn theo sở thích cá nhân hay theo thị hiếu khán giả?

- Chọn ca khúc phù hợp với chất giọng, phong cách của mình. Tuy nhiên ở góc độ nào đó, tôi sẽ cố gắng cân bằng giữa sở thích cá nhân với thị hiếu của khán giả.

(Theo Sinh Viên Việt Nam)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net