Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Ngạc nhiên với chính mình

Năm nay, tôi ăn Tết ở sân khấu IDECAF luôn. Vở diễn "Tôi là ai" công diễn đúng mồng 1 đến hết 15 mới nghỉ, thế là buổi sáng đầu năm, sau khi chúc Tết gia đình, tôi xách gói vào sân khấu ở hẳn.

Lâu lắm rồi, tôi không cho phép mình tiêu tiền cho chuyện ăn chơi, nhảy múa trong các dịp lễ, tôi cũng kiêng sang nhà người khác vào ngày đầu năm.

Ngày đầu bước lên sân khấu kịch, tôi run lắm nhưng được các anh chị nghệ sĩ giúp đỡ nên tôi đã nhập vai rất ngọt đến nỗi làm mọi người bất ngờ đấy. Tính cách năng nổ và nhạy cảm ngày thường đã giúp tôi rất nhiều trên sân khấu. Tôi cũng không ngờ vào chính mình nữa.

Người mẫu Xuân Lan.

Người mẫu Xuân Lan.

Sau 7 năm quen nhau, giữa tôi và Hoàng Thanh gặp nhiều sóng gió. Cả hai đều có nhều vấn đề cần quan tâm hơn tình yêu nên chia tay. Trong suy nghĩ của tôi, Hoàng Thanh trước đây là người yêu còn bây giờ là người anh, anh cũng giống như một thành viên không thể thiếu trong gia đình tôi vậy. Sau đó có vài người đến với tôi, đôi khi tôi cũng thấy rung động trước họ. Tuy nhiên, do quá bận rộn với công việc, tôi đã khiến họ biến khỏi cuộc sống của mình.

Tết này, nếu không đóng kịch, biết đâu tôi sẽ tìm được người ấy. Tôi nghĩ rằng, nếu có duyên, không sớm thì muộn, chắc chắn tôi sẽ tìm được một nửa của mình. Đầu năm đã may mắn, hy vọng cả năm tôi sẽ gặp may.

Xuân Lan

(Theo Văn Hóa Thông Tin)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net