Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Yêu không khí Tết Hà Nội

Năm nào cũng vậy, những ngày giáp Tết, Tuấn Hưng từ chối nhiều show diễn phía Nam để kịp ra Hà Nội ăn Tết cùng gia đình. Anh yêu cái lạnh và hoa đào Hà Nội, nó mang đến cho anh cảm giác ấm áp và thiêng liêng.

Năm qua, Tuấn Hưng khá im hơi lặng tiếng trong làng nhạc bởi bị ảnh hưởng của những chuyến lưu diễn nước ngoài liên miên. Nói như vậy không có nghĩa là chàng ca sĩ này không làm gì cho khán giả trong nước, anh cũng kịp ra mắt album mới và còn tiết lộ nhờ có một ca khúc trong đó mà anh tìm được người con gái mình mong ước.

Trong mắt các đồng nghiệp, Tuấn Hưng là một ca sĩ chăm chỉ, luôn tự nhận mình không có năng khiếu nổi trội trong ca hát nên phải nhờ vào sự cần cù để có thể đứng vững trong làng nhạc. Nhiều ca sĩ luôn đặt ra cho mình sự thay đổi hình tượng nhất định trong năm mới, còn Tuấn Hưng lại quan miệm khác, anh luôn lắng nghe khán giả xem họ cần gì và lúc đó mới lên kế hoạch để thay đổi theo yêu cầu của công chúng.

Tuấn Hưng tiết lộ, năm tới sẽ là một năm bứt phá của anh với nhiều dự án âm nhạc. "Tôi cũng không còn trẻ nữa, sắp 30 rồi, cái tuổi trưởng thành và chín chắn rồi. Bởi vậy, hình ảnh một Tuấn Hưng nhảy nhót trên sân khấu sẽ không còn mà thay vào đó là một người đàn ông chín chắn nhưng mạnh mẽ trên sân khấu với những ca khúc trữ tình", anh tâm sự.

Ca sĩ Tuấn Hưng.

Ca sĩ Tuấn Hưng.

Sự chín chắn của Tuấn Hưng cũng thể hiện qua sự thận trọng nhất là nhắc đến chuyện yêu đương. Với anh bây giờ, tình yêu là điều gì đó rất thiêng liêng. "Có lẽ do tôi đã trải qua nhiều sóng gió trong tình yêu nên bây giờ không dám nói trước điều gì, tôi sợ nói trước bước không qua và làm tổn hại đến người mình yêu", anh nói.

Năm nào cũng vậy, những ngày giáp Tết, Tuấn Hưng khăn gói ra Hà Nội, dù năm nào cũng được ngắm hoa đào, đắm mình trong giá lạnh nhưng với anh đó mới thực sự là Tết vì được gần ba mẹ, gần những người thân yêu. Anh tâm sự: "Mỗi lần về Tết, tôi háo hức lắm mặc dù có tốn tiền hơn, trước đây thì mình được mọi người mừng tuổi, bây giờ về nhà là một đàn cháu đã đứng sẵn chờ đươc lì xì rồi. Nói vậy thôi, với tôi, được về nhà, về Hà Nội là hạnh phúc lắm rồi".

Huyền My

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net