Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Nỗi buồn đã qua

2005 là một năm thành công và may mắn trong sự nghiệp của Nhật Tinh Anh với ca khúc hot của năm "Vầng trăng khóc". Chàng ca sĩ điển trai của 1088 ngày nào tâm sự, dường như trời không phụ công anh đã cố gắng hết mình cho âm nhạc.

- Nhìn lại sự nghiệp của mình trong năm qua, anh có cảm nhận ra sao?

- Mọi thứ diễn ra thật trơn tru, êm đẹp ngoài sự tưởng tượng của tôi, một năm thành công rực rỡ trong âm nhạc. Sự cố gắng miệt mài của tôi đã được đền đáp xứng đáng. Nhiều người bảo tôi hiền quá thì khó mà bon chen được trong làng nhạc nhưng tính mình thế rồi, mà tôi cũng rất ngại va chạm nên tự nhủ với lòng mình là phải cố gắng, chăm chỉ gấp năm gấp 10 người khác. Và ông trời đã không phụ công tôi.

- Gia đình anh đều đã định cư ở Mỹ, vậy cảm giác ăn Tết một mình của anh như thế nào?

- Cô đơn lắm, những ngày Tết, mọi người sum họp còn tôi thì vẫn một mình, nhớ ba mẹ lắm. Chính vì vậy mà tôi thường nhận show vào những dịp Tết, lấy âm nhạc làm vui. Tuy vậy, những ngày trước Tết, tôi cũng dọn dẹp nhà cửa, đi mua cây mai, đào nhỏ thôi để cho ngôi nhà của mình có không khí Tết một chút. Năm nay, tôi thấy vui hơn vì dường như mọi ưu phiền đã qua, con đường âm nhạc đang mở rộng trước mắt.

Ca sĩ Nhật Tinh Anh.

Ca sĩ Nhật Tinh Anh.

- Trong tương lai, anh có dự định sang Mỹ đoàn tụ cùng gia đình?

- Tôi nghĩ là sẽ thuyết phục ba mẹ về nước bởi ở bên đó mọi thứ đều lạ lẫm, cuộc sống khó mà phù hợp với tập quán ở nhà. Tháng 3 tới, tôi sẽ có chuyến biểu diễn tại Mỹ và đây là cơ hội để tôi gặp ba mẹ sau thời gian dài xa cách.

- Anh có những ước mơ gì trong năm mới?

- Tôi mong mình có sức khỏe để thực hiện những kế hoạch âm nhạc trong năm nay là một live show do Công ty Nhạc Xanh tổ chức, album mới phát hành với tháng 3 vẫn chủ đề nói về chàng trai chung thủy.

- Vẻ ngoài hào hoa của anh, khiến khán giả khó tin về sự chung thủy. Anh nghĩ sao về nhận xét này?

- Tôi cũng thấy mình có một vẻ ngoài khá ưa nhìn và hào hoa nhưng cuộc sống nội tâm của tôi lại như một ông già. Với tôi, khi đã yêu là toàn tâm toàn ý và rất chung thủy. Vì vậy mà từ trước đến giờ, tôi chỉ có một mối tình đã kéo dài 4 năm.

- Được phái nữ rất hâm mộ, đã bao giờ anh gặp phải tình huống khó xử với một cô gái?

- Tôi luôn biết giữ khoảng cách, không bao giờ có ý nghĩ là được phái đẹp yêu mến mà lợi dụng họ. Tôi còn nhớ một kỷ niệm đi lưu diễn, đang đứng hát trên sân khấu thì một cô gái cầm bó hoa chạy rất nhanh lên tặng tôi, đúng lúc tôi đang cúi xuống nhận hoa, cô bé hôn một cái, chẳng biết thế nào răng cắm vào chân mày chảy máu. Lúc đó, tôi đau quá không hát nổi nhưng không giận cô bé ấy mà còn thấy vui vì không dễ gì mà có được một fan nhiệt tình và đáng yêu đến vậy.

Huyền My thực hiện

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net