Hướng tới Hàn Quốc
"Đầu năm 2006, Ban chủ nhiệm đài KBS sẽ sang VN bàn thảo và cho tôi xem kịch bản. Nhưng hiện tại thì đôi bên mới chỉ dừng lại ở cuộc nói chuyện qua điện thoại. Ngoài ra, tôi cũng được mời tham gia chương trình châu Á đón năm mới, biểu diễn ở Soul", ca sĩ Minh Quân tâm sự.
- Vậy nhân vật dự định của anh trong phim đó như thế nào?
- Quân sẽ đóng vai một sinh viên Việt Nam con nhà giàu, hơi ngông nghênh và hơi láo.
- Có phải vì đóng phim Hàn mà anh ngày càng chăm chút cho vẻ ngoài giống các "sao" ở xứ sở kim chi?
- Cũng một phần bởi tôi đã hoàn thành kế hoạch giảm cân thành công, giảm tới 19 kg nên trông hơi khác chăng. Ngoài ra, tôi mới mang từ Hàn Quốc về khoảng 30 bộ quần áo nên vẻ ngoài có nhiều thay đổi.

- Thanh Thảo từng kể, anh hồi mới đi hát đã mua được xe máy. Bây giờ thì sao?
- Lúc đầu khi mới “chập chững” vào nghệ thuật, tôi rất là lơ ngơ, các anh chị hay gọi là "gà", chỉ đâu đánh đấy, chỉ bài nào hát bài nấy. Hồi đó, tôi hay bắt chước theo các ca khúc nước ngoài, rồi đi hát ở các vũ trường phòng trà. Thời gian đó cho mình được nhiều kinh nghiệm lắm. Hát gần 4 tiếng đồng hồ, từ 8h đến gần 12h đêm, tôi được trả 120.000 đồng. Cứ đi hát ở các phòng trà như vậy được khoảng 2 năm thì tôi mua được một chiếc Wave Thái hơn 20 triệu, gần năm sau thì đổi được một chiếc xe phân khối lớn hơn.
- Rất nhiều bạn trẻ thích ca hát, đơn giản vì nghề này kiếm được nhiều tiền. Anh nghĩ sao?
- Ca hát đúng là một nghề có thu nhập cao, chính vì thế các ca sĩ đang phải đóng thuế cho cái việc thu nhập cao ấy. Nhưng không phải ai cũng làm ca sĩ được. Vì để làm ca sĩ ngoài giọng hát, ngoại hình, phong cách còn cần một sự đầu tư lớn để ca sĩ có thể tự tin đứng biểu diễn trước mặt mọi người. Điều quan trọng là giọng hát đó có được khán giả yêu mến hay không.
(Theo Đối Thoại Với Người Nổi Tiếng)

