Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Không ngại việc cực nhọc

Gần đây có nhiều lời ra tiếng vào về nghệ sĩ Đức Hiệp. Chuyện nợ nần, nghiện ngập, vợ con chán chường đành đội nón ra đi... Nhưng thực tế Hiệp 'Gà' phải lăn lộn rất nhiều trong cuộc sống.

- Anh vừa bị Nhà hát Tuổi trẻ sa thải tháng 4 vừa rồi vì... nghiện nặng. Thực hư chuyện đó thế nào?

Nghệ sĩ Đức Hiệp.

Nghệ sĩ Đức Hiệp.

- Nghèo rớt mùng tơi như tôi lấy tiền đâu ra mà hút hít. Tôi chỉ biết làm việc cật lực. Gia cảnh khó khăn lắm chứ có dư dả, rủng rỉnh tiền bạc gì đâu mà dám đụng đến cái thứ "hàng đắt tiền" đó. Nhiều người cứ bảo tôi nghiện vì họ bắt hình dong rồi đoán. Ngày xưa, học 4 năm ở Sân khấu-Điện ảnh, tôi bị ban giám hiệu gọi đi xét nghiệm máu 5 lần. Ai cũng bảo chỉ có nghiện mới gầy gò như thế.

Còn tôi bị Nhà hát Tuổi trẻ cho thôi việc là vì thời điểm ấy tôi gặp quá nhiều khó khăn về chuyện gia đình. Vợ mới sinh, con khó nuôi. Ông ngoại lại mắc bệnh hiểm nghèo. Một mình tôi vừa chăm con, hết Móng Cái (quê vợ) đến Hà Nội xoành xoạch cả mấy tháng trời. Vì thế, công việc của tôi bê trễ, nhà hát mới ngưng hợp đồng. Tôi không trách cứ ai, chỉ thấy tiếc vô cùng.

- Anh vừa thành lập công ty chuyên tổ chức biểu diễn. Hoạt động của công ty này ra sao?

- Cũng phải làm mới có cái ăn chứ. Anh em nội ngoại đông nhưng không ai giỏi lo bằng vợ chồng tôi. Công ty TNHH Hân Huyền (tên con gái) mới thành lập hồi tháng 6. Chúng tôi chủ yếu tổ chức biểu diễn ở các huyện, xã tỉnh lẻ.

Đức Hiệp và bà xã.
Đức Hiệp và bà xã.
- Nhiều người thấy tủi thân vì làm nhiều mà chẳng hưởng được bao nhiêu. Anh thì sao?

- Nếu nghĩ vậy, tôi chẳng sống được đến hôm nay. Ngay từ thời sinh viên, tôi chẳng ngại bất cứ công việc cực nhọc nào, miễn nuôi được bản thân và em trai cùng học đại học. Tôi còn nhớ hồi ấy, làm cả tháng dư ra, tôi chỉ mua được 6 cái mắc áo. Sau đó, tôi viết thư về khoe bố mẹ, lòng sung sướng vô cùng. Cảm giác của tôi như mới làm xong chuyện gì đó thật vĩ đại.

- Ai là người chia sẻ với anh nhiều nhất trong giai đoạn khủng hoảng vừa qua?

- Thày tôi, đạo diễn Xuân Huyền. Tôi luôn nhớ lời thày khuyên "Ở đời, phải biết mình là ai, ở đâu và đang làm gì".

- Sau bao nhiêu sóng gió, điều anh mong muốn nhất là gì?

- Được quay trở lại Nhà hát Tuổi trẻ làm việc như trước, dù chỉ là cộng tác viên.

(Theo Văn Hóa Thông Tin)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net