Ráng hết sức mới hôn được
“Quay Blouse trắng được hơn nửa năm, khi diễn cảnh hôn nhau, chúng tôi cứ cười hoài khiến cảnh này phải quay đi quay lại nhiều lần. Lúc Thúy tập trung thì tôi lại bật cười và ngược lại. Cuối cùng, cả hai phải ráng hết sức mới hôn nhau được", Minh Đạt tiết lộ
- Lần đầu tiên đóng cặp với Thanh Thúy trong một bộ phim dài hơi, hai người đã "tiếp cận" nhau ra sao để "tung hứng" khi vào phim?
![]() |
| Diễn viên Minh Đạt. |
- Hồi Thúy học năm thứ nhất Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh thì tôi đã ra trường và chưa lần nào chúng tôi diễn cùng nhau. Trong phim, bác sĩ Tạo và bác sĩ Vân là 2 tính cách trái ngược, như lửa với nước, 2 quan niệm nghề nghiệp khác nhau nên xung đột xảy ra thường xuyên. Thế mà họ lại yêu nhau. Tranh thủ những giờ giải lao, chúng tôi nói chuyện với nhau, bàn thêm về cách xử lý một số tình huống của nhân vật.
- Và các bạn có dịp... hôn nhau hoài trong mấy vai nữa?
- Trong phim Niềm đau chôn giấu (24 tập), vai của tôi và Thúy, trước khi 2 người quen nhau thì trước đó đã xảy ra nhiều biến cố tưởng chừng mỗi người mỗi ngả. Còn trong phim Vòng xoáy tình yêu, tôi và Thúy đóng cặp xuyên suốt từ đầu đến cuối. Ngoài phim ảnh, trong vở kịch Chuyện lạ, chúng tôi cũng có dịp diễn chung với nhau... Tôi thấy Thúy là một diễn viên nhạy bén và thông minh. Trong lúc làm việc, chúng tôi hiểu ý nhau và diễn khá ăn “dơ".
- Để diễn xuất ấn tượng, ngoài sự "tung hứng" giữa các diễn viên với nhau, bản thân anh đã chuẩn bị ra sao?
- Khi nhận vai, tôi luôn tìm hiểu nhân vật, đào sâu tính cách của nhân vật và bàn bạc cùng đạo diễn để tìm cách thể hiện nhân vật sao cho thuyết phục.
- Đóng kịch khá nhiều nhưng khán giả biết đến anh chủ yếu vẫn qua phim. Trong thời gian tới anh có định "chuyển hướng"?
- Hiện tôi vẫn thường xuyên diễn kịch ở Sân khấu 5B Võ Văn Tần. Sau 7 năm ra trường, sân khấu đã giúp tôi rèn luyện khá nhiều về đài từ. Điều này giúp ích cho tôi khi tham gia các phim thu thanh đồng bộ. Tôi đang cố gắng "điều hòa" quỹ thời gian để vừa tham gia được phim và kịch. Không biết, tôi có phải là người tham lam quá không?
(Theo Thể Thao Văn Hóa)


