Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Phong cách của Trúc

Có tới 10 năm kinh nghiệm trong nghề diễn viên và "dằn túi" khá nhiều vai chính, nhưng Mai Thu Huyền chưa hề học qua một trường lớp nào về điện ảnh. Vai diễn mà mọi người nhớ nhất mỗi khi nhắc đến tên Huyền là nhân vật "cô Trúc" trong bộ phim truyền hình dài tập "Những ngọn nến trong đêm".

Công việc hiện tại của Huyền khá bận rộn. Ngoài việc PR, kết hợp với Đài truyền hình để làm các phóng sự về công ty, hoặc với báo chí để đăng tải thông tin về các hoạt động của FPT, Huyền còn kiêm luôn cả mảng đào tạo nhân sự, hoạt động công đoàn, văn nghệ... Ngoài ra, cô còn tham gia viết báo cho tờ báo nội bộ của công ty.

Từ khi đi làm, Huyền đã tạm nghỉ đóng phim vì công việc hiện tại và gia đình đã chiếm khá nhiều thời gian của cô. Huyền vừa quay lại trường quay "cho đỡ nhớ" qua bộ phim truyền hình dài 5 tập mang tên Tia nắng mong manh của đạo diễn Bạch Diệp. Đây là một bộ phim tâm lý xã hội, không nhiều kịch tính, và nhân vật nữ trong phim có nhiều điểm tương đồng về tính cách với Huyền ngoài đời nên cô rất thích và tự tin khi nhập vai này.

Mai Thu Huyền.

Mai Thu Huyền.

Không chỉ trong vai các nhân vật mà ở đời thường, trong công việc và cuộc sống hàng ngày, Huyền vẫn luôn "trung thành" với những mẫu trang phục đã làm nên nét đẹp của "cô Trúc": Những chiếc áo ôm và hơi dài, những bộ váy liền đơn giản... Tuy kiểu dáng cũng rất đơn giản, những bộ trang phục công sở của Huyền đẹp sang trọng nhờ một vài điểm nhấn tinh tế và cách phối màu nhẹ nhàng. Ngoài đồng phục công ty, Huyền thường tự thiết kế váy và đầm rồi yêu cầu nhà may thực hiện theo đúng gu riêng. Hai trong số các mẫu trang phục do Huyền "sáng tạo" đã được chọn làm đồng phục cho toàn bộ nhân viên nữ trong công ty. Khi đóng vai Trúc, rất nhiều nhân viên văn phòng lúc đó đã "noi theo" kiểu thời trang của Huyền.

Khác với trang phục công sở thường là đặt may, trang phục dạo phố của Huyền thường do cô chọn mua. Những chiếc đầm 2 dây trẻ trung, những chiếc váy cổ thuyền rộng hở đôi vai thon, hay chiếc áo thun màu rực rỡ mặc cùng với quần jean. Mỗi bộ trang phục của cô thường đi kèm với chiếc túi xách hay những đôi giày xinh xắn cùng tông màu với trang phục. Chính vì thế mà mỗi khi "diện" ra phố, Huyền đã thu hút khá nhiều cặp mắt trầm trồ ngoái nhìn theo.

Mai Thu Huyền trong hạnh phúc bên chồng và con gái.
Mai Thu Huyền trong hạnh phúc bên chồng và con gái.

Trước đây, Huyền thích nhất hai màu đen và trắng. Sau khi có gia đình và một cô bé con xinh xắn, Huyền đã thay đổi gu mà sắc của mình cho trẻ trung hơn vì "sau một thời gian nhìn lại thấy mình sao cữ giữ mãi toàn màu đen và trắng, trông già quá". Thế là trong tủ quần áo của Huyền bây giờ đã có thêm các gam màu hồng, xanh, đỏ đun... Và "từ khi thay đổi, mình cảm thấy trẻ trung hơn, yêu đời hơn trước".

Ngoài phong cách thời trang riêng, Huyền còn có thú vui là sưu tập thời trang cho cô "con gái rượu" 3 tuổi của mình. Không khi nào đi mua sắm mà cô quên không mua cho con gái.

(Theo Tư Vấn Tiêu Dùng)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net