Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Không ăn chơi

Với sự trở lại của Backstreet Boys trong năm nay, sự chú ý của công chúng đổ dồn vào A.J McLean. Bởi anh phần nào là nhân tố làm gián đoạn con tàu tốc hành Backstreet Boys, sau một thời gian vào trung tâm cai nghiện chất cồn và ma tuý.

- Thời gian qua anh sống thế nào?

- Tôi dồn cả tâm huyết vào album mới, làm sao để tâm trí không còn tơ tưởng đến rượu và tất nhiên, như vậy là tôi đang trên hành trình hoàn thiện mình.

- Khi cơn cuồng Backstreet Boys lan rộng, việc yêu một người phụ nữ bình thường có gì khó khăn?

- Thời kỳ đầu, chuyện yêu đương thực sự là thử thách bởi có một luật bất thành văn trước công chúng là các thành viên không được có bạn gái. Nhưng giờ đây thì khán giả cũng bắt đầu quen với việc chúng tôi ổn định cuộc sống gia đình. Có khá nhiều khó khăn để đi lại với một cô gái nào đó, nhưng không phải là không thực hiện được.

- Anh được coi là chàng trai hư hỏng của nhóm nhạc. Đó là vai trò anh phải đảm nhận hay thực sự anh là một boy tồi tệ?

- Có lẽ là cả đôi. Mỗi ban nhóm đều có những cá tính riêng cho từng thành viên: một chàng công tử bột, một chàng đậm chất thể thao, một chàng ăn chơi… Nhưng quả thật là tôi đã đi hơi quá đà, và cái giá phải trả là 4 năm trời bị ma tuý gặm nhấm mình. Tuy nhiên, những người đã hiểu tôi thì biết rõ, tôi là một con gấu to xác hiền lành mà thôi.

- Anh cảm thấy thế nào khi có những đám đông hàng chục nghìn fan hâm mộ vây quanh ban nhạc ở nước ngoài, trong khi ở Mỹ, Backstreet Boys không được ca tụng đến thế?

- Đó là thực tế, và đó cũng là cách kéo chúng tôi trở về với mặt đất. Chúng tôi thường nhìn nhận nước Mỹ như một mảnh đất "không người hâm mộ", nhưng ở nước ngoài, mọi người có thể kéo đến chật kín sân vận động hoặc sân bay để chào đón chúng tôi. Để rồi khi trở về Mỹ, mọi người chẳng ai buồn quan tâm đến sự hiện diện của nhóm. Đó quả thật là một trò đùa của số phận.

- Quan hệ của Backstreet Boys với N Sync thì như thế nào?

- Chúng tôi cùng từ một lò sản sinh ra, và chúng tôi cạnh tranh với nhau lành mạnh. Tôi thừa nhận, họ là những cá nhân có tài.

Ban nhạc Backstreet Boys.

- Ban nhạc của anh có bị so sánh với New Kids on the Block không?

- Chỉ ở châu Âu thôi. Một số người quá chung thuỷ với NKOTB thậm chí có cái nhìn hơi tiêu cực với chúng tôi, nhưng ban nhạc đã xác định trước là luôn có sự so sánh, chẳng điều gì làm chúng tôi mất thăng bằng cả.

- Anh nghĩ sao khi có nhiều người sẽ rất khó chịu với những người nổi tiếng bởi các anh kiếm được quá nhiều tiền, và quá có nhiều em xinh đẹp vây quanh?

- Hiển nhiên là trên đường chúng tôi đi sẽ có những người không ưa gì, thậm chí là ghét bỏ. Đó là kiểu người thiếu tự tin, không biết yêu mến bản thân mình. Đâu cũng thế cả thôi, ta sẽ gặp đủ mọi cung bậc tình cảm trong đời.

- Đâu là những quan niệm sai lầm về anh?

- Đó là suy nghĩ tôi là kẻ tồi tệ, thông qua những biểu hiện bên ngoài như hình xăm, những ngày làm bạn với ma tuý và những kiểu tóc thay đổi liên tục. Thực ra, tôi không phải là người thích ăn chơi, tôi chỉ muốn thử nghiệm mọi thứ.

- Anh có lời khuyên nào dành cho những người muốn theo con đường ca hát như mình?

- Phải rất, rất kiên nhẫn và cởi mở, lắng nghe mọi lời khuyên. Chú ý đến con đường sự nghiệp của những nghệ sĩ khác. Bạn sẽ có được những gì mình muốn nếu có lòng tin vào bản thân.

Bạch Kim

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net