Viết ca khúc về cha
Ngôi sao nhỏ Lindsay Lohan vừa trải lòng mình qua một ca khúc, đó là những xúc cảm đau đớn về người cha đang bị tống giam vì tội tấn công người và lái xe trong khi say rượu. Nhạc phẩm có thể mang tựa đề "Con gái nói với cha", hoặc "Lời trái tim tan vỡ".
Tờ New York Daily cho biết: “Đó là câu chuyện của một cô gái khóc thương người cha, lấn bấn với câu hỏi, tại sao ông lại làm những chuyện tệ hại đối với vợ, với các con. Là con gái cả, Lohan nặng gánh gia đình dù cô chỉ đang tuổi teen”.

Bởi đây là chuyện riêng tư, Lohan đã tự sáng tác từ những xúc cảm của mình và dự định sẽ tự đạo diễn clip của ca khúc. Mới đây, người đẹp đã khẳng định, cô sẽ không bao giờ động đến thuốc phiện, bởi đã chứng kiến nó ảnh hưởng đến người cha của mình một cách tiêu cực đến thế nào. Cô nói: “Nếu tôi chưa chứng kiến sự xuống dốc của cha, có thể tôi sẽ có những suy nghĩ khác và con đường đi khác. Nhưng đáng tiếc thay, gia đình tôi tan vỡ vì cocaine và tôi biết mình phải làm gì để khẳng định mình trong tương lai".
B.K.




