Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

'Dân cặn bã' Jagger

Ngày nay Mick Jagger là Sir, là trụ cột của âm nhạc nước Anh, nhưng theo hồ sơ cảnh sát vào năm 1969, ca sĩ này bị coi là kẻ “dưới đáy xã hội”. Ông đã bị buộc tội tàng trữ ma tuý khi 26 tuổi. Còn bạn gái của ông lúc đó, diễn viên - ca sĩ Marianne Faithfull, là “một người bất ổn”.

Mick Jagger (thứ 2 từ trái sang) và các đồng đội trong ban nhạc Rolling Stones.

Tháng 5/1969, cảnh sát bất ngờ ập tới ngôi nhà của Mick tại quận Chelsea (London), tìm thấy một ít cannabis (ma tuý chiết xuất từ cây gai dầu). VnExpress cho biết, sau vụ này, ca sĩ chính của ban nhạc Rolling Stones lớn tiếng chỉ trích trung sĩ Robin Constable, người thực hiện cuộc lục soát, là kẻ cũng từng dính líu đến “chất trắng” và chạy chọt hối lộ để không ai biết. Trong phiên toà, Mick Jagger tuyên bố, lượng cannabis mà cảnh sát công bố đã bị “hao” đi một ít, chứng tỏ có người đã tuồn ma tuý của anh ra ngoài bán.

Ngôi sao này bị tuyên án là có tội và bị phạt 200 bảng. Nhưng cảnh sát London cũng phải điều tra những lời làm chứng trước toà của những người Mick gọi tới trong vụ này. Trung tá Robert Huntley viết trong hồ sơ: “Mỗi cá nhân được thẩm vấn riêng rẽ đã cho thấy nhiều gương mặt của người này. Anh ta vừa là một người nổi tiếng được công chúng yêu thích, vừa là một tên cặn bã của xã hội. Đáng ngạc nhiên là những người làm chứng ủng hộ cáo buộc của toà lại là những con nghiện hoặc buôn ma tuý”. Ông này thừa nhận: "Michael Jagger là một thanh niên thông minh, và rõ ràng là thành phần quá khích".

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net