Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Ít nhắc đến cha

Là con gái rượu của ông vua nhạc rock 'n roll nhưng hiếm khi thấy Lisa Presley nhắc nhở đến người cha quá cố. Cô nhẫn nại tỉa tót cho những sản phẩm âm nhạc của riêng mình và đã ra mắt được hai CD Now What, và To Whom it May Concern.

- Chị nghĩ gì khi ra mắt album, nhiều người phỏng vấn chị không phải vì âm nhạc mà muốn chú trọng vào các vấn đề khác?

- Tôi cảm giác như mình đang bơi ngược dòng nước, mệt mỏi và khó chịu. Bất kỳ ai trong cuộc đời đều có những quyết định riêng tư, những thông tin về đời sống cá nhân… nhưng với tôi, mọi thứ đều bất thường.

Lisa Marie Presley với người chồng cũ nổi tiếng.

- Nhiều hậu duệ của những người nổi tiếng từ bỏ tên họ của mình khi xây dựng sự nghiệp riêng. Chị đã bao giờ nghĩ tới việc ẩn danh?

- Dù có làm gì thì bạn cũng chẳng trốn tránh được mọi người và chính bản thân mình. Như trường hợp của The Wallflowers chẳng hạn, có mấy ai không biết đấy là Jakob Dylan. Tôi nghĩ, điều quan trọng là mình phải tạo được một dòng nhạc đặc biệt, có dấu ấn. Tên họ nổi tiếng thì càng đáng tự hào chứ sao, vượt qua đó cũng là một thử thách.

- Chị nghĩ mình giống bố hay mẹ nhiều hơn?

- Tôi thừa hưởng nhiều nét của bố. Chúng tôi cùng rất hài hước, có những chuyện vui nhộn khiến tôi cười đến 4 ngày không dứt. Tôi tin khả năng cười của mình là vô địch.

- Lẽ ra có thể bắt đầu nghiệp ca hát từ rất sớm, nhưng tại sao chị ra mắt công chúng muộn như vậy?

- Tôi còn nhiều việc khác phải làm, trong đó cần nhất là gây dựng cho mình phông văn hoá vững vàng và xây dựng gia đình. Tôi muốn ổn định cuộc sống để có thể chú tâm vào công nghệ giải trí, vốn nhiều phức tạp và rối tung. Với tôi, nền tảng kiến thức là điều quan trọng nhất.

- Nếu là đàn ông trong một ngày, chị sẽ làm gì?

- Có lẽ tôi sẽ nghịch ngợm suốt ngày. Tôi chưa bao giờ có một ngày ngơi nghỉ, vì thế mà điều đó sẽ rất thú vị.

- Chị thấy ở đàn ông, điểm gì là hấp dẫn nhất?

- Nếu nhìn lại những chàng trai mà bạn đã hò hẹn, bạn có thể thấy họ chẳng có điểm gì chung. Tôi từng rất ngưỡng mộ tuýp đàn ông mạnh mẽ và áp đặt, nhưng cũng có thời điểm, tôi bị hút vào những người bị coi là ái nam ái nữ. Với tôi, chẳng có một bảng chỉ tiêu lý tưởng, và có lẽ, tôi thích những người không điển hình.

Bạch Kim

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net