Thử thách bản thân
"Thi Hoa hậu hoàn vũ là cách mới để thử thách bản thân. Tôi luôn tìm kiếm những trải nghiệm để từ đó, tôi có thể hoàn thiện chính mình. Tôi rất muốn đại diện quốc gia mình ở đấu trường quốc tế và muốn có sự phá cách ở các cuộc thi sắc đẹp", Hoa hậu Hoàn vũ Natalie Glebova phát biểu.
- Chị hãy nói một chút về bản thân mình?
- Tôi sinh trưởng ở một thị trấn nhỏ kề Biển Đen tên là Tuapse, ở Nga. Ở đó có một bãi biển tuyệt vời mà tôi thường đi nghỉ hè cùng anh em họ và bạn bè. Tôi vẫn thường ôn lại những ngày hè nóng bức và mùa đông mưa dầm, đặc biệt là những lần đến thăm ông bà.
|
| Hoa hậu Hoàn vũ Natalie Glebova. |
Gia đình tôi chuyển đến sống ở Toronto năm tôi 12 tuổi và tôi cảm thấy yêu mến thành phố này ngay khi đặt chân đến. Toronto từng được mệnh danh là "thế giới thu nhỏ" và tôi dần làm quen với môi trường văn hoá đa dạng tuyệt diệu này. Tôi cảm nhận được rõ từng hơi thở, nhịp đập của thành phố với những khu chợ đầy màu sắc, những hàng quán ngoài trời đầy mời mọc. Dù bạn là ai, sở thích thế nào thì Toronto cũng khiến bạn hài lòng.
Tuy nhiên, thế giới thu nhỏ không chỉ có đồ ăn và nơi shopping lý tưởng, ở đây có vô số địa chỉ văn hoá và du lịch hấp dẫn như hệ thống bảo tàng, phòng tranh, lịch sử và kiến trúc. Bạn có thể chu du thiên hạ để biết mọi ngóc ngách của thế giới, nhưng bạn cũng có thể chỉ cần đến Toronto để khám phá trái đất.
- Được coi là một ứng cử viên sáng giá, điều đó ảnh hưởng gì đến sự trình diễn của chị trên sân khấu?
- Tôi không cảm thấy áp lực mà chỉ thấy tự tin trước sự cổ vũ nồng nhiệt. Và điều làm tôi tự hào là gia đình và bạn bè của tôi biết cách động viên, tung hô rất đúng lúc.
- Sau thời gian đăng quang Hoa hậu Canada, chị đã tham gia hoạt động xã hội nào?
- Tôi là tình nguyện viên của một số tổ chức từ thiện, trong đó có Variety Village và mới đây là The Abilities Centre. Mục tiêu của các hội là trợ giúp tối đa nhu cầu tối thiểu của những người gặp khó khăn. Trong đó có cả những chương trình thể thao dành cho người khuyết tật như ngồi xe lăn chơi bóng rổ, bóng chuyền hay khúc côn cầu cho người cụt chân.
- Điều hài hước nhất với chị là gì?
- Đó là sự cố tôi gặp phải trong cuộc thi hoa hậu năm ngoái, vào đêm chung kết. Tôi xuất hiện trong bộ áo tắm, và khi tôi băng qua sân khấu (được ghép bằng các mảnh gỗ), chẳng biết làm thế nào mà bàn chân tôi bị kẹp giữa hai mảnh sàn. Đau điếng người, và tôi gần như không thể bước tiếp. Tôi bước về mé sân khấu, định hé chiếc sarong nhưng nó bị chặt thít lại, vậy là sau một hồi loay hoay trước ban giám khảo, tôi đành trở vào trong với bàn chân chảy máu mà vẫn chưa thể khoe cơ thể sau lần sarong. Thật xấu hổ và buồn cười nữa?
- Chị nghĩ cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ có thể giúp gì cho những vùng bị sóng thần tấn công?
- Bằng cách tổ chức cuộc thi, Thái Lan sẽ hấp dẫn nhiều du khách đến thăm, và đó cũng là một phương thức đẩy mạnh nền kinh tế. Qua cuộc thi này, những nền văn hoá cũng được chia sẻ, trao đổi và đó là tiền đề của sự hiểu biết, trợ giúp lẫn nhau.

- Ai là Hoa hậu Hoàn vũ thực sự trong lòng chị?
- Với tôi, có hai người thực sự xứng đáng. Một là Karen Baldwin, người Canada đầu tiên giành vương miện Hoàn vũ năm 1982. Tôi chưa từng gặp cô ấy, nhưng luôn được nghe những lời ngợi ca tốt đẹp về Karen.
Một người khác mà tôi cũng rất ngưỡng mộ là Hoa hậu Hoàn vũ 2004 Jennifer Hawkins. Tôi đã gặp cô ấy vào tháng 12 năm ngoái trong một chương trình thời trang từ thiện. Cô ấy là tấm gương phụ nữ hiện đại. Tính cách giản dị, phóng khoáng, rất đáng yêu.
- Gần đây, có rất nhiều phụ nữ đi thẩm mỹ, chị nghĩ sao về vấn đề này?
- Tôi không ủng hộ điều đó. Người ta không cần thiết phải thay đổi bề ngoài để trở nên xinh đẹp. Vẻ đẹp phải đến từ tính cách, phong thái, óc hài hước. Nếu ai cũng mong mình đẹp, và giải quyết chuyện đó bằng thẩm mỹ thì ra đường nhìn ai cũng như nhau. Trong khi đó, cái đẹp cũng cần sự độc đáo. Tôi chỉ ủng hộ những ai làm lại răng, bởi cái răng cái tóc là góc con người, nó thể hiện sự khoẻ mạnh.
- Chị đã chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ như thế nào?
- Mấy tháng qua, tôi chỉ tập trung học cách thể hiện hình ảnh của một Hoa hậu Hoàn vũ. Hàng ngày, tôi phải làm việc cùng đội ngũ chuyên gia làm đầu, trang điểm, thời trang, nhiếp ảnh và cả phóng viên nữa. Ngoài việc luyện tập vóc dáng, tôi cũng tập nói chuyện trước đám đông.
Bạch Kim





