Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Bất bình với đồng nghiệp

Người hùng thành Rome tỏ vẻ bất mãn với các nam diễn viên nhận đóng phim quảng cáo tùm lum. Anh cho rằng, đó là một hình thức bán rẻ mình và bán rẻ lòng mến mộ của khán giả.

Nam tài tử lấy cây đại thụ Robert de Niro và Harrison Ford làm ví dụ điển hình về sự đánh mất thể diện. Anh khẳng định: “Tôi không bao giờ làm mẫu cho những bộ vest ở Tây Ban Nha như George Clooney hoặc xuất hiện ở khắp nơi với hình ảnh phì phèo điếu thuốc trên môi cho hãng thuốc lá ở Nhật Bản như Harrison. Đấy là sự phá vỡ hợp đồng với chính khán giả của mình”.

Anh chàng 40 tuổi cũng mỉa mai liệt kê cả một mớ diễn viên làm quảng cáo, trong đó có người hùng cơ bắp Sylvester Stallone, "gương mặt đại diện" của một hãng sản xuất giò. Bản thân Russell Crowe, ngoài đóng phim, anh chỉ dành thời gian cho ca hát và thể thao chứ không mặn nồng với những cách kiếm tiền khác.

Bạch Kim

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net