Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Về VN vì muốn gần cha

Người mẫu
Người mẫu Alexandra Nguyên Sa.

Tám tuổi mới có dịp về VN quê cha, Alexandra Nguyên Sa có một cảm giác thật đặc biệt. Suốt nhiều năm trời, cô bị câu thúc bởi một tiếng nói khác ở trong mình. Mặc dù không nói được tiếng Việt, năm nay, cô vẫn quyết định về VN lập nghiệp, bắt đầu với nghề người mẫu. Cô tâm sự với Lao Động.

- Vì sao chị muốn lập nghiệp ở VN?

- Nhiều bạn bè cùng sinh hoạt trong nhóm người mẫu ở trường trung học của tôi vẫn sang Hàn Quốc hoặc một số nước châu Á khác để lập nghiệp. Trong mỗi một cô gái Nga xinh đẹp đều có mơ ước ngày nào đó mình sẽ nổi tiếng khắp thế giới và thành đạt như siêu mẫu Natasha Vodyanova. Tôi cũng có ước mơ như thế.

Nhưng cái chính là tôi muốn về VN gần cha tôi. Ông ấy muốn tôi học tiếng Việt và tiếng Anh, thi vào trường đại học khoa kinh tế, song song với việc học là làm nghề người mẫu. Hơn nữa, vừa qua, Công ty Elite VN mời tôi ký hợp đồng trong 3 năm. Có thể sắp tới tôi sẽ dự thi tìm kiếm siêu mẫu châu Á hoặc hoa hậu VN. Cha tôi đang lo nhập quốc tịch VN cho tôi. Nghề người mẫu có tuổi thọ không lâu, nên tôi nghĩ sau này mình sẽ trở thành nhà kinh doanh. Cái chính là tôi thích ở VN học tập và làm việc.

- Trở thành người mẫu độc quyền của Elite, chị sẽ làm gì trong thời gian tới?

- Chủ yếu là thực hiện hợp đồng quảng cáo, một vài show diễn thời trang. Qua Tết, công ty sẽ cử người mẫu Yến Ngọc đào tạo bài bản cho tôi. Thù lao các show diễn, quảng cáo thì chia đôi.

- Từng tham gia một số chương trình thời trang ở TP HCM, chị nhận xét gì về đồng nghiệp VN?

- Cũng có nhiều người mẫu cao trên 1,75 m. Người cao nhất hiện nay là người mẫu Khánh Ngọc, cao 1,79 m. Họ rất đẹp nhưng có lẽ dáng đi chưa thật tự nhiên.

- Những lúc rảnh rỗi, công việc yêu thích của chị là gì?

- Là viết. Tôi viết truyện ngắn cho riêng mình, nói về những gì mà tôi không thể chia sẻ với ai, những suy nghĩ của tôi về cuộc sống, sự khác nhau giữa đời thực và những mộng tưởng của con người. Thỉnh thoảng tôi làm thơ. Tôi rất yêu văn học. Hai nhà văn yêu thích nhất của tôi là A. Puskin và L. Tolstoi.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net