Vì sao Đỗ Quang tự tử?
Trên bàn trong phòng của nhạc sĩ Đỗ Quang để lại bức thư tuyệt mệnh nói về những chuyện buồn trong công việc và cuộc đời nên dẫn đến quyên sinh. Bên cạnh đó là một tờ giấy ghi rõ tài sản của anh sẽ chuyển cho người em ruột và cuốn vở học trò ghi danh sách các học viên và tiền học phí.
Hàng xóm quanh ngôi nhà của nhạc sĩ cho Thanh Niên biết, tấm màn treo trên ban công được giăng lên từ hôm trước để những người ở nhà đối diện không nhìn thấy căn phòng trên tầng, nơi Đỗ Quang treo cổ tự vẫn. Một số ca sĩ là học trò của anh cho biết, nhạc sĩ đã nói đến chuyện tự tử nhưng họ cứ nghĩ thày mình trong lúc quẫn trí đã có những lời tuyệt vọng như vậy. Buổi chiều trước ngày tự tử, Đỗ Quang còn đi sơn 10 đầu móng tay màu đen. Sau đó, đi uống rượu và trở về nhà một mình.
Nhiều bạn bè và đồng nghiệp của Đỗ Quang cho rằng, có thể anh quá căng thẳng với nhiều rắc rối vừa qua nên nghĩ đến cái chết. Việc kiện tụng tiền bạc, bị tố cáo về phương pháp huấn luyện học trò bằng việc cho xem phim sex nam... khiến uy tín của nhạc sĩ này giảm sút, nhiều học trò đã đòi lại tiền học phí và Đỗ Quang không có tiền hoàn trả.
|
|
| Nhạc sĩ Đỗ Quang. |
Theo những người thân của Đỗ Quang nói với Tiền Phong, anh vốn là người rất thích ôm đồm nhiều việc, nhiều ý tưởng, thường xuyên thay đổi cho nên hầu như việc nào của anh cũng không xong, chỉ dừng lại một nửa. Cùng với việc thiếu tiền liên tục khiến Đỗ Quang hay sa vào những cơn stress rất nặng. Chưa kể là anh thường xuyên mất ngủ vì vậy cũng hay dùng thuốc ngủ loại nặng đô. Có khi cả tháng ngày nào cũng dùng, mỗi lần uống 2-3 viên mới ngủ được. Tuy không nghiện một thứ gì, nhưng mọi người cho rằng anh bị nghiện thuốc ngủ. Ngoài ra, anh còn rất hay đau đầu và nóng tính. Cách đây 3 năm, Đỗ Quang cũng đã uống thuốc cảm để tự tử. Theo như lời anh nói với bác sĩ thì anh uống khoảng 100 viên thuốc cảm tylenol. May gia đình cứu sống. Sau lần đó, gia đình bắt anh phải nghỉ ngơi cả tháng, không làm gì cả. Nhưng anh vẫn trốn ra ngoài cùng bạn bè để tìm kiếm ý tưởng sáng tác.
Cách đây 10 ngày, chính học trò của Đỗ Quang cũng đã cứu thày mình khi anh uống thuốc tự tử lần nữa. Sau khi đi bệnh viện về, anh có vẻ ngày càng mệt mỏi. Mặc dù vậy, do mới lập công ty nên anh phải lao vào làm việc. Công ty mới của Đỗ Quang có rất nhiều chức năng: vừa có studio chụp ảnh, là nghề cũ của anh, vừa có cả phòng thu và phòng tập. Tối 27/12, anh nói học trò của mình sang công ty ngủ, để anh lại một mình ở căn nhà Võ Văn Tần và sau đó anh tự thắt cổ.
Chị Uyên (mẹ ca sĩ Trí Hải), người Đỗ Quang đang nợ số tiền lớn nhất, đồng thời cũng là chị vợ của anh, cho Thể Thao Ngày Nay biết: "Ngày 23/12, Đỗ Quang có đến nhà tôi bàn việc tiền nong và chúng tôi đã thoả thuận êm xuôi mọi chuyện. Tôi sẽ lấy căn nhà mà Đỗ Quang đang ở trên đường Võ Văn Tần để trừ vào số tiền gần 40.000 USD Đỗ Quang đang thiếu, đồng thời tôi bù thêm 190 triệu đồng. Đỗ Quang đã đồng ý. Chúng tôi không ép Quang phải chuyển nhà, cậu ấy cứ ở đó chừng nào đi cũng được, dù gì thì Đỗ Quang vẫn là em rể tôi. Thật ra đến giờ, chúng tôi vẫn chưa lấy được tờ giấy sang tên chủ sở hữu căn nhà. Đỗ Quang đột ngột tự tử, chúng tôi cũng không biết tính sao". Chị Uyên cũng cho biết, chị Ngọc Diệu, vợ của Đỗ Quang, đang mua vé máy bay từ Mỹ cấp tốc về Việt Nam mang tang chồng.
Nam ca sĩ Trí Hải nói: "Khi nghe dì Bảy của thày báo tin thày chết, em tự hỏi, không biết có phải tại mình không? Thế nhưng chuyện tiền bạc giữa em và thày đã được giải quyết ổn thoả. Em nghĩ chắc không phải tại em". Còn ca sĩ Việt Văn cho biết: "Em là người mạnh miệng tố cáo thày với báo chí sau Tuyết Sơn, nhưng khi nghe tin này, em không tin đó là sự thật. Em nghĩ mình không có lỗi với thày, vì em không hề thưa thày ra toà". Nữ ca sĩ Thiên An thổn thức: "Sau scandal, thày rất buồn. Học trò của thày chỉ còn mình em vẫn học. Em và thày vẫn tiến hành quay clip bình thường. Tối kia, thày còn gọi em bàn công việc, vậy mà...".
Thi hài của Đỗ Quang sẽ được hỏa táng vào ngày 31/12 tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa.


