Những sao bị ghét nhất
Nổi tiếng và xinh đẹp chưa chắc đã được khán giả yêu quý bởi đôi khi những vai diễn và tính cách ngoài đời của họ cũng để lại ấn tượng không tốt với công chúng. Theo thông tin từ Netnam, mới đây, một tạp chí Trung Quốc đã chọn ra 10 ngôi sao đáng ghét nhất.
Phạm Băng Băng: Có thể coi là một người đẹp tiêu chuẩn song cô lại mang đến cho mọi người cảm giác hơi tinh ranh, hơi kiêu trong đó những lời nói và hành vi của cô đóng góp một phần. Ngôi sao này từng phát biểu những bộ phim nhw Một tiếng than, Thiên cốc, Thiên địa anh hùng đều là người ta tự đến mời cô. Những lời nói đại loại như thế không làm hài lòng công chúng. Phạm Băng Băng đã khiến mọi người bình chọn là người đẹp nhiều người ghét nhất.
Lý Hà: Trang phục của cô được coi là kỳ quái. Bất kể là tầng lớp "thảo dân" hay nghệ thuật đều thừa nhận điều này, hình thể của cô luôn phơi bày không đúng chỗ khiến mọi người không ưa.
Lý Tương: Vấn đề của cô tương tự như của Chương Tử Di, quá nhiều lời phát biểu trên báo giới và hào quang thường khiến khán giả không thích. Tuy nhanh mồm miệng là tượng trưng cho sự nhanh nhẹn tháo vát nhưng nói nhiều đương nhiên không tránh được thất thố, dẫn đến mất mát tình cảm với bạn bè thân thích.
Chu Tấn: Cô là một người nặng tình cảm. Một cá tính như vậy không phù hợp với người trong giới nghệ thuật. Cô thuộc loại diễn viên thiên tài. Cô đã đóng rất nhiều tác phẩm hay và không phải là người không biết chọn lựa. Tuy nhiên biết chọn lựa không đủ thay thế cho việc tự khống chế mình. Cô nhận đóng Hoàng Dung là một vai diễn khá nguy hiểm. Mỗi diễn viên và đạo diễn đều có sự hạn chế riêng mình, chứ không phải thiên tài đa năng, vai nào cũng nhập. Càng không may hơn nữa khi cô cố chấp muốn lật đổ Lý á Bằng và nhận vai Tiểu Long Nữ. Có lẽ cơ hội thành công của cô chỉ có 1%.

Diễn viên Châu Tấn.
Triệu Vi: Gần đây vướng vào nhiều chuyện rắc rối. Vụ quân kỳ Nhật năm ngoái chưa nguôi, năm nay lại bị tình nghi là sai người đánh phụ nữ mang thai. Sự việc đến nay chưa rõ ràng, nhưng "thù mới hận cũ" đã biến thành búa rìu dư luận chĩa vào cô.
Chương Tử Di: Hình tượng của người con gái là sự ôn hoà thanh nhã. Nó liên quan đến văn hoá. Nếu Chương Tử Di tiếp tục giữ được hình tượng trong sáng như trong Cha mẹ ruột của tôi, thì không chừng còn được làm người tiếp nối hình tượng ngọc nữ. Nhưng cô là người không cam tĩnh lặng. Cô đương nhiên là một người thông minh, cô hiểu thế nào là chớp lấy thời cơ nắm lấy vận mệnh, nên lập tức nhảy được vào các bộ phim lớn của các đạo diễn tên tuổi. Và cũng không lãng phí thời gian, cô nhảy vào giới điện ảnh thế giới. Tuy nhiên đối với người trong nước, sự gấp rút, "nhanh nhảu" của cô chính là thiếu sót, nên không đến được vũ đài lớn của điện ảnh và cũng mãi mãi không bao giờ có thể thay thế được Củng Lợi. Có lẽ những lời bình luận của người trong nước không làm cô quan tâm, tuy nhiên bỏ ngoài tai dư luận, cô có thể đi tiếp tục được không?
Lưu Diệc Phi: Phần lớn do những vai cô đóng đều thuộc loại nhất phẩm, trong khi theo mọi người nhận xét cô không phải là người xinh đẹp lắm, cho nên mọi người cảm thấy không thoả mãn.

