Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Khi sao dở khóc dở cười

Lam Trường và các fan.
Lam Trường và các fan.

Được công chúng yêu mến là niềm hào của các nghệ sĩ nhưng đôi khi được yêu quá khiến họ khó xử. Nhiều nghệ sĩ đã lâm vào những tình huống dở khóc dở cười, thậm chí sự nghiệp bị ảnh hưởng do fan quá khích. Dưới đây là câu chuyện của Lam Trường, Đan Trường, nghệ sĩ Lệ Thủy, Kim Tiểu Long với Người Lao Động.

Lam Trường: Trước đây, có một fan nữ ở miền Tây đến nhà tôi và muốn được giúp việc cho tôi. Bạn nữ này chỉ mới 16-17 tuổi (học lớp 11). Gạn hỏi mãi, em mới cho biết sau khi nghe tôi hát ấy liền dọn đồ đạc và lên TP HCM mong được gần gũi với tôi. Thật sự tôi rất bất ngờ và cảm động về đề nghị này. Sau nhiều lần khuyên răn, phân tích đúng sai, cô bạn này mới chịu lên xe cho tôi chở ra bến xe để về lại quê nhà. Nhưng dù sao đây vẫn chưa phải là một trường hợp khó khăn nhất.

Sau một lần đi diễn về đến nhà, đã gần nửa đêm, tôi bất ngờ khi có một bạn nữ ở tận Biên Hòa đang đứng đợi tôi trước cửa và đề nghị được ngủ lại đêm đó. Người này cứ năn nỉ tôi cho ở lại để được nhìn thấy tôi ngủ như thế nào. Thật khó xử cho tôi vì lúc ấy đã hơn 12 giờ khuya mà nhà bạn ấy lại ở tận Biên Hòa. Khuyên răn rồi năn nỉ, nhưng bạn ấy vẫn không chịu về. Theo tôi, với ca sĩ, tình cảm của người hâm mộ là điều rất quý và đáng trân trọng.

Nhưng giữa tình cảm và công việc là hai việc hoàn toàn khác nhau. Chính vì vậy, lời thoái thác của ca sĩ với những đề nghị của fan rất quan trọng, để vừa không mất lòng fan vừa không phải chấp nhận một đề nghị mà mình không có nhu cầu.

Đan Trường: Tôi đã gặp nhiều trường hợp khó xử từ fan. Một lần có một bạn nữ từ Hà Nội khăn gói đến nhà tôi và xin được vào ở chung nhà. Với đề nghị này tôi không thể chấp nhận vì bạn ấy còn phải đi học và tôi cũng không có nhu cầu tìm người giúp việc. Khuyên răn, năn nỉ và cả đe dọa, phải mất cả ngày trời người ấy mới chịu ra về. Dĩ nhiên là tôi phải chở bạn ấy ra xe và mua vé tàu cho bạn ấy về quê. Đây không phải là trường hợp cá biệt, đã có rất nhiều người đã đến và có ý định như fan trên.

Cũng có trường hợp tôi mượn fan làm người giúp việc như trường hợp một fan đã hơn 60 tuổi ở Đồng Nai, giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, nhận thư, nhưng đây chỉ là một trường hợp cá biệt.

NSƯT Lệ Thủy: Có lẽ không nghệ sĩ nào lâm vào những trường hợp “bị” hâm mộ quá đáng như tôi. Một thời đi hát tôi phải nằm sát xuống sàn xe để trốn khán giả hâm mộ. Thư nặc danh đòi bắt cóc con tôi, kể cả hăm dọa tạt acid nếu tôi chối từ việc nhận họ vào nhà làm người giúp việc. Có lần tôi gặp một sự cố thương tâm. Cả một gia đình ở Sóc Trăng kéo lên nhà tôi đòi nhìn... em ruột. Bà cụ hơn 80 tuổi quả quyết tôi là đứa con gái thất lạc năm lên 3 tuổi, rồi đem cả gia phả, giấy tờ nhà đất, ruộng vườn cho tôi xem. Lại còn chuyện đòi làm em nuôi, con nuôi, một số fan đòi tặng tôi tiền, vàng, đô la để được làm... người thân.

Nghệ sĩ Kim Tiểu Long: Có người đã khăn gói từ dưới quê lên TP để xin tôi vào nhà làm việc không ăn lương. Có nữ khán giả mỗi ngày đi xe ôm theo tôi đến sàn tập. Có khi tôi đi uống cà phê với bạn bè, cô vẫn đứng ngoài mưa đợi tôi. Một lần tôi mời cô ra quán cà phê nói chuyện. Cô nói nếu ước nguyện không thành cô sẽ theo gia đình sang Mỹ định cư. Cô muốn sống với tôi “một đêm” để thỏa mãn ước mơ. Tôi từ chối với lý do là tình cảm không thể đến một cách nhanh chóng như vậy. Sau lần gặp đó, cô điện thoại cho tôi mỗi ngày. Cô hăm dọa sẽ tự tử...

Có một vài trường hợp fan đề nghị tặng tôi nhà, xe hơi, những chuyến du lịch miễn phí và phong bì kèm theo vài chục triệu đồng... Tôi là một nghệ sĩ trẻ may mắn được công chúng yêu mến là điều hạnh phúc nhất rồi. Tôi sẽ đền đáp sự yêu mến đó bằng thái độ lao động nghệ thuật chân chính, chứ không thể chấp nhận sự hâm mộ bất bình thường của một số fan như hiện nay. Đồng tiền rất cần cho cuộc sống nhưng nó không mua được tất cả, kể cả tình yêu.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net