Bầu show dỏm
Nghe đồn có thày Hoàng ở quận 3 (TP HCM) hay cực kỳ, người nào bái sư, nhất định sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng, Tính, quê ở Cai Lậy (Tiền Giang) khăn gói lên thành phố cầm theo 20 triệu đồng quyết tâm tầm sư học đạo. Thày Hoàng tự vỗ ngực nói rằng không nhận học trò thì thôi chứ đã nhận thì phải cho "ra ngô ra khoai".
Theo Thể Thao Ngày Nay, thày Hoàng hẹn gặp Tính ở một quán cà phê sang trọng để bàn công việc cụ thể. Hoàng ngắm nghía Tính rồi gật gù khen đẹp trai, bảo Tính hát thử một bài. Sau 2 tiếng đồng hồ tiếp xúc, Hoàng đề nghị Tính nếu chấp nhận làm học trò thì đưa trước 3 triệu đồng và giải thích đó là tiền thuê giáo viên từ nhạc viện ra dạy cho đúng bài bản, vì "làm ca sĩ phải có đẳng cấp, phải mua quần áo để "tút" đi cái vẻ quê mùa". Nghe chí lý, Tính không ngần ngại rút tiền ra đưa ngay cho thày.
|
| Được hát trên sân khấu là mơ ước của nhiều bạn trẻ. |
Cách dạy của thày Hoàng khá lạ lùng. Mỗi buổi học, thày mở một loạt băng đĩa nhạc của các ca sĩ đang nổi cho Tính nghe và đề nghị anh chọn mọt tông giọng của một người và cứ theo đó miệt mài hát theo.
Sang tháng thứ ba, bầu Hoàng tuyên bố học thế đã đủ, chờ ngày tổ chức live show ra mắt khán giả. Thế nhưng chờ mãi không thấy ông bầu nói gì, Tính đâm nghi ngờ và khi anh hiểu ra thì đã muộn, bầu Hoàng lặn không sủi tăm. Tính tiền chi phí cho việc ăn ở đi lại và nhậu thì hơn 20 triệu đồng của cậu học trò mang lên thành phố đi tong.
Có năng khiếu ca nhạc từ nhỏ, thời học phổ thông, Lê Thị Nga quê ở Long Xuyên (An Giang) từng là cây văn nghệ của trường. Bị trượt đại học, thấy ở quê có vài người trở thành ca sĩ nổi tiếng như Ưng Hoàng Phúc, Vân Quang Long, mẹ cô quyết định đưa con gái lên TP HCM học thành ca sĩ. Hai mẹ con được giới thiệu đến bầu Kha. Đó là ông thày khoảng 30 tuổi, vẻ ngoài chải chuốt. Kha rất ít nói về mình, thỉnh thoảng chỉ vô tình nhắc đến một vài ca sĩ tên tuổi với vẻ rất thân thiết.
Gặp gỡ vài lần, mẹ của Nga tỏ ý muốn nhờ Kha nâng đỡ con gái thành ca sĩ. Bà đưa trước cho ông bầu 5 triệu đồng và hứa sẽ đưa thêm 20 triệu đồng khi con gái được ra sân khấu ca nhạc hát, đến khi thành ca sĩ nổi tiếng sẽ đưa 100 triệu đồng. Chẳng hiểu Kha dạy dỗ con gái bà thế nào mà sau nửa năm, với vài lần lên Sài Gòn thăm con và bồi dưỡng cho thày khoảng 9-10 triệu đồng nữa mà bà phải ngậm đắng nuốt cay đưa cô con gái cưng vào bệnh viện phá cái thai gần 3 tháng. Bầu Kha đành thú nhận là chưa từng làm bầu show nhưng nhận lời đại vì ham tiền và thấy Nga khá đẹp. Bà mẹ giận tím mặt nhưng nếu đi thưa kiện thì còn đâu danh dự con gái mình.


