Tôi không dễ bị đốn ngã
"Những người không biết về tôi thì nghĩ tôi sẽ suy sụp sau những sự cố vừa qua. Nhưng với cá tính của tôi, không bao giờ có chuyện đó. Tôi đón nhận nó một cách tự nhiên, vì sai lầm là một phần tất yếu của con người, của cuộc đời. Cuộc sống của tôi vẫn ổn, tuy có vài trở ngại", Hồ Ngọc Hà tâm sự với Văn Hóa Thông Tin.
- Còn cuộc sống hiện tại của chị?
- Tôi vẫn đi chụp ảnh, ghi hình, biểu diễn các show thời trang và tiến hành thu album mới.
- Chị nhìn nhận như thế nào về những scandal vừa rồi?
- Đó không phải là một tai nạn, không phải là một sai lầm, mà là một bài học. Bài học về sự thiếu kinh nghiệm của một cô gái trẻ hoạt động trong làng giải trí vốn luôn phức tạp. Bài học này sẽ giúp tôi cẩn trọng hơn, không để lộ ra kẽ hở nào nữa để những kẻ thiếu thiện chí lợi dụng, gây sóng gió cho bản thân mình.
|
| Người mẫu Hồ Ngọc Hà. |
- Sau những vấp váp, hình ảnh Hồ Ngọc Hà sẽ thay đổi như thế nào?
- Một hình ảnh không như xưa nữa. Cụ thể là: Đứng trên sàn diễn không còn là một ma-nơ-canh lạnh lùng, vô cảm như xưa. Tôi phải vận động cả thân thể, nét mặt, tạo nên một hình ảnh thân thiện với khán giả. Suy nghĩ, nhận thức của tôi về công việc, nghề nghiệp cũng có nhiều thay đổi. Chứ tính cách tôi thì vẫn thế, không dễ bị đốn ngã.
- Cảm xúc của chị bây giờ phụ thuộc vào điều gì?
- Vui buồn của tôi do công việc tạo nên. Một ngày làm được nhiều việc, chiếm được nhiều tình cảm của khán giả với tôi đó là thành công, đáng được “khen thưởng”, và ngược lại. Chứ cảm xúc của tôi không lệ thuộc vào một người nào cả. Tôi phấn đấu để đạt được sự độc lập và tự chủ. Vì là phụ nữ, nếu lệ thuộc vào đó thì suốt đời chỉ có buồn chứ không vui.





