Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Paparazzi 'săn' sao

Một buổi chiều đầu tuần tháng 8, Britney Spears ngồi gác chân trên bệ điều khiển của chiếc Mercedes G500 màu đen phóng với tốc độ gần 140 km/h trên San Diego Freeway. Vị hôn phu Kevin Federline không có được sự nhàn tản như Spears, vì đang tập trung vào tay lái để cố gắng thoát khỏi sự đeo bám của các paparazzi.

Họ đang trên đường đưa Kori, đứa con riêng 2 tuổi của Federline về với mẹ ruột của bé. Sự kiện này hứa hẹn cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Spears với Shar Jackson, người tình cũ của Federline. Đó chính là điều mà những tờ báo lớn ở Anh và Mỹ mong đợi từ nhiều tuần qua. Một bức ảnh khi lại ''sự kiện lịch sử” này có thể được mua với giá tối thiểu 50.000 USD. Đó cũng là lý do để “đoàn xe'' gồm 7 chiếc chở các paparazzi vun vút đuổi theo chiếc Mercedes G500.

Chẳng có gì thoát khỏi ống kính của họ.

Chẳng có gì thoát khỏi ống kính của họ.

Nhưng có kỳ lạ không trong lúc cuộc rượt đuổi Speras đang diễn ra, tay săn ảnh nổi tiếng Mel Bouzad đang chuẩn bị ăn trưa ở một cửa hàng thức ăn nhanh dọc xa lộ Pacific Coast, cách không xa San Diego Freeway? Thật ra không có gì đáng ngạc nhiên, paparazzi 25 tuổi người Anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đón đầu sự kiện này và người của anh đang có mặt trong đoàn xe đuổi theo Britney. Vốn là một ''sản phẩm" của Fleet Street - được xem như là trung tâm của báo chí Anh tại London - Bouzad bắt đầu săn đuổi các ngôi sao kể từ năm 17 tuổi. Anh chuyển đến Los Angeles 3 năm trước để mở công ty chuyên cung cấp hình ảnh MB Pictures. Ngoài việc trả lương cho 9 tay săn ảnh làm việc dưới trướng của anh, Bouzad phải thường xuyên ''nuôi dưỡng” những nguồn cung cấp thông tin gồm có các vệ sĩ, các trợ lý riêng của những ngôi sao hoặc các nhân viên làm việc ở khách sạn, nhà hàng, các công ty hàng không, các trung tâm tập thể dục, các cửa hiệu cắt tóc...

Trong chiếc xe hơi của Bouzad, có hệ thống định vị trí giá 3.000 USD có thể giúp anh nhanh chóng tìm ra con đường ngắn nhất để tìm đến các ''con mồi''. Hơn 200 địa chỉ của các nhân vật nổi tiếng và những người thân của họ được lưu trên hệ thống này. Ngoài ra, Bouzad còn ghi lại 400 số xe của các ngôi sao. Với cách làm việc có hệ thống như vậy, Bouzad đã thu thập được nhiều tấm ảnh quý giá cho các tờ báo chuyên đưa tin giật gân về những ngôi sao trong giới biểu diễn. Chính anh là nhà nhiếp ảnh đầu tiên chụp được tấm ảnh Cameron Diaz xuất hiện bên cạnh Justin Timberlake. Cũng chính anh là người ghi được tấm hình Jennifer Lopez đi cùng Ben Affleck ở Savannah chẳng bao lâu sau khi hai người hủy bỏ lễ đính hôn của họ. Riêng tấm ảnh độc đáo này đã đem lại cho Bouzad 120.000 USD.

Mai phục....

Mai phục....

Theo Thể Thao, chính vì số tiền rất lớn từ những tấm ảnh ghi lại những sự kiện rất riêng tư của các ngôi sao, Bouzad và các đồng nghiệp luôn sẵn sàng săn hình bằng mọi giá, sẵn sàng lao vào các cuộc rượt đuổi kinh hoàng trên các xa lộ, bất chấp các đường ranh phân tuyến và hệ thống đèn giao thông. Anh dành cho nữ ca sĩ trẻ người Mỹ mối quan tâm đặc biệt với việc cử người túc trực theo dõi nhà của cô ở Malibu (Florida) 18 giờ/ngày. Nhờ vậy mà Bouzad biết được Britney và Federline mang bé Kori đi nghỉ cuối tuần để lên kế hoạch cho cuộc săn ảnh. Biết Shar cư ngụ trong một khu nhà riêng biệt có người gác cổng, Bouzad cử 2 nhà nhiếp ảnh phục sẵn trong bãi xe của khu nhà này. Để chắc ăn hơn, anh đã liên lạc với sân bay gần đó để hỏi thuê một chiếc trực thăng, nhưng tiếc là tất cả các máy bay của hãng này đều bận.

Trở lại với cuộc rượt đuổi trên San Diego Freeway, Bouzad bỏ dở bữa ăn trưa khi người của anh thông báo chiếc xe của Briney chỉ còn cách vị trí của anh vài cây số. Khi nhìn thấy hình ảnh của chiếc Mercedes G500 xuất hiện trong kính chiếu hậu, Bouzad hòa vào đoàn xe của các paparazzi và ra lệnh cho người của anh tiếp tục bám sát con mồi. Anh nói qua điện thoại di động: ''Đừng lo lắng về tiền phạt của cảnh sát. Tôi sẽ trả tất cả". Trong lúc cuộc rượt đuổi gia tăng tốc độ, Federline nhiều lần lấn tuyến đường ngược chiều, chạy vào làn đường bên trong hoặc tạm rời khỏi xa lộ. Bằng cách này, Federline đã loại được 2 trong số những chiếc xe bám theo anh, nhưng vẫn bị những chiếc còn lại tiếp tục bám đuôi. Khi đồng hồ chỉ 2 giờ trưa, Ferdeline đột ngột tấp xe vào siêu thị mini bên vệ đường. Quá rành những thói quen của Spears, Bouzad giải thích cho nhà báo Mỹ William Keck đi chung với anh rằng đây là dịp để cô “giải tỏa bầu tâm sự”.

Và những hình ảnh riêng tư của các sao sẽ xuất hiện trên các trang báo như thách thức...

Và những hình ảnh riêng tư của các sao sẽ xuất hiện trên các trang báo như thách thức...

Trong khi Spears chờ đợi đến lượt cô ở trước cửa phòng vệ sinh, Bouzad tỏ hưng phấn hẳn lên khi nhìn thấy những vết xăm mới trên bàn tay phải của nữ ca sĩ trẻ, gồm một vòng hoa văn nơi cổ tay và hình ảnh mặt trời mọc. Những tấm hình chụp cận cảnh những vết xăm này có thể bán cho các tờ báo ở khắp nơi trên thế giới với giá 4.000 USD/tấm. Sau khi Spears xong việc, cuộc săn đuổi vẫn tiếp tục. Bouzad hy vọng khi đoàn xe đến chỗ của Shar, các paparazzi đều bị chặn lại để 2 người của anh trong bãi đậu xe có thể độc quyền chụp những tấm hình hiếm có. Thực tế đã xảy ra đúng như vậy.

Bouzad kiểm tra ngay lập tức những hình ảnh mà người của anh chụp được và hơi thất vọng khi chúng không phải là loại đáng giá 50.000 USD/tấm như anh mong đợi. Spears không rời khỏi xe nên chỉ một mình Federline dẫn bé Kori đến cho Shar.

Người vợ cũ của Federline chỉ đi ngang cửa sổ của chiếc Mercedes để lấy một túi xách đặt ở băng ghế sau. Trong hoàn cảnh này, Bouzad chỉ biết vớt vát bằng cách lựa ra những tấm ảnh của Shar mà anh có thể chú thích bằng dòng chữ “Shar khinh bỉ Britney". Tạp chí Star của Mỹ đồng ý mua những tấm ảnh này, dù chê rằng chúng hơi mờ.

Đồng hồ của Bouzad đã chỉ 4h45'. Như vậy cũng không quá tệ cho một ngày làm việc. Anh còn có thể gạ bán những tấm hình này cho tờ People và một vài tờ báo khác ở châu Âu vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, đối với những paparazzi dưới quyền Bouzad, ngày làm việc vẫn còn dài vì Britney vừa ghé vào một cửa hàng DVD để chọn phim. Các ống kính của họ vẫn sẵn sàng để chộp những hành động bất ngờ của siêu sao nhạc pop.


Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net