Không sợ tai tiếng
"Tôi không muốn mình bị tai tiếng chút nào nhưng cũng không sợ lắm. Sợ thì mất bình tĩnh, mất khôn và có khi lại phạm tiếp sai lầm. Tôi muốn hướng tới sự hoàn thiện bản thân và cố gắng làm sao không bị khán giả ghét bỏ", Hồ Quỳnh Hương tâm sự với Quốc Tế Thị Trường Tiêu Dùng.
- Phản ứng của chị về chuyện chiếc áo hở 3/4 ngực?
- Tôi và nhà thiết kế đều muốn làm ra một bộ đồ đẹp, tôi không có tài tạo mẫu nên phải nhờ đến một nhà thiết kế có uy tín, từng được nhiều ca sĩ tin tưởng. Tuy nhiên, nếu nhiều người nói bộ đồ ấy không đẹp thì tôi sẽ sửa lại hoặc không mặc nữa. Đẹp hay xấu là quan niệm của từng người cũng như chuyện hở hay kín. Chuyện quần áo của tôi thì cũng đã giải quyết xong rồi, cơ quan quản lý văn hóa cũng đã nói rằng đây không hẳn lỗi ở tôi. Bây giờ, dễ thấy nhất là những tin đồn đã lan nhanh và thất thiệt đến mức không hiểu nổi. Hàng xóm nhà tôi mấy ngày nay đinh ninh là tôi và một ca sĩ nữa ăn mặc hở hang và đút lót tiền để được hát, giờ thì bị lật tẩy nên không được hát nữa. Mỗi lần tôi ra khỏi nhà là nhìn thấy ngay những ánh mắt thương hại, ái ngại.
- Có ý kiến cho rằng những chuyện vừa xảy ra với chị là do chị quá say sưa với thành công và kỳ vọng như một ngôi sao mới nên lơ đãng không biết mình ở đâu. Chị nghĩ sao?
- Chắc chắn là không phải. Là ca sĩ ai cũng muốn nổi tiếng nhưng tôi luôn dặn mình phải bình tĩnh. Tôi và người quản lý của mình luôn bảo nhau làm sao cố gắng tránh khỏi bê bối để không bị mang tiếng chảnh chọe. Tuy nhiên, có những việc vô tình xảy ra mà mình không thể lý giải được. Không phải vì không biết nói sao mà là nói ra nhiều người không tin. Tôi đang bị mang tiếng là diễn cho báo mà cũng đòi cát-xê cao nhưng trên thực tế đâu phải vậy, tôi được mời qua một bầu show và lương do bầu đưa ra, số tiền tôi thực lĩnh chẳng cao được như mọi người nói. Chuyện quần áo hở hang cũng thế, nếu nhà tổ chức nói trước thì tôi có thể thay bộ đồ khác.
|
| Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. |
- Chị có không ít kinh nghiệm từ những người đi trước, tại sao không tránh để xảy ra những sự cố của mình?
- Ngày còn chưa làm ca sĩ chuyên nghiệp, tôi cũng nhìn những bê bối của các ca sĩ dưới con mắt khán giả và quả thực không thể thông cảm với họ. Tôi cứ tự hỏi: "Tại sao họ lại như vậy? Sao lại để những chuyện như thế xảy ra?"... và tự nhủ sau này mình không bao giờ mắc phải. Nhưng nói và nghĩ là một chuyện, khi chuyện này, chuyện kia xảy đến, mình là người trong cuộc mới hiểu được tại sao tai tiếng lại đến dễ dàng với ca sĩ như thế. Khi có quá nhiều sức ép tạo ra trạng thái căng thẳng thì mình có thể sẽ phạm sai lầm, không làm được đúng những gì mình đã dự tính.
- Từ khi bước chân vào nghiệp ca hát, chị thấy mình được và mất những gì?
- Tôi cảm thấy mình may mắn, học xong, tham gia vài cuộc thi, được biết đến, được nhiều người chấp nhận mình như một ca sĩ, thế là mừng lắm rồi. Nhưng cái gì quá thì cũng không hay lắm, tôi có thể bị một số người nghĩ là chảnh, kiêu, thậm chí bị coi là mình mua danh bằng tiền. Đôi khi tôi cũng không được lòng một số đồng nghiệp, gần đây nhất có chuyện giữa tôi và một ca sĩ nổi tiếng và chuyện đó lại được đưa lên báo nhưng người ta không nhắc đến tên tôi nên cũng không bận tâm lắm. Tôi thấy làm ca sĩ mà cứ mắc chứng đố kỵ thì mệt mỏi lắm. Hát nhạc thời trang là phải chấp nhận sự đỏng đảnh của thời trang và thị trường. Chẳng ai trụ được mãi, sẽ có lúc phải "nghỉ hưu" để người khác thay thế. Bởi vậy, hãy làm gì đó để sau này cảm thấy nhẹ nhõm thì tốt hơn.
- Chị nghĩ sao khi có nhiều tin đồn vì mối quan hệ của mình với nhạc sĩ Hà Dũng?
- Quanh chuyện này thì lời đồn phong phú lắm, ngoài những suy diễn về chuyện riêng tư, tình cảm, thì đa số mọi người vẫn cho là Hà Dũng ép Hồ Quỳnh Hương hát nhạc do mình sáng tác. Về chuyện này thì tôi có thể nói ngay là chẳng ai ép được ai cả. Nếu tôi hát những bài của Hà Dũng nhưng chẳng ai nghe, chẳng thu được thành công gì mà vẫn cố hát thì có thể nói là tôi bị ép. Có những người cùng sáng tác âm nhạc, nhưng họ có những công việc khác đem lại nhiều tiền và họ dùng tiền ấy làm cho một ca sĩ trung thành với âm nhạc của họ cũng là điều bình thường. Trường hợp như thế không ít và chẳng có gì xấu cả, bởi suy cho cùng thì công chúng là người quyết định chấp nhận hay không một nhạc sĩ hay ca sĩ nào đó.
- Vậy còn chuyện Hồ Quỳnh Hương được trả tiền để hát và khán giả được trả tiền để vỗ tay thực hư thế nào?
- Khi tôi hát Lời nguyện cầu ở Duyên dáng Việt Nam có buổi khán giả đã vỗ tay tới 3 lần trong một bài hát, không ai có thể trả tiền cho bằng ấy khán giả để họ vỗ tay. Khi tôi đi thi hát ở Bình Nhưỡng, Hà Dũng cũng không thể đi theo mà chi phối ở bên đó. Tôi thấy mình đã may mắn khi gặp được Hà Dũng. Khi tôi còn là một ca sĩ không được ai biết đến, chẳng thể quen được nhạc sĩ nổi tiếng nào, chẳng có tiền mua độc quyền bài hát, vậy mà có người đưa bài cho mình hát, không kèm điều kiện gì và những ca khúc đó rất hay, như vậy là may mắn quá rồi. Dẫu sao những tác phẩm ấy cũng đã làm nên một Hồ Quỳnh Hương riêng biệt bây giờ, tôi không phải lo hát lại những bài hát mà ca sĩ nổi tiếng khác đã hát. Còn chuyện trả tiền để hát thì có gì đáng thắc mắc đâu, hát là công việc của ca sĩ và được trả tiền để làm việc là chuyện bình thường.
- Chị phản ứng ra sao khi những lời bàn ra tán vào về chiếc ô tô xịn rồi việc mở phòng thu của mình?
- Chuyện mua ô tô là thế này: bố mẹ tôi cho tiền để mua một căn hộ, tôi lại muốn mua xe làm phương tiện đi lại, biểu diễn chứ chẳng phải để làm ra vẻ gì cả. Hiện tại, tôi vẫn ở nhà thuê. Còn phòng thu ở Quảng Ninh ngày trước mở ra cũng chỉ muốn thu demo, giúp bố tôi, chị tôi cũng là ca sĩ ở Quảng Ninh, tranh thủ làm thêm. Nhưng rồi sau đó, có nhiều người đến thu, họ khỏi phải lên Hà Nội, thành ra phòng thu này phát đạt, làm chơi mà thành ăn thật.
- Theo chị, nguyên nhân những sự cố của mình bắt nguồn từ đâu?
- Tôi có thể nói ngay rằng tôi không cố ý tạo ra scandal bởi hậu quả của nó ra sao tôi cũng có thể thấy trước nếu mình cố tình làm thế. Tôi không bao giờ và không có khả năng tạo bê bối. Nhưng nếu quả thực có những chuyện xảy ra mà mình dù đã lường trước vẫn không tránh được.


