Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Với gay, tình dục là số 1

"Tôi không có ý định viết phần tiếp theo của Một thế giới không có đàn bà. Tuy nhiên, nhiều độc giả viết thư bày tỏ ý kiến phân vân về câu chuyện của những người đồng tính và tôi đã giúp họ nói trọn vẹn hơn về thế giới này qua cuốn thứ hai Đối thoại với một thế giới không có đàn bà", nhà văn Bùi Anh Tấn bộc bạch.

- Trên thực tế, cuốn "Đối thoại với một thế giới không có đàn bà" không có yếu tố nào mới, vẫn quanh quẩn những câu chuyện và sự bế tắc của dân gay. Anh nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng đó là cuốn ăn theo?

- Tôi rất sợ chuyện đó nhưng thực tế vấn đề tình yêu đồng giới vẫn rất thu hút sự quan tâm của công chúng. Tôi không có ý định sẽ câu khách nhưng rất nhiều độc giả yêu cầu tôi viết tiếp. Cuốn thứ hai này là sự tập hợp của nhiều bài báo viết về cuốn Một thế giới không có đàn bà, những bức thư của những người đồng tính viết cho tôi và 4 truyện ngắn, ngoài ra, tôi đem đến cho người đọc hai kết thúc theo tôi là hợp lý hơn phần kết của cuốn đầu tiên. Tôi nghĩ vấn đề mình đưa ra trong cuốn này không mới nhưng chắc chắn sẽ thỏa mãn những gì còn phân vân, thắc mắc của người đọc.

Bìa

Bìa

- Giọng văn của anh không mượt mà, uyển chuyển, dễ gây nhàm chán cho người đọc, anh nghĩ sao khi có độc giả cho rằng tố chất của người làm trong ngành công an đã lấn át tố chất văn chương của anh?

- Văn chương không phải là thế mạnh của tôi, thế mạnh của tôi chính là biết tạo sự logic trong các câu chuyện. Tôi viết về những gì xung quanh mình, về cuộc sống bằng con mắt chân thực của một người bình thường. 4 truyện ngắn trong cuốn Đối thoại với một thế giới không có đàn bà là 4 câu chuyện có thật được tôi phát triển thêm.

- Anh làm thế nào để viết ra được những cảnh yêu đương của người đồng tính?

- Trước tiên, tôi phải tìm hiểu qua tài liệu, sách vở nói về dân gay và cả phim ảnh nữa. Bên cạnh đó, điều quan trọng là tôi phải tiếp cận trực tiếp với người đồng tính và đó là cả một nghệ thuật, đôi khi tôi phải "dấn thân" vào thế giới của họ ở một mức độ nhất định như đi chơi, nói chuyện với họ để hiểu rõ hơn.

- Nhưng cũng có dân gay nói rằng anh chẳng hiểu gì về họ và những câu chuyện của anh là vô lý. Anh nghĩ sao?

- Một cuốn sách bao giờ cũng có người khen, người chê. Trên thực tế, nhiều người đồng tính đã viết thư đến tâm tình và điều đó động viên tôi rất nhiều. Còn nếu có người chê thì tôi cũng mừng vì như vậy vô hình chung tôi bị loại khỏi nghi ngờ mình là gay bởi tôi không là gay thì mới không hiểu hết được thế giới thứ ba ấy.

- Có thể nhận thấy những câu chuyện của anh trong "Đối thoại với một thế giới không có đàn bà" cho dù đã hướng đến vấn đề tình cảm chân thực giữa những người đồng tính nhưng cuối cùng người đọc vẫn nhận ra cốt yếu của vấn đề chỉ là quan hệ tình dục. Anh giải thích như thế nào về điều này?

- Theo nhận xét chủ quan của tôi thì rất ít mối quan hệ đồng tính dựa trên tình cảm, họ luôn muốn đi đến tận cùng là vấn đề xác thịt. Tôi đã hạn chế đi nhiều vấn đề tế nhị đó trong tác phẩm của mình.

- Anh có tiếp tục khai thác đề tài đồng tính trong những cuốn tiểu thuyết tiếp theo?

- Nhiều người khuyên tôi viết về đồng tính nữ nhưng thực sự tôi không hiểu gì về giới này nên sẽ chuyển hướng sang vấn đề khác. Nếu không có gì thay đổi, cuối năm nay, tôi sẽ ra mắt cuốn Và ta, và em và cả bầu trời cũng nói về dân gay nhưng sẽ đề cập đến người ở tuổi 40, sau khi đã lấy vợ, có con họ sẽ ra sao nếu một ngày kia nhận ra mình yêu một người đồng giới. Cuốn tiểu thuyết này sẽ không phải là một vụ án mà là câu chuyện tình rất mượt mà, sướt mướt nhưng cũng không nằm ngoài kết cục là sự bế tắc và đau khổ.

Huyền My thực hiện

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net