Ngôi sao Playboy của Đài Loan
Thiên Tâm là một trong những minh tinh màn bạc gợi cảm nhất hiện nay ở Đài Loan. Cô hy vọng mình có thể để lại hình tượng và ký ức đẹp nhất thời kỳ tươi đẹp nhất trong cuộc đời bằng cách xuất hiện một cách nóng bỏng trên tạp chí Playboy của Mỹ.
"Tôi cho rằng mỗi giai đoạn trong cuộc đời người con gái đều có những thời kỳ gợi cảm. Tôi không bao giờ sợ già. Mẹ của tôi cũng rất gợi cảm. Hiện nay tôi cảm thấy sự gợi cảm của tôi là sức khoẻ, hoạt bát và tràn đầy sức sống". Vì thế, Thiên Tâm có những bức ảnh rất "bốc lửa" mà có lẽ tạp chí cho nam giới Playboy cũng muốn "bốc cháy" vì tấm ảnh này.
Những tập ảnh của cô thu hút tất thảy sự chú ý của giới ca sĩ, điện ảnh, dẫn chương trình, những khách hàng trung thành với dáng người hấp dẫn của cô. Cô nói: "Tôi rất vui để mọi người thấy được vẻ đẹp cơ thể tôi. Thực sự tôi cảm ơn mẹ và ông trời đã ân sủng đối với tôi. Nhưng đương nhiên tôi cũng phải luôn cố gắng trong lĩnh vực điện ảnh cũng như dẫn chương trình".
Thiên Tâm tự nhận điểm gợi cảm nhất trên cơ thể cô là "cổ" và sau 12 giờ đêm là thời gian gợi cảm nhất "bởi vì cả ngày bận rộn, chỉ đêm mới có thời gian nghỉ ngơi và suy nghĩ một số việc". Những lúc buồn cô thích mua sắm đồ trang sức. Nói đến việc cô có để ý mọi người chọn cô là hình tượng "sexy", cô nói: "Không để ý". Thiên Tâm cho rằng nụ cười của mình là gợi cảm nhất. Cô nói "Rất nhiều người cho rằng tôi cười làm họ rất vui, nụ cười chân thật và vô tư".

Bí quyết giữ được dáng người hấp dẫn như vậy của Thiên Tâm là: "Uống nhiều nước, giảm ăn đêm, mỗi ngày ngủ đủ 8 tiếng". Thiên Tâm tập múa từ nhỏ. Hiện nay hai ngày cô múa một lần, mỗi lần 1 giờ rưỡi. Cô nói thêm: "Cơ thể tôi rất dễ béo nên phải khống chế ăn uống. Trước khi đi ngủ tôi phải vận động 15 phút".
Theo NetNam, đầu năm nay, Thiên Tâm mới ra một tập ảnh khoả thân. Tên tập ảnh bằng tiếng Italy là "Cuore di cielo", nghĩa là "Tim của trời" khiến mọi người kinh ngạc. Để cô có thể chụp ảnh khoả thân, ở hiện trường chỉ có duy nhất thợ chụp ảnh.
Tập ảnh khoả thân "Tim của trời" là một quyết định nhất thời của cô. Cô nói: "Ở thành cổ ở Italia có rất nhiều tranh tường, những thần linh khoả thân bay trong không trung, đẹp tuyệt vời. Lúc đó người chụp ảnh yêu cầu chụp khoả thân, tôi tin tưởng vào tay nghề của thợ ảnh nên đồng ý".

