Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Điểm tựa của các nghệ sĩ

Ca sĩ Ngọc Sơn luôn coi cha mình là điểm tựa vững chắc cho cuộc đời, diễn viên Việt Hương coi ông xã là "bệ phóng" tốt nhất trong sự nghiệp, ca sĩ Khắc Triệu coi bà xã Cẩm Vân như "bùa hộ mệnh". Họ đã tâm sự với Thế Giới Nghệ Sĩ về những người thân yêu của mình

Ca sĩ Ngọc Sơn: Ngày ấy, nhà tôi nghèo lắm, tôi đam mê ca hát và chỉ có cha là ủng hộ. Ngày tôi rời quê lên Sài Gòn học, ông tiễn tôi đi với một ít tiền và lời dặn: "ráng học tốt nghe con". Trong gia đình, ông không khó tính lắm nhưng người nghiêm nghị. Anh em tôi làm sai chuyện gì, ông ít dùng roi vọt mà chỉ im lặng nhưng tôi rất sợ sự im lặng đó. Tôi được như ngày hôm nay phần lớn là nhờ công ơn của cha. Trong album mới nhất của tôi có liên khúc Cha yêu là tôi sáng tác để tặng cha. Người đóng minh họa cho ca khúc đó cũng chính là cha tôi, tôi đã khóc thật sự khi quay những hình ảnh rất thực và cảm động với cha ruột của mình.

Ca sĩ Khắc Triệu.

Ca sĩ Khắc Triệu.

Diễn viên Việt Hương: Nếu không có anh ấy, thật sự tôi không đủ sức vượt qua những khó khăn, trở ngại, những cạm bẫy của cuộc đời. Tôi cảm ơn cuộc đời đã ban anh cho tôi. Chúng tôi cùng xuất thân từ Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh và có cả một thời gian dài thử thách sau đó mới quyết định "góp gạo thổi cơm chung". Từ ngày cưới nhau, anh gần như không biểu diễn trên sân khấu nữa. Anh lùi một bước để cho tôi có chỗ đứng trong lòng khán giả hôm nay. Đối với tôi, anh là người chồng tuyệt vời, lo lắng từng miếng ăn, giấc ngủ và cả show diễn cũng như trang phục cho tôi. Thời gian qua, tôi gặp một số chuyện buồn trong nghề nghiệp, anh đã động viên, giúp đỡ tôi rất nhiều để vượt qua sự khủng hoảng tinh thần ấy. Để giúp tôi yên tâm làm nghề, anh mở shop thời trang và bảo: "Em chỉ việc diễn giỏi, còn các chuyện khác anh lo hết".

Ca sĩ Khắc Triệu: Tôi là người may mắn bởi có bà xã Cẩm Vân trong cuộc đời. Cô ấy là người mẹ, người vợ tuyệt vời. Tôi hâm mộ Vân suốt mấy chục năm qua, tình cảm của người khán giả này luôn dành cho Vân trọn vẹn. Tính tôi ít nói, rất kém giao tiếp còn Vân lại hoạt bát, vui vẻ. Tôi nóng tính, Vân cũng thế nhưng rất mau quên. Chúng tôi gần như bổ sung cho nhau rất nhiều, trong gia đình tôi giao cho cô ấy giữ túi tiền nhưng Vân rất tế nhị và tâm lý trong việc tiêu tiền của tôi. Nhiều người cho rằng, hạnh phúc của người nghệ sĩ rất mỏng nhưng chúng tôi đã chứng tỏ cho mọi người thấy suốt mấy chục năm qua. Nói thật, tôi chơi đàn, chơi trống "sung" nhất là khi đánh cho bà xã hát, lúc ấy tâm hồn tôi rất sung sướng và hạnh phúc.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net