Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Cái gì cũng đam mê

Bắt đầu sự nghiệp đóng phim với vai Lâm Oanh trong bộ phim truyền hình dài tập 'Những người sống quanh tôi', một vai diễn khá ấn tượng. Tuy vậy, không tiếp tục theo đà sẵn có, bất ngờ Nguyệt Hằng "chìm" hẳn đi vì chuyện chồng con...

- Sau vai Lâm Oanh trong "Những người sống quanh tôi", tại sao chị bỗng nhiên "mất hút"?

- Tôi rẽ ngang vì chuyện chồng con, gia đình. Nhiều người hy sinh gia đình vì nghệ thuật, nhưng tôi cho rằng, đối với phụ nữ, dù thế nào, quan trọng nhất vẫn là gia đình. Đôi lúc nghĩ lại, tôi cũng cảm thấy hơi tiếc, nhưng không bao giờ hối hận vì những gì đã làm. Tổ ấm hiện tại là minh chứng cho những gì mình đã quyết.

- Hình ảnh của hai vợ chồng chị thật trái ngược qua các vai diễn, ở ngoài đời thì sao?

- Đúng vậy, trong những vai diễn, tôi luôn nhận được vai chính diện, có số phận gặp nhiều éo le, trắc trở. Còn anh Anh Tuấn lại vào toàn vai đầu gấu, bặm trợn mà nhiều người vẫn nhớ, kiểu như vai Ngôn trong 12A và 4H chẳng hạn. Chúng tôi không bao giờ gặp nhau trong phim. Tuy vậy, ngoài đời, có khi tôi lại là người "mạnh mẽ" hơn anh ấy. Trong cuộc sống, anh ấy trầm tính, ngại va chạm, thậm chí có phần rụt rè. Anh ấy là người sống chân thật, không ưa những cái hình thức, ngay cả hồi yêu nhau cũng thế. Nói chung, chúng tôi luôn "trái dấu", có thế mới hút nhau mà.

- Sau 14 năm đứng trên sân khấu, cho đến giờ vẫn chưa tạo được dấu ấn cho riêng mình, chị nghĩ sao?

- Có thể tại cái gì tôi cũng đam mê. Lúc nhỏ từng học Piano, rồi học múa. Sau đó, trong một lần đạo diễn Lê Hùng có dự một buổi biểu diễn của tôi, thấy tôi cũng có "tín hiệu" trở thành diễn viên kịch, anh mời tôi về Nhà hát tuổi trẻ, thế là tôi về. Do vậy, cái gì tôi cũng thích: múa, âm nhạc, kịch câm… Có lẽ chỉ còn thanh nhạc là tôi chưa thử sức thôi (cười). Đến bây giờ, tôi đã cảm thấy mình hơi… “quá lứa” mất rồi. Tuổi trẻ nhỡ nhàng với duyên nghiệp, giờ có thời gian thì cơ hội lại ít, tôi đang cố gắng kiếm tìm. Vai diễn sở trường của tôi là những vai kết hợp giữa vai diễn và những động tác hình thể.

- Là một người trong cuộc, chị đánh giá thế nào về diễn viên lồng tiếng hiện nay?

- Diễn viên lồng tiếng của mình hiện còn thiếu nhiều quá, ít có gương mặt mới. Thú thật, nhiều khi tôi cũng sợ sự xuất hiện nhiều quá của giọng mình trên phim. Sáng xem VTV1 cũng thấy giọng mình là "bà chủ", chiều xem VTV3, HTV lại thấy mình trong giọng của một lái buôn hay ôsin..., phát sợ. Để cải thiện tình hình đó, theo tôi, ngoài việc phải có những lớp đào tạo bài bản, chuyên nghiệp ra, người diễn viên lồng tiếng còn phải có những tố chất như chất giọng, phát âm, nhả âm, cách diễn đạt... Đối với các loại vai khác nhau, diễn viên lồng tiếng tốt là người có khả năng "mạ giọng", tức là nói giọng khác nhau cho các vai khác nhau. Để thành nghề trong lồng tiếng cũng đòi hỏi nhiều nỗ lực, lồng từ vai phụ đến vai chính, lồng giọng cho chính vai diễn của mình đến những vai của diễn viên khác đóng. Tôi có may mắn được đạo diễn Tất Bình ưu ái, dìu dắt ngay từ vai lồng tiếng đầu tiên, chính là vai Lâm Oanh.

- Công việc của một diễn viên lồng tiếng "chuyên nghiệp" như chị thế nào?

- Công việc của một diễn viên lồng tiếng hiện nay vất vả mà thu nhập lại thấp nên chưa có nhiều người hào hứng theo. Có khi nói suốt ngày trong phòng kín, trưa chỉ ăn cơm hộp, bánh mì, bún qua loa để lấy sức làm tiếp, khi nào mệt thì tạm nghỉ. Trong quá trình lồng tiếng, đôi lúc cũng bị "vấp" nói nhịu, khản giọng, mất giọng, cùng lồng cho một nhân vật, tập phim này mình nói một giọng, tập sau có "sự cố" về sức khoẻ nên lại nói giọng hơi khác. Nếu trên sân khấu cái mặt tôi chỉ hợp với những vai chính diện thì khi lồng tiếng, giọng tôi phải lồng cho những vai đanh đá mới hợp.

- Chị đã tham gia bao nhiêu phim nhựa?

- Nếu nói về một vai bề thế một chút trong phim nhựa thì tôi mới chỉ tham gia 1 phim, đó là phim Hàng xóm của đạo diễn Phạm Lộc hồi năm ngoái. Còn một số phim khác tôi toàn đóng vai phụ.

- Cuộc sống hiện tại của chị thế nào?

- Hiện tại, đoàn kịch II, Nhà hát Tuổi trẻ đang lưu diễn xung quanh Hà Nội và các tỉnh. Thú thật, đối với hài kịch, tôi không tự tin lắm. Ngoài ra, tôi vẫn tham gia một phim truyền hình dài tập của đạo diễn Phạm Thanh Phong. Tôi đang rất hạnh phúc với gia đình có hai công chúa nhỏ.

Cao Phan thực hiện

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net