Khi nghệ sĩ trả bài
Thật sự có đôi lúc tôi cảm thấy áp lực, chán nản nhưng tôi cảm thấy mình mắc nợ ngành nghệ thuật này. Tôi ăn cơm nghệ thuật, nghệ thuật đã nuôi sống tôi, tôi sẽ gắn bó với ngành này mãi. Đó chính là câu cửa miệng của tất cả các nghệ sĩ khi được hỏi về ngành nghề mà họ đang theo đuổi.
![]() |
| Ca sĩ Mỹ Tâm với câu nói nổi tiếng: "Tôi sẽ hát đến giọt máu cuối cùng". |
Không chỉ biểu diễn sân khấu, các nghệ sĩ còn xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, báo chí trong những lần giao lưu phỏng vấn. Đó là cách khán giả biết thêm về nghệ sĩ, về thần tượng mà mình yêu thích. Thế nhưng hầu như những lời trả lời của các nghệ sĩ đều đã được chuẩn bị trước và đi theo những môtip khá quen thuộc.
Bình chọn cho nghệ sĩ thuộc bài nhất là Lam Trường, một vấn đề được anh lập lại giống nhau đến từng chi tiết và cách dùng từ trong tất cả những bài được phỏng vấn. Khi được hỏi về chuyện tình yêu, hầu hết các nghệ sĩ đều không muốn công khai về vấn đề này mà luôn trả lời một điệp khúc: “Thật sự tôi không nghĩ đến vấn đề này, trước mắt tôi sẽ tập trung cho nghệ thuật, phục vụ hết mình cho khán giả và người hâm mộ”. Nhưng đùng một cái Lam Trường đi lấy vợ, các fan hâm mộ vô cùng bất ngờ đã kéo nhau đứng quanh nhà hàng New World, nơi anh tổ chức đám cưới để tin đó là sự thật.
Khi được hỏi sự nổi tiếng có gây phiền hà gì cho anh/chị không thì khán giả biết chắc những câu trả lời đại loại sẽ là: "Tôi là người của công chúng, tôi không thích nổi tiếng nhưng tôi biết đó là tình cảm mà khán giả dành cho mình”.
Và còn rất nhiều những châm ngôn được sử dụng như: Tôi không muốn trở thành ngôi sao, tôi không hát nhép, tôi muốn vượt qua chính mình, tôi sẽ cố gắng làm mới mình trong mắt khán giả, tôi sẽ cố gắng hết sức, tôi mong khán giả sẽ luôn ủng hộ cho tôi… Không phủ nhận đó là những mong muốn chính đáng nhưng hầu như đó chỉ là câu trả lời mang tính trả bài của các ngôi sao và khán giả luôn phải nghe những điệp khúc sáo rỗng ấy từ người này sang người khác.
Đỉnh điểm của sự trả bài là Mỹ Tâm, sau tràng cười hô hố quen thuộc thì trong một lần trao giải VTV Bài hát tôi yêu, cô đã hét lên: “Tôi yêu các bạn, tôi sẽ hát đến giọt máu cuối cùng”. Nhưng không ai có mặt trong buổi trao giải tin rằng cô đạt được cảm xúc đó khi kết quả trao giải đã có từ rất lâu và cũng không thể hiểu nổi lao động trong ngành ca hát lại có thể làm cô phải hao tốn đến máu như thế.
Các ca sĩ được hỏi về sự cạnh tranh trong nghề nghiệp thì ai cũng rất tỏ ra cao thượng và tự tin, họ chấp nhận sự cạnh tranh một cách công bằng, và khẳng định: “Càng nhiều người thì khán giả càng có nhiều cơ hội chọn lựa những món ăn tinh thần cho mình”. Thế nhưng Quang Linh trong một lần bắt gặp Long Nhật hát đã ngoắc Long Nhật ra quán cà phê và thẳng thừng: “Sài Gòn và Huế là đất của Quang Linh, Long Nhật muốn phát triển thì ra Hà Nội”. Hay những biểu hiện chèn ép của Quang Dũng với lính mới Quách Thành Danh dù trước đây chính Dũng cũng đã trải qua những cay nghiệt của một ca sĩ trẻ. Lam Trường khi được hỏi bỏ thành phố về tỉnh diễn anh có nghĩ là sẽ nhường bước cho ca sĩ trẻ tấn công mình ở thị trường âm nhạc sôi động ở TP HCM? Thì có ngay một câu trả lời rất bài bản: “Tôi không nhường mà chỉ tạo điều kiện để có thể cạnh tranh công bằng mà thôi.”
Có một dạo hip hop lên ngôi, các ca sĩ đua nhau chuyển qua hip hop xem đó là một trào lưu, một hiện tượng âm nhạc, thế là ai cũng đua nhau đi theo hip hop, từ các ca sĩ mới đến những ca sĩ ngôi sao như Tuấn Hưng, Thanh Thảo… đều trả lời: “Tôi thấy mình rất hợp với hip hiop, tôi sẽ chuyển sang hát hip hop…”
VCD Biển Nhớ và “tai nạn” từ các người mẫu đã dẫn đến một điệp khúc của các cô gái nhan sắc này, khi được hỏi tại sao lại như vậy thì hầu hết các cô đều chỉ có một câu: “Tôi bị lừa, tôi không biết, tôi đã không được đọc kịch bản, tôi tưởng đó chỉ đơn thuần là quay minh họa cho ca nhạc…”.
Sự nhàm chán và đơn điệu, trùng lắp trong một vài câu trả lời giữa hai người là có thể chấp nhận nhưng dường như các ý tưởng lớn gặp nhau khá nhiều, từ câu chào: “Xin gửi đến các bạn lời chào trân trọng nhất” đến những cách bày tỏ: “Tôi yêu các bạn!” khiến những mỹ từ trở nên giả dối.
Hắc Hải





