Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Nhật thực 2 - vội vàng, thiếu tổng thể

Sát giờ diễn, những người làm chương trình vẫn rất lo lắng vì ca sĩ vẫn chưa ổn về bài vở. Đội múa vẫn miệt mài tập cho tới sát giờ mở màn. Nói chung, mọi thứ đều chênh vênh cho tới sát giờ diễn. Kết quả là các ca sĩ quên lời, quên cả tên bài hát, phải đặt bản nhạc trước mặt.

Ca sĩ Minh Anh - Minh Ánh.

Ca sĩ Minh Anh - Minh Ánh. Ảnh: N.T.

Vẫn là những nỗ lực của nhạc sĩ, của người phối khí của người dựng múa, nhưng dường như Nhật thực 2 vẫn thiếu sự xuyên suốt về tổng thể. Trước đêm diễn, nhạc sĩ Ngọc Đại đã khẳng định: "Cá tính trong ca hát sẽ được triển khai rất rộng. Những người được mời vào "Nhật thực 2" đều có cá tính mạnh. Mỗi người một cá tính nhưng đều chung một mục đích là khám phá âm nhạc. Tôi cho rằng "Nhật thực 2" thú vị hơn nhiều, đã lỗ tai hơn và đa sắc diện hơn". Đúng là nhiều ca sĩ đã rất nỗ lực để thể hiện cái tôi của mình trong một phong cách nhạc dễ sáng tạo của Nhật thực, nhưng dường như mới chỉ có Thanh Lam là thật sự hiểu và phiêu diêu cùng nhạc Ngọc Đại. Minh Anh - Minh Ánh vẫn bản lĩnh với Im lặng trăng non, Tay dịu diền, nhưng không có gì mới mẻ. Những người khác như Hồ Quỳnh Hương, Linh Dung, Ngọc Khuê có thể do quá trẻ hoặc chưa đủ một cuộc sống tâm linh cần thiết để hiểu và hoà cùng với tinh thần Nhật thực. Qua Trước biển đừng cuồng dại, Biển khát, có thể thấy Hồ Quỳnh Hương dường như chưa hiểu về nhạc Ngọc Đại hơn nữa cô lại uốn éo phụ hoạ cho bài hát rất sốc…

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương.

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Ảnh: N.T.

Nhật thực 2 vẫn giữ được sắc thái chênh vênh vô định của tác phẩm và phối khí của Nhật thực 1 nhưng thiếu hẳn sức sống. Điều này cũng để khẳng định, nhạc Ngọc Đại hay, nhưng không phải ai cũng hát được. Và để chọn những ca sĩ hát phù hợp là điểm cốt yếu để chương trình thành công. Đến như Thanh Lam trong buổi duyệt nhăn nhó: “Vỡ bài của Ngọc Đại đau hết cả đầu”. Nhưng sự đau đầu của chị được bù đắp bằng Cỏ trắng, Tựa thu, Viết cho anh rất thuyết phục. Và người nghe vẫn nhận thấy được bản sắc của Thanh Lam qua những giai điệu của Ngọc Đại.

Và Ngọc Đại, tuy đã mời thêm nghệ sĩ Trần Bình vào làm đạo diễn cho chương trình để lấy uy và để giúp ông tổ chức đêm diễn một cách bài bản nhưng trước sau, Ngọc Đại lơ mơ như thường thấy. Đạo diễn hình Việt Tú của Nhật thực 1 cũng bỏ dở không tham gia làm clip cho chương trình, một phần nền rất cần thiết và hiệu quả của Nhật thực 1. Bởi vậy sân khấu lần này rất đơn giản, thậm chí đơn điệu, ánh sáng cẩu thả. Trước giờ duyệt, các ca sĩ vẫn chưa thuộc lời bài hát, chưa khớp được hoàn chỉnh với vocal và ban nhạc dù bài đưa trước đã lâu. Đỗ Bảo, phối khí của chương trình cũng chỉ có 20 ngày để chuẩn bị cho toàn bộ chương trình.

Khám phá mới của Ngọc Đại là luật sư - ca sĩ Lan Nguyễn làm thất vọng khán giả bởi sự dập khuôn 2 bài hát mà Trần Thu Hà đã rất thành công. Hơn nữa, Lan Nguyễn dường như thiếu tôn trọng khán giả khi trình diễn trang phục diễn rất phản cảm với chiếc yếm màu hồng mỏng manh. Chương trình thiếu tổng thể khi lúc để MC giới thiệu bài hát trong cánh gà, lúc để tự ca sĩ giới thiệu.

Dù gì cũng phải khẳng định những sự cố gắng của những người làm chương trình, cho dù gặp khó khăn về tài trợ. Ở bên kia nửa vòng trái đất, Hà Trần, nhân vật chính của Nhật thực 1, tuy đủ đầy về tình yêu và cuộc sống, vẫn khắc khoải nhớ về những kỷ niệm của chương trình cũ. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng,nhưng Nhật thực 2 không còn đủ sức hấp dẫn người nghe bằng sự mới lạ, mãnh liệt và hào hứng như lần 1.

Dương Cầm

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net