Chồng bỏ vợ trẻ theo 'máy bay bà già'
Tôi sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm vì yêu anh và con tôi cần một gia đình hạnh phúc nhưng anh vẫn không chịu quay về.
Tôi kết hôn với chồng tôi được 6 năm. Chồng tôi sống ở Mỹ. Lúc cưới tôi, anh hứa này nọ và về với tôi được một thời gian. Sau đó, anh lại bỏ sang Mỹ. Lần này, anh đi và đã có người đàn bà khác bên đó. Anh bỏ mặc tôi với con, không quan tâm.
Đùng một cái, giấy tờ nhập cảnh của mẹ con tôi được chấp nhận. Mẹ con tôi tự chuẩn bị mọi thứ để sang đó chứ anh chẳng về đón rước. Thực lòng, tôi cũng không muốn đi nhưng vì con nên tôi chấp nhận. Bởi tôi biết anh đã thuê nhà ở chung với người đàn bà đó rồi. Người ta hơn anh 9 tuổi.
Ngày mẹ con tôi bước chân tới phi trường Mỹ, anh cũng chẳng đón, lại để mẹ con tôi ngồi ngoài đường, dù trời rất lạnh. Cuối cùng, mẹ chồng tôi phải đến đưa chúng tôi về. Anh thậm chí chẳng thèm gọi điện tìm chúng tôi dù trước đó, anh nói rằng khi tôi qua đây, anh với tôi sẽ làm lại.
Bây giờ, anh đã chọn đi cả hai con đường. Nhiều lúc, tôi buồn và nản lắm vì một thân một mình nơi đất khách quê người, chẳng ai quen biết. Sống với anh mà anh chẳng cần tôi. Anh nói anh không yêu tôi nữa. Anh cần người đàn bà kia nhưng tôi muốn con tôi có gia đình hạnh phúc nên vẫn cố níu kéo anh, dù anh phũ phàng, nặng nhẹ với tôi.
Tôi và anh sống chung nhà nhưng mỗi đứa một phòng. Vì người đàn bà đó, anh đã gạt bỏ tình yêu của tôi dành cho anh. Mặc dù tôi chấp nhận bỏ qua tất cả lỗi lầm của anh nhưng anh vẫn không chịu quay về. Giờ tôi cũng chẳng biết thế nào, chỉ làm việc và sống cho con thôi. Mong các bạn cho tôi lời khuyên. Tôi mới 27 tuổi thôi.
Huynh106
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.net để được độc giả tâm sự, gỡ rối.
Bạn nghĩ gì?
0/100014:45 20/3/2013
NÊN Ở ĐÓ CHO CON CÁI HỌC HÀNH ĐÀNG HOÀNG, TÀI SẢN CỦA BẠN LỚN NHẤT BÂY GIỜ LÀ 2 ĐỨA CON, BẠN ĐỪNG CÓ NẢN VÌ CON ĐỪNG NÊN NGHĨ RẰNG SỐNG CHO RIÊNG MÌNH THÌ LÀ ÍCH KỶ ĐÓ. NHIỀU NGƯỜI HỌ MONG ĐI NHƯ BẠN ĐỂ CON CÁI CÓ ĐIỀU KIỆN HỌC HÀNH KHÔNG ĐƯỢC. CHÚC BẠN MẠNH KHỎE, MAY MẮN RỐI SẼ TÌM LẠI ĐƯỢC HẠNH PHÚC ( NHÂN NÀO QUẢ NẤY BẠN Ạ)
9:9 9/3/2013
Làm lại từ đầu thôi. Bạn còn trẻ mà. Mạnh mẽ lên bạn.
8:48 18/2/2013
- Bạn nên ở lại Mỹ, tìm việc làm hợp pháp, yêu cầu anh ta phải có trách nhiệm chu cấp cho con bạn đến khi trưởng thành.
- Bạn hãy tự lập và kiếm hạnh phúc của riêng mình, anh ta bỏ bạn ko có nghĩa bạn sẽ ko có tình yêu đích thực của riêng mình. Hạnh phúc sẽ chỉ thực sự tìm đến những người biết tôn trọng bẩn thân và giữ gìn nhân cách của riêng mình.
8:47 18/2/2013
Theo mình, bạn nên về VN và nuôi dậy con lên người. Chia tay với anh ta là điều tốt nhất. Vì con bạn con nhỏ nên chưa nhận thức được nhiều, sau này khi nó lớn lên, nó nhìn thấy sự thật đang diễn ra trong gia đình bạn, nó sẽ bị tổn thương hơn đấy. 27 tuổi là đến lúc bạn phải sống cho mình và con bạn rồi. Hãy mạnh mẽ lên bạn à :)
8:47 18/2/2013
Sự thật đã vậy, mong bạn giữ cho bạn trạng thái cân bằng để tiếp tục một cuộc sống với con bạn trước mắt. hãy lo lắng cho con trước đi đã, làm gì để Mẹ con bạn thích nghi với cuộc sống ở Mỹ. Thật không may chồng bạn không ở bên cạnh để nâng đỡ cho bạn lúc khó khăn này, nên bạn cần nỗ lực nhiều hơn nữa để cuộc sống của 2 mẹ con ổn dịnh. Còn về chồng bạn, hãy nghĩ về diều tốt anh ấy đã làm cho bạn là lo lắng cho Mẹ con bạn qua tới Mỹ. Dừng níu kéo anh ấy, bạn sẽ rước thêm bế tắc, bạn để anh ấy Xem thêm
8:42 18/2/2013
chào bạn,mình cũng 27 tuổi hiện tại đang sống ở mỹ và cũng dã lập gia đình nếu bạn muốn bạn có thể liên lạc với mình (925)325 5395 Mình tên Dung
8:40 18/2/2013
Bạn cứ chờ xem... Ông trời có mắt sẽ bù đắp cho bạn, người sai sẽ phải đền lỗi thôi! :)







