Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Đánh mất người yêu vì tình cũ

Tình cũ không rủ cũng tới. Chính lỗi lầm của tôi đã đẩy người yêu hiện tại vào cảnh khó xử, đi không được, ở cũng chẳng xong.

Tôi năm nay 25 tuổi, trải qua hai ba mối tình nhưng tôi vẫn không thay đổi được cái tính trăng hoa. Vì thế, bây giờ tôi phải trả giá quá đắt. Tôi và anh vô tình quen nhau trong cùng chỗ làm, yêu nhau hơn hai năm và đang tính đến chuyện cưới hỏi.

Lúc quen anh, tôi không biết đó là tình yêu hay lòng thương hại nữa. Ở bên anh, đôi khi tôi thấy thật hạnh phúc. Rồi những lúc đi gặp bạn bè, tôi lại so sánh anh, về gặp anh, tôi lại càu nhàu làm anh đau lòng. Nhưng lúc đó tôi thật sự vô tư, không biết đến cảm giác của anh. Thế rồi anh cũng vui cười và bỏ qua cho tôi tất cả. Chúng tôi chung sống như chưa hề có chuyện gì.

Đến một hôm, tôi đi đám cưới một người bạn thì tôi gặp lại người yêu cũ của mình hơn 4 năm về trước. Tình cảm trong tôi bộc phát và luôn nhớ đến người đó, không quan tâm gì tới người yêu hiện tại, thậm chí còn đòi chia tay anh nữa. Anh đã rất đau đớn và khóc thật nhiều vì anh ấy yêu tôi quá. Cũng chính vì điều đó mà tôi đã mắt sai lầm thật lớn khi cứ nghĩ anh sẽ không bao giờ thay đổi tình yêu đối với mình.Tôi đã sai hoàn toàn.

Lúc cô đơn nhất, anh đã tìm đến với một cô bé để tâm sự và anh tìm được sự ấm áp trong tâm hồn khi ở bên cô ấy. Cô bé chỉ xem anh là anh trai và anh còn đau khổ hơn khi yêu cả tôi và cô bé. Tôi chợt nhận ra rằng mình đã mất anh. Lúc này, tôi mới biết được rằng mình yêu anh nhiều hơn là mình tưởng. Tôi đã cố níu kéo anh bằng mọi cách nhưng chỉ làm anh đau khổ và dằn vặt bản thân mình. Tôi cố buông tay thì lại thấy anh không muốn điều đó.

Giờ đây đến với anh cũng không được, chia tay anh cũng không xong. Tôi rất rối, không biết phải làm sao. Làm cùng chỗ nên rất khó đối diện với nhau. Anh sợ tôi đau khổ khi rời xa anh nhưng anh không thể đến với cô bé được vì hai lý do: Cô bé không yêu anh và anh sợ phải đối mặt với tôi, đối mặt với những người xung quanh.

Tôi cố gắng không nhớ đến anh, xa lánh anh để anh được tự do đến với cô bé kia nhưng tôi đã không làm được. Đôi lúc, tôi đã níu kéo anh làm anh phải suy nghĩ. Tôi đang rất hoang mang, không biết làm sao? Ngày nào anh cũng nhắn tin với cô bé đó làm tim tôi đau nhưng tôi cũng phải chấp nhận vì lỗi của tôi quá lớn. Tôi đã đẩy anh vào hoàn cảnh khó xử. Xin các bạn hãy cho tôi cách giải quyết.

T.N.

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 10 trên 25 ý kiến

8:28 26/10/2012

galaxys2.sfr

Mình cũng là 1 người đang ở hoàn cảnh như bạn trai của bạn
Mình viết dưới đây là tâm trạng và hướng giải quyêt mà mình muốn
* Tâm trạng: Đến với người mới thì không yêu như bạn, quay lại với bạn thì mặc cảm về quá khứ và lo lắng cho tương lai
* Giải quyết:
- Bạn hãy chờ 3 tháng (mình nghĩ là đủ) xem quyết định người đó ntn?
Trong thời gian này bạn hãy lấy lại niềm tin ở người đó, tạo cho người ta cảm giác an toàn
- Sau đó quyết định thế nào? thì cả hai cùng không phải tiếc Xem thêm

Trả lời ý kiến của galaxys2.sfr

0/1000

10:33 24/9/2012

titientien

đừng cố níu kéo khi bạn đã để mọi thứ vụt khỏi tầm với của mình, hãy để mọi việc qua đi, bạn sẽ tìm được niềm vui mới

Trả lời ý kiến của titientien

0/1000

10:31 24/9/2012

kurata_atshusi

Gây nên sai lầm rồi sau đó hối hận...đừng ngồi đây nữa hãy chứng minh bằng hành động đi !!! Khi bạn làm 1 điều gì đó sai hãy xem vết thương mà bạn gây ra cho người đó lớn đến đâu?

Trả lời ý kiến của kurata_atshusi

0/1000

9:39 21/9/2012

thulan0482

Chào bạn

Nếu là tôi, tôi sẽ viết 1 lá thư và nói rõ tình cảm hiện tại của mình, bày tỏ sự hối hận về những điều mình đã làm và xin lỗi anh. Tôi sẽ khuyên anh nên đi theo tình cảm hiện tại của anh mà không cần phải áy náy với tôi vì tình yêu là không thể gượng ép và vì đó là lỗi của tôi. Tôi cầu chúc cho anh được hạnh phúc. Tôi sẽ luôn là một người bạn, một đồng nghiệp tốt của anh.
Bạn bạn không có quyền giành lại anh. Nếu anh ấy vẫn còn rất yêu bạn và quay về với bạn thì bạn là Xem thêm

Trả lời ý kiến của thulan0482

0/1000

15:5 19/9/2012

chienvn_vnn

Tôi mà là anh ta thì đừng mơ mà níu mới chả kéo

Trả lời ý kiến của chienvn_vnn

0/1000

11:8 19/9/2012

luuly

Bạn hãy cố gắng lấy lại niềm tin trong anh ấy, đừng để mất đi anh. Vì tôi cũng mắc phải sai lầm như bạn, nhưng vì lòng tự trọng quá lớn tôi không muốn thừa nhận là mình có lỗi. Để rồi khi anh rời xa tôi, tôi mới hiểu anh thật sự quan trọng với tôi như thế nào. Tôi không con yêu ai được nữa, đã 5 năm trôi qua tôi vẩn cứ mơ về anh. Nhưng anh đã có vợ tôi rất hối hận về những gì xảy ra trong quá khứ...bạn hãy nghe tôi tìm cách lấy lại niềm tin trong lòng anh nhé....dừng như tôi tự cao mà mất đi cái Xem thêm

Trả lời ý kiến của luuly

0/1000

8:57 19/9/2012

dthongtham

Mình ngĩ nếu anh đó tiếp tục với bạn thì bạn hãy đến với anh đó. Còn anh đó không chấp nhận thì bạn không nên níu kéo anh đó nữa làm như vậy mình đau khổ thêm thôi và cũng làm cho bạn trai mình khó xử. Tốt nhất bạn hãy tìm mối tình khác hay hơn

Trả lời ý kiến của dthongtham

0/1000

8:56 19/9/2012

đoàn thị hồng thắm

Nói như các bạn rất đúng vì mình cũng như vậy bạn hãy cố gắng lên hãy tìm cho mình một cuộc sống thật tốt đẹp nhất đừng nên níu kéo nữa càng đau khổ lắm bạn à. bạn hãy cố gắng lên nhé

Trả lời ý kiến của đoàn thị hồng thắm

0/1000

9:21 18/9/2012

Trần Anh Thuý

Chào bạn .
Mình hiểu rõ được tâm trạng của bạn, bạn ơi đừng níu kéo một người đã không còn mình nữa nhé, và đừng chấp nhận kiểu tình tay ba đến thế vì bạn sẽ đau đớn lắm. Bây giờ không xét khía cạnh ai đúng ai sai nữa mà bạn hãy hỏi thẳng anh ấy sẽ chọn ai, nếu anh ấy chọn bạn thì không còn gì phải nói nữa còn nếu anh ấy chọn cô bé kia thì mình khuyên bạn hãy bỏ cuộc va chúc anh ấy hạnh phúc bạn nhé. Mình biết làm điều này rất khó nhưng mình tin bạn làm được nếu anh ấy chọn cô bé kia. Xem thêm

Trả lời ý kiến của Trần Anh Thuý

0/1000

17:15 17/9/2012

Holmes Tran

gửi bạn,

Hơn ai hết, tôi hiểu rõ cảm giác của chính bạn trai bạn, đơn giản vì tôi cũng trong cảnh này. môt điều thật sự chắc chắn rằng anh ấy không muốn mất bạn thêm chút nào nhưng niềm tin của anh ấy ko còn như lúc trước nữa. bạn trai của bạn sẽ trở nên thiếu tự tin hơn trong tình yêu với bạn. anh ta rất yêu, nhưng lại sợ bạn sẽ một lần nửa làm tổn thương mình, anh ấy yêu bạn, muốn làm cho bạn tất cả những điều tốt mà anh ấy có thể nhưng lại sợ bạn so sánh những điều này với bất cứ Xem thêm

Trả lời ý kiến của Holmes Tran

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net