Vợ bầu bí, chồng nghiện 'tự sướng'
Đã vài lần tôi phát hiện chồng xem phim khiêu dâm rồi tự làm 'chuyện ấy' một mình. Tôi thấy rất buồn.
Tôi đã kết hôn được hai năm và mới có em bé được sáu tháng. Thời gian này, tôi đang rất buồn nhưng không có ai để tâm sự. Vô tình, tôi biết được email của mục Tâm tình là changnang@ngoisao.net . Tôi xin gửi nhưng tâm tư khó nói của mình, mong được các bạn gỡ rối và chia sẻ.
Khi còn mang bầu, tôi về nhà mẹ đẻ ở và trong một lần về nhà riêng, tôi phát hiện chồng "tự sướng" trong nhà vệ sinh. Khi tôi nhìn thấy, anh ấy vẫn còn nguyên bao cao su. Tôi hỏi chồng lý do vì sao thì anh bảo vắng vợ, anh tự tìm cách giải quyết.

Tuy nhiên, cũng trong thời gian này, tôi lại phát hiện được chuyện anh thường xuyên gửi tin nhắn cho một người phụ nữ khác. Lời lẽ của anh dành cho cô ấy tràn đầy quan tâm, lo lắng. Anh còn hẹn sẽ gọi lại cho cô ấy sau vì hôm đó anh không đi làm. Dù đọc được những tin nhắn này nhưng vì tin chồng, tôi đã im lặng mà không đề cập gì đến chuyện đó.
Khoảng hai tháng sau, tôi chuyển hẳn về ở cùng chồng, không ở nhà mẹ đẻ nữa. Những ngày đó, anh vẫn về nhà ngủ nhưng thường xuyên xem phim khiêm dâm rồi lại tự làm "chuyện ấy" một mình. Anh vẫn giải thích với tôi là do tôi bận lo cho con nên không dám làm phiền, sợ tôi mệt. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Các bạn cho tôi lời khuyên nhé vì trong cuộc sống vợ chồng, "chuyện ấy" rất quan trọng. Tôi biết, có nhiều gia đình chia ly cũng một phần vì không đáp ứng được nhu cầu cho nhau.
HV
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.net để được độc giả tư vấn, gỡ rối.
Bạn nghĩ gì?
0/100015:55 2/8/2012
ở trong hoàn cảnh nào thì mới hiểu được cái khó của nó. chồng tôi cũng vậy. ko phải tôi ko phục vụ mà hình như anh ấy ko cần tôi phục vụ. tôi đã nghĩ anh ấy có vấn đề về sinh lý tôi đã chủ động tậm sự nhưng anh ấy thường cười trừ .anh ấy là người gia trưởng nên ko thích tôi chủ động nói tới vấn đề này.. vì vậy tôi cũng chỉ biết im lặng và cảm thấy cuộc sống vợ chồng thật nhàm chán
15:55 2/8/2012
Bạn có thể giúp chồng bạn những lúc như vậy mà! Bạn đừng cho như vậy là xấu mà bạn nên giúp chồng thì tốt hơn đó
15:55 2/8/2012
Mình cũng đang mang thai tháng thứ 8,và từ lúc mình có thai đến giờ,vì sức khỏe không tốt nên thai yếu,bác sĩ khuyên hạn chế việc quan hệ,nhưng vì thương chồng,mình đã tham khảo rất nhiều diễn đàn về chuyện quan hệ,rồi sau đó 2 vợ chồng mình trao đổi thẳng thắn với nhau,và thỉnh thoảng mình cũng giúp anh ấy thỏa mãn bằng tay,hoặc bằng cách âu yếm,vuốt ve,mình nghĩ bạn phải nghĩ đến cảm giác của chồng,vì đây là nhu cầu sinh lý bình thường,còn việc tin nhắn hãy mạnh dạn thẳng thắn với chồng,chúc Xem thêm
15:42 2/8/2012
Tôi nghĩ đó là do lỗi ở chị. Tự nhiên khi có bầu lại để chồng ở nhà một mình rồi về nhà mẹ đẻ ở. Khi có bầu hay không thì chuyện vợ chồng vẫn bình thường. Hiện tại con chị đã 6 tháng rồi chị còn bỏ đói người ta thì bị đói lâu quá phải tìm kiếm để khỏi đói chứ sao. Nghe chị nói sao tôi thấy chị có vẻ áp dụng theo các cụ xưa quá. Hãy quan tâm chiều chuộng chồng chứ đừng có ghen tức hay đau buồn không giải quyết được gì đâu chị ạ. Chúc chị hạnh phúc.
8:51 2/8/2012
Bạn ơi, tôi cũng có em bé được 8 tháng rùi. Xin chia sẻ cùng bạn. Trước hết chuyện chồng bạn tự sướng vì sợ làm bạn mệt vì lo cho con cái đó là ông xã bạn thương bạn lắm đó. Vì yêu thương bạn nên ông xã bạn không đi ra ngoài là điều thứ 2. Ông nhắn tin trêu ghẹo ai đó thì bạn đừng tra hỏi. Bạn đã hết thời gian ở cữ rùi thì nên chiều chuộng chồng bạn. Khi nhu cầu của anh ấy được giải quyết thì chắc chắn chuyện nhắn tin gì đó anh ấy Xem thêm
16:35 1/8/2012
Sao chị thấy vậy biết vậy mà không chủ động gợi ý phục vụ chồng? Cái đó chị tự giải quyết chứ ai giúp được. Chị có thể dùng tay hoặc dùng miệng giúp anh ấy thỏa mãn. Và có con 6 tháng thì hết thời gian kiêng khem rồi, làm gì mà chả được. Chị đúng là ...
16:35 1/8/2012
Tôi cũng có vợ đang mang thai!
Tôi nghĩ bạn quá nghĩ cho bản thân mà không nghĩ tới chồng. Chồng bạn chọn giải pháp "tự sướng" là chuyện hoàn toàn bình thường. Có lẽ bạn nên hiểu điều đó. Bạn nghĩ sao nếu như chồng bạn chọn giải pháp "bồ nhí" hay "gà móng đỏ"? Vợ tôi cũng đang mang bầu tháng cuối cháu thứ 2. Những tháng đầu chúng tôi vẫn quan hệ bình thường (đương nhiên phải nhẹ nhàng rồi) đến những tháng cuối này thì dừng hẳn. Để làm sao nhãng "ý muốn", (nhưng đôi lúc cũng không thể nào không nhớ tới nó) tôi lấy công việc và Xem thêm
16:34 1/8/2012
Đôi khi chúng ta không nói ra nhưng đôi khi chúng ta phải nói ra. Nói ra để cho chồng bạn biết rằng bạn là 1 nửa của anh ta. Nói ra để bạn biết rằng đây là 1 mái ấm gia đình chứ không phải là góc sống của bạn hay chồng bạn. Đừng ngần ngại bạn đừng làm theo trái tim mà im lìm trong góc tối. Hãy làm theo lý trí để bạn thấy cuộc sống tồn tại bên chính gia đình của mình. Chúc bạn hạnh phúc.







