Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Lăn tăn cưới người thua kém mình

Tôi 24 tuổi, anh mới 20, chưa nghề nghiệp ổn định, nhà lại ở xa, nếu chờ thêm hai năm nữa thì ai biết trước chuyện gì xảy ra.

Tôi là một độc giả trung thành của chuyên mục đã lâu và cũng có khi tôi thấy hình bóng mình trong những bài tâm sự của các bạn. Nhưng hôm nay tôi mới đủ tự tin để giãi bày lòng mình và mong mọi người giúp tôi gỡ rối. Tôi 24 tuổi, hiện tại cũng đã có một công việc xem như là ổn định. Cái tuổi này, nhiều người cũng như gia đình tôi quan tâm tới chuyện cưới xin của tôi. Chính điều đó khiến tôi băn khoăn, khó nghĩ là nên làm đám cưới bây giờ hay để hai năm nữa nhưng như lời các cụ ta vẫn nói thì tránh cưới vào năm kim lâu. Năm nay, tính tuổi mụ tôi cũng đã 25 tuổi rồi.

Tôi đã có người yêu và hiện tại, chúng tôi rất thương yêu nhau. Chúng tôi cũng đang mong chờ một đám cưới và một gia đình trong tương lai. Nhưng nếu chỉ có vậy thì chắc chúng tôi chẳng có gì phải lo lắng, chỉ cần nói với gia đình hai bên và bàn chuyện, định ngày là xong. Mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Anh kém tôi 4 tuổi. Đó là lý do thứ nhất tôi băn khoăn. Tôi vẫn biết chuyện đó chẳng nghĩa lý gì nếu người ta yêu nhau và vượt qua mọi thứ. Thế nên tôi và anh đã bên nhau được hơn một năm nay.

Dù cũng có rất nhiều bất đồng nhưng tôi hiểu anh là người tốt nên thực sự tin tưởng và yêu thương hết lòng. Sau mỗi trận cãi vã, hai đứa lại tự làm lành với nhau. Tuổi anh và tôi không hợp nhau nên tôi cũng lo lắng sau này lấy nhau có đem lại hạnh phúc cho nhau hay không? Điều đó vẫn khiến tôi băn khoăn ít nhiều vì tôi cũng là người mê tín.

Hơn nữa, hiện tại công việc của anh vẫn chưa ổn định. Tôi sợ rồi cái nền móng chỉ xây bằng tình yêu của chúng tôi không đủ vững chắc khi những khó khăn về cơm áo gạo tiền của hôn nhân ập tới. Rồi nếu có em bé thì sẽ càng phức tạp hơn. Tôi chỉ muốn sẵn sàng tất cả cho những bé yêu của chúng tôi chào đời trong điều kiện tốt nhất.

Thêm chuyện nữa là gia đình anh ở Nghệ Anh, rất xa nhà tôi, khoảng 300 km. Bạn bè tôi nói giờ đang yêu thì có thể anh sẽ ở lại Hà Nội với tôi nhưng sau này làm sao mọi chuyện tính trước hết được? Lấy chồng thì phải theo chồng là chuyện bình thường. Tôi cũng ít lo về chuyện xa xôi vì chúng tôi đã nói rõ ràng về chuyện sẽ ở gần nhà tôi vì nhà tôi chỉ có hai chị em gái nên bố mẹ không muốn con ở quá xa. Nhiều lúc, bố tôi còn đùa bảo chỉ cho bán kính lấy chồng là 20 km và cũng thuận tiện cho công việc của hai đứa về lâu về dài. Sợ bố phản đối chuyện chúng tôi nên tôi đã nói dối nhiều điều về anh và gia đình anh. Tôi rất sợ nếu bố tôi biết mọi chuyện.

Mấy hôm trước, tôi đưa anh về nhà, nói chung mọi người cũng rất quý anh. Nhưng thực sự vẫn kèm theo những lời nói dối của tôi và anh như gia đình anh cũng khá hay anh đang có công việc giống như tôi... Tôi rất hối hận vì làm thế nhưng thực sự tôi không biết làm gì hơn. Giờ anh vẫn đang cố gắng học và tôi tin với sự chăm chỉ ấy, anh sẽ có cái gì đó tốt hơn. Tuy vậy, vấn đề là thời gian, không phải một sớm một chiều là được.

Anh là một người đàn ông tốt, duy có điều anh ít lãng mạn. Tôi thật sự cần điều đó nhưng yêu anh tôi bằng lòng tất cả. Khi thì tôi muốn làm đám cưới luôn, khi thì nghĩ cứ chờ một thời gian nữa quyết định vẫn chưa muộn. Nhưng đâu phải thế là xong. Hai năm không quá ngắn cũng không quá dài, bao nhiêu chuyện có thể xảy ra. Làm sao biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu một trong hai chúng tôi thay lòng hay một vài hoàn cảnh khách quan xô đẩy.

Xin các bạn đọc hãy cho tôi một lời khuyên để có thể nắm lấy hạnh phúc của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã lắng nghe.

LM

* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 10 trên 36 ý kiến

10:54 4/9/2012

orange_rose_229

Chuyện vợ chồng là chuyện cả đời người, không ai muốn lập gia đình rồi lại phải ly dị. Bạn nên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định lập gia đình. Hai bạn mới chỉ quen hơn một năm, tôi chắc chắn rằng bằng đó thời gian chưa đủ để cả hai có thể hiểu hết về nhau. Bạn đang băn khoăn không biết có nên quen thêm 2 năm nữa..Theo tôi, 2 năm nữa sẽ giúp cho quyết định của bạn chính xác hơn, ngoài ra chuyện vợ chồng còn có cái duyên nợ nên bạn không nên lo sợ điều gì sẽ xảy ra.

Trả lời ý kiến của orange_rose_229

0/1000

11:18 29/8/2012

riengmotgoctroi_385

Mình cũng giống y như bạn, chỉ khác là người yêu kém mình 2 tuổi và người ấy ở Bình Định. Chúng mình cũng quyết định cuối năm nay tổ chức và đã làm xong hết mọi thủ tục nhưng hiện tại bây giờ mình rất nản và muốn buông xuôi vì có rất nhiều chuyện khi sắp thành vợ chồng bạn mới hiểu. May mắn tụi mình đều có công việc ổn định, còn người yêu bạn thì chưa. Vì vậy, bạn hãy suy nghĩ thật kỹ, đừng vội vàng mà thêm buồn phiền, có rất nhiều người đàn ông tốt, chậm mà chắc bạn ạ.

Trả lời ý kiến của riengmotgoctroi_385

0/1000

8:58 26/8/2012

changnang

Theo tôi bạn hãy giữ gìn, chờ đợi và luôn động viên anh ấy trong học tập cũng như công việc. Nếu anh ấy thực sự yêu bạn thì chắc chắn anh ta sẽ thành công và có việc làm ổn định, đến lúc đó cưới vẫn chưa muộn. Nhưng với một điều kiện bạn phải có giới hạn trong tình yêu.

Trả lời ý kiến của changnang

0/1000

16:31 23/8/2012

Cá trê ngoan

Không nên bạn ạ. Mình nói thật. Bằng tuổi nhau con gái đã già hơn con trai rồi, huống gì bạn hơn tới 4 tuổi (chắc là tứ hành xung). Nếu yêu thật lòng khó bỏ quá thì hãy cho nhau thời gian, hãy vạch ra 1 thời gian cụ thể (vd 2 năm) để cho "em ấy" lớn lên và trải qua thử thách. Đừng vội vàng, hạnh phúc thật sẽ đến dù là sớm hay muộn bạn ạ. Chúc bạn sáng suốt!

Trả lời ý kiến của Cá trê ngoan

0/1000

15:42 21/8/2012

sieumau

Chào bạn, theo tôi tuổi tác của hai bạn không đáng kể và công việc của anh ấy cũng không ảnh hưởng gì nhiều nếu cả hai bạn yêu nhau thật sự và giữa hai người không có sự lừa dối. Tuy bạn đã nói dối với gia đình nhằm gây ấn tượng tốt về anh ấy với gia đình bạn nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng nhất, thời gian hai bạn quen nhau 2 năm tuy không ngắn nhưng cũng chưa thể nói là dài. Nếu anh ấy thương bạn thật lòng và cả hai có quyết tâm đến với nhau thì thời gian sẽ giúp hai bạn chứng minh cho Xem thêm

Trả lời ý kiến của sieumau

0/1000

13:59 28/8/2012

hoanganhduc120388 trả lời sieumau

Tôi không đồng ý với bạn sieumau, vì đàn ông Việt Nam khác đàn ông phương tây. Văn hóa Việt Nam khác văn hóa phương tây. Cuộc sống cặp vợ chồng không chỉ có riêng họ, mà còn có gia đình hai bên, bạn bè...Đó chính là cái gây ra đổ vỡ đấy bạn ah!

Trả lời ý kiến của hoanganhduc120388

0/1000

10:3 20/8/2012

Nhím bé bỏng

Mình thì vừa mới quyết định chia tay với người yêu cũng giống giống như bạn. Mình tốt nghiệp, gia đình cũng gọi là khá. Còn người ấy thì chỉ là công nhân thôi, gia đình mình ngăn cản. Mình suy nghĩ cũng nhiều và quyết định chia tay, thà đau 1 lần còn hơn bạn à. Mỗi người 1 hoàn cảnh, tương lai mình như thế nào là do chính mình tự quyết định thôi không ai có thể quyết định thay mình được, hạnh phúc đôi lúc nó mong manh lắm. Khi đang yêu mình luôn vẽ ra 1 tương lai trong mơ nhưng mọi chuyện đâu có Xem thêm

Trả lời ý kiến của Nhím bé bỏng

0/1000

17:0 15/8/2012

người ít chuyện

Suy nghĩ thật kỹ bạn nhé. Câu chuyện bạn sao giống minh quá. Mình yêu người nhỏ tuổi hơn mình, công việc mình lúc đó ổn định còn anh ta lao động chân tay thôi. Vì yêu mình nói dối gia đình anh là người làm chung, gia đình khá giả. Khi anh về nhà mình quý lắm. Anh là người không biết lo tới ngày cưới mà hẹn tháng 4, rồi lại tháng 5, tháng 8,9. Trớt quớt, người nhỏ hơn mình sẽ lo toan mọi thứ mà có yêu mình thật lòng đâu. Đừng đi theo vết xe đổ của mình nhé tận đáy lòng mình khuyên bạn đó.

Trả lời ý kiến của người ít chuyện

0/1000

14:52 15/8/2012

hoanganhduc120388

Theo tôi, nếu lấy nhau hai bạn có thể hạnh phúc đến năm 30 tuổi. Nhưng liệu sau này, khi em 40 và người ấy 36, khi em 50 và người ấy 46, khi em 55 và người ấy 51 thì sẽ ra sao? Là con gái, chắc em sẽ hiểu vấn đề đó. Ngoài ra, còn vấn đề kinh tế nữa. Liệu hai người có đủ sức tự lo được cuộc sống gia đình khi có em bé không, có cần phải dựa vào bố mẹ hai bên không?Và còn vấn đề nhà cửa nữa.Em hãy tỉnh táo để đưa ra quyết định của mình, vì đó là quyết của cuộc đời em và em là người chịu trách nhiệm Xem thêm

Trả lời ý kiến của hoanganhduc120388

0/1000

17:4 15/8/2012

lamnguyen trả lời hoanganhduc120388

Chuẩn không cần chỉnh. Sau này, sướng hay khổ là do chính bản thân mình do sự lựa chọn của mình kể cả nam hay nữ. Vì thế phải suy nghĩ thật kỹ, về sau đừng hối hận (tôi thấy có nhiều phụ nữ lấy chồng xong toàn bảo là chán quá...)

Trả lời ý kiến của lamnguyen

0/1000

11:44 15/8/2012

Thắm Phan

Khó quá đúng không bạn? khi đứng giữa tình yêu và gia đình? nhưng phải lựa chọn thôi bạn ạ. tôi cũng như bạn thôi,tôi cũng đang là công chức nhà nước làm việc ở UBND huyện của TP Hà Nội, tôi lại yêu anh người Nha Trang, và đặc biệt hơn là anh còn là người công giáo,tôi đang phấn đấu vào Đảng mà lấy anh thi không thể vào Đảng được nhưng tôi vẫn chọn anh. Hãy lắng nghe con tim mình mách bảo bạn ạ.Chúc bạn may mắn hạnh phúc và có những quyết định đúng đắn

Trả lời ý kiến của Thắm Phan

0/1000

11:42 15/8/2012

Minh tam

Mình cũng ở trong hoàn cảnh của bạn nhưng mình khác bạn là tụi mình luôn sống thật với mọi người. Mình thì chuẩn bị cưới bạn trai mình thua mình 1 tuổi và tính đến thời điểm bây giờ tụi mình quen được hơn 3 năm 2 tháng rồi. Mình đã từng băn khoăn như bạn khi nghĩ về tương lai với bạn trai cho thế hệ con cái nữa. Con người không ai hoàn hảo cả "được cái này và mất cái kia" quan trọng là tình cảm. Mình thấy bạn vẫn chưa tìm hiểu kỹ về bạn trai mình nên còn sợ 2 năm nữa sẽ có gì thay đổi. Xem thêm

Trả lời ý kiến của Minh tam

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net