Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Bảo em chờ đợi rồi anh yêu người mới

Ba tháng trước, anh còn hứa sẽ về xin phép ba mẹ cho cả hai đến với nhau, vậy mà ngay sau đó, anh đã bỏ em để đến với người con gái khác.

Còn hai tháng nữa là tròn bốn năm chúng em quen nhau. Bốn năm qua với những niềm vui, nỗi buồn và cả thử thách mà chúng em đã cùng nhau vượt qua. Nhưng em đã không còn cơ hội để làm một bữa tiệc kỷ niệm nữa rồi. Tưởng chừng như chúng em đã đi đến cuối con đường của hạnh phúc, vậy mà giờ đây, chỉ riêng em lẻ loi một mình. Buồn và đau lắm.

Em còn nhớ cách đây ba tháng, ngày anh đi Điện Biên, anh đã kéo nhẹ em vào lòng, dặn em phải chờ anh. Anh bảo khi về sẽ qua xin phép ba mẹ cho chúng em đến với nhau. Em hạnh phúc vô cùng, chờ đợi, đếm từng ngày. Vậy mà ba tháng chưa qua, anh đã có người con gái mới. Vì người đó mà anh đã đánh đổi em. Khi biết tin đó, trời đất như sụp đổ dưới chân em. Sao anh lại có thể đối xử với em như vậy chứ? Sao anh dặn em chờ rồi lại buông tay em trước? Trước đây, em đã giấu anh chuyện mình khó có khả năng sinh con và cái ngày em vui mừng nhận được kết quả khả quan thì cũng là ngày anh rời bỏ em.

Ba tháng qua, em sống như một cái xác không hồn. Em trốn tránh mọi thứ. Em cố tình không chấp nhận sự thật này. Em tự an ủi mình rằng đó chỉ là một cơn say nắng. Em tin vào lời hứa anh dành cho em. Nhưng hôm nay em biết tất cả đã chấm dứt. Mọi chuyện đã hết thật rồi. Giá như khi xưa anh dạy em cách yêu anh thì bây giờ anh cũng sẽ dạy em cách rời xa anh.

Anh đến, rồi đi, để lại em với một nỗi đau mà em biết sẽ chẳng bao giờ phai. Em thèm một giấc ngủ bình yên bên anh, thèm nghe tiếng anh cười, thèm cái cảm giác dù đi đâu, làm gì, em cũng yên tâm có anh bên cạnh. Thà rằng ngày xưa anh đừng hứa thì có lẽ em sẽ không đau như thế này. Giờ đây, trên đoạn đường đời, em đã không còn anh nữa. Em phải làm sao để quên anh? Chưa bao giờ em thấy mình yếu đuối và suy sụp đến thế này. Có ai trả lời cho em làm thế nào để vượt qua nỗi đau này?

Hoa mai

* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 10 trên 57 ý kiến

15:39 13/9/2012

Cố gắng lên bạn nhé! Chúc bạn tìm được hạnh phúc nha!

Trả lời ý kiến của

0/1000

8:43 6/9/2012

haatcom2008

Bạn hãy cố gắng lên nhé. Những người đàn ông đó bạn không cần phải tiếc nuối.

Trả lời ý kiến của haatcom2008

0/1000

17:36 21/8/2012

thanh

Cố gắng lên nha bạn. Mình cũng bị chính người iu phản bội sau khi anh ta có được tất cả những gì anh ta cần. Anh ta vội vã chạy theo 1 cô gái khác mặc dù chính anh ta là người từng tha thiết bảo mình đừng bao giờ buông tay anh ta và hãy lấy anh ta. Nực cười vậy đó bạn! Mình đã làm đủ mọi cách để trả thù cho sự phản bội đó nhưng quả thật ngu ngốc lắm mới làm vậy. Rốt cuộc mình nghiệm ra rằng: thật may mắn, khi anh ta rời bỏ mình, bởi đó là cơ hội để mình đến với người xứng đáng hơn với mình. Đó Xem thêm

Trả lời ý kiến của thanh

0/1000

16:11 14/8/2012

phaletranglovely

Bạn hãy cố gắng vượt qua dù rất khó khăn. Mình biết cảm giác của bạn vì mình từng rơi vào trường hợp của bạn. Bạn hãy cố gắng vượt qua dù rất khó khăn. Đừng níu kéo người không cần mình nữa, rồi người đó sẽ hối hận. Cứ nhìn thẳng về phía trước mà đi rồi bạn sẽ tìm lại được hạnh phúc.

Trả lời ý kiến của phaletranglovely

0/1000

16:0 14/8/2012

Phạm ngọc Mai

Bạn hãy cố gắng lên. Đường đời còn dài, những gì họ làm thì họ sẽ phải trả giá trong tương lai. Lúc đó họ sẽ thấy ân hận cả đời còn lại của mình. Nhưng bạn hãy nghĩ rằng ân hận thì quá muộn rồi nhé! Chúc bạn may mắn trên đường đời còn lại của mình

Trả lời ý kiến của Phạm ngọc Mai

0/1000

11:14 14/8/2012

dang thi thanh an

Bạn đừng buồn nữa nhé. Thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất chữa lành mọi vết thương. Chỉ có bản thân mình mới cứu vớt mình ra khỏi nỗi đau tuyệt vọng ấy thôi. Mình đau hơn cả bạn đó, sắp đến ngày cưới 3 ngày đó bạn anh ta lại điện thoại nói là sẽ không có đám cưới nào cả vì lý do thật đơn giản (không tiền). Anh ta còn cuỗm của mình 1 xe hon đa, 1 di động... Lúc đó, bao nhiêu ánh mắt người thân, bạn bè, hàng xóm nhìn mình khinh rẻ. Mình chỉ muốn chết đi, không thì trốn đi nơi nào đó thật xa không Xem thêm

Trả lời ý kiến của dang thi thanh an

0/1000

10:15 14/8/2012

trungviet

Người như thế không đáng để chị phải buồn. Mà chị phải sống thật tốt hơn nữa chị nhé. Đừng phụ bạc bản thân mình như thế không đáng chị à.

Trả lời ý kiến của trungviet

0/1000

11:21 13/8/2012

tutinlachinhminh_86

Mình cũng đã yêu một người, yêu rất nhiều. Hẹn ra trường rồi sẽ cưới. Lúc đó mình học năm thứ 2 còn anh đi làm được 2 năm rồi. Nhưng khi đến năm cuối bảo vệ khoá luận thì anh nói lời chia tay, với lý do bố mẹ đi xem bói bảo không hợp tuổi. Mình đã đau khổ rất nhiều,nhưng mình lúc đấy ý thức được rằng, mình phải cố gắng quên và cố gắng làm xong khoá luận với số điểm tuyệt đối, ra trường mình xin được việc làm đúng chuyên ngành. Đến bây giờ cũng đã 3 năm rồi. Người ta cũng đôi lần gọi điện từ ngày Xem thêm

Trả lời ý kiến của tutinlachinhminh_86

0/1000

11:10 13/8/2012

dieuthuy251283

Cứ bình tĩnh bên kia đồi còn rất nhiều cỏ non bạn à. Bạn mất 1 người không yêu bạn còn họ mất 1 người yêu họ ai sẽ phải hối tiếc hơn ai? Hãy cười kiêu hãnh trên nỗi đau này vì bạn sẽ tìm đuọc hạnh phúc khác nhanh thôi.

Trả lời ý kiến của dieuthuy251283

0/1000

10:57 13/8/2012

nguyenthibachlienvhtt

Bạn chưa nghe người ta nói lời nói gió bay hay sao? Đàn ông như vậy bạn tiếc nuối đau khổ làm gì khi người ta dứt tình và không nghĩ gì đến mình như vậy? Đau khổ làm chi cho tàn phai nhan sắc, bạn hãy cứng rắn lên, mạnh mẽ lên để cho người đó thấy được khi rời bỏ bạn đó là một sai lầm lớn của anh ta. Tìm cho mình tình yêu mới và đừng quá tin vào những lời hứa hẹn mà hãy nhìn vào cái hiện có. Chúc bạn mau thức tỉnh và hạnh phúc lại đến thôi.

Trả lời ý kiến của nguyenthibachlienvhtt

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net