Chồng tốt vẫn không làm tôi hài lòng
Ai cũng bảo tôi sướng vì được chồng cưng chiều nhưng bản thân tôi lại muốn ở anh nhiều hơn nữa.
Tôi có một người chồng hiền lành, yêu vợ, có chí và rất chăm chỉ. Anh cũng là người đàn ông hào phóng, tư tưởng thoáng và rất tôn trọng vợ. Nhưng công việc của anh không kiếm được nhiều tiền, một tháng lương anh khoảng chục triệu nên cuộc sống không dư dả gì. Ngoài rửa bát, nấu cơm, anh không biết phụ vợ làm các công việc nhà khác. Tôi muốn anh biết làm nhiều thứ nữa vì công việc nhà đâu chỉ có ít thế.

Tính cách anh ít nói nên nhiều khi tôi chẳng có hứng nói chuyện. Anh không được lãng mạn cho lắm nhưng ít ra ngày lễ vẫn biết tặng hoa cho vợ. Bình thường thì chả có chút hành động lãng mạn nào. Anh dễ chán nản khi gặp sự cố và tôi luôn phải lấy lời lẽ an ủi, tôi muốn thấy anh là người đàn ông sắt đá, kiên cường. Nhưng phải chăng trước người phụ nữ thân yêu, đàn ông không cần giấu bản chất cũng có lúc yếu đuối của mình chăng?
Anh không trăng hoa, rượu chè, không gia trưởng, vũ phu mà ngược lại rất có trách nhiệm với gia đình. Anh là người đàn ông đẹp trai, còn tôi chỉ là người phụ nữ ngoại hình trung bình. Biết tôi muốn con gái nên anh cũng từ yêu con trai mà chuyển sang thích con gái.
Anh nói nếu tôi không sinh được con, anh sẽ xin con nuôi chứ nhất định không lấy vợ khác. Ai cũng nói tôi sướng vì được chồng cưng chiều. Nhưng sao tôi vẫn chưa hài lòng, vẫn hay giận dỗi anh. Phải chăng tôi là người phụ nữ hay đòi hỏi?
Lam Lam
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.net để được độc giả tư vấn, gỡ rối.
Bạn nghĩ gì?
0/100014:28 29/10/2012
"Nhưng công việc của anh không kiếm được nhiều tiền, một tháng lương anh khoảng chục triệu nên cuộc sống không dư dả gì. Ngoài rửa bát, nấu cơm, anh không biết phụ vợ làm các công việc nhà khác. Tôi muốn anh biết làm nhiều thứ nữa vì công việc nhà đâu chỉ có ít thế. " -> bạn là con quỷ tham lam, lòng tham và sự đòi hỏi sẽ giết chết con người bạn
16:45 26/10/2012
có một người chồng tốt như thế rồi chị còn muốn gì nữa. Có lẽ chị nên nhìn lại bản thân mình đi. Đừng cầu toàn. Đừng đòi hỏi nhiều quá. Đừng tự tạo áp lực cho chính mình và chồng mình. Tìm ở xã hội bây giờ xem còn được mấy người như chồng chị.
16:3 20/8/2012
Có lẽ tôi cũng như bạn. Cuộc sống bên chồng và con trai yên ấm nhưng tôi vẫn thấy cuộc sống mình nhạt nhẽo vô cùng, chẳng có hương vị của tình yêu. Tôi không đòi hỏi gì cả nhưng tôi cảm giác như mình đang chống chọi một mình trước mọi tình huống trong cuộc sống, không tìm được bờ vai chia sẻ. Đối với người ngoài, tôi là người có phúc mà không biết hưởng, có lẽ là vậy, nhưng thật ra bên trong tôi cô đơn vô cùng. Chia sẻ với bạn cảm xúc của chính bản thân.
14:13 24/7/2012
Thế em còn muốn gì nữa? Lương 10 triệu mà em còn nói " nhưng". Biết nấu cơm, rửa bát mà em còn bảo ít? Mỗi ngày nàh em ăn mấy bữa? Lau nhà thì chỉ một lần? Đẹp trai không rượu chè, không vũ phu... tôi đang tự hỏi trên đời này còn mấy người đàn ông như thế? Có lẽ bạn phải gặp em tôi.
Lương 1,5 triệu. Không có tiền để mua hoa tặng vợ. Lười trên mọi mặt trận. Tặng bạn ông xã như thế nhé!
9:12 11/10/2012
buitienduc trả lời tonghongdao
lương 10 triệu thời điểm bây giờ chẳng bõ bèn gì khi gia đình có thêm đứa con bạn à. Bạn ko trừ tiền ăn học, phụ phí cho bé à. Sơ sơ tính ra cũng đổ vào bé 3- 4triệu rồi. Hàng ngày bạn ko ăn uống chi tiêu xe cộ đi lại à, phí dịch vụ bạn phải trả hàng tháng ... như vậy 10 triệu có đủ ko khi ở Thành Phố đất trật người đông này, kinh tế khủng hoảng.
9:17 27/10/2012
kevigne trả lời buitienduc
Nói như bạn thì 80 các cặp vợ chồng sống tại các TP lớn là ko đc có con vì không nuôi nổi con à. Vớ vẩn, lương 10 triệu còn đòi gì nữa, nhân viên nhà nước, nhân viên văn phòng, công nhân là đi cạp đất mà ăn à.
9:16 18/7/2012
"Ở trong chăn mới biết chăn có rận", nhưng nếu đúng như bạn kể thì chắc bạn phải gặp người chồng vũ phu thì mới thấy được chồng hiện tại là rất tốt.
"Tham thì thăm" bạn có nghe chưa. Phải biết xây dựng tình yêu, hạnh phúc gia đình và biết thỏa mãn với những gì mình đang có.
24:0 17/7/2012
Sao giống y như chồng tôi thế nhưng tôi khác bạn ở chỗ tôi coi anh ý là bạn đời và báu vật của mình, tôi tôn trọng anh ý và nhẹ nhàng nói anh làm những gì tôi muốn khi anh ý vô tâm, vô ý chưa hiểu và tôi sẽ mạnh mẽ khi anh ý yếu đuối... Nếu bạn cứ vô lý như thế thì giải phóng cho anh ý tìm được người vợ tốt hơn bạn đi chứ như vậy tội nghiệp cho anh ý lắm.
11:44 17/7/2012
Em nghĩ là chị không yêu chồng và cuộc hôn nhân quá phẳng lặng khiến chị chán ngán. Em hiểu lòng tham của con người là vô đáy. Mức lương chồng chị kiếm được chắc chắn không quá ít ỏi so với thời buổi kinh tế này đâu chị, trừ khi phải lo lắng cho một người vợ hoặc là có tham vọng vật chất lớn, tiểu thư đài các hoặc là người vợ chỉ biết ở nhà hưởng thụ. Anh ấy chia sẻ với chị chuyện bếp núc, giặt giũ, nếu chị thấy là chưa đủ thì có thể cùng ngỏ ý với anh ấy, em tin là anh ấy sẽ sẵn sàng giúp chị Xem thêm
11:40 17/7/2012
Thời gian gần đây đọc được những điều rất chán về cánh đàn ông, về cách xử sự của các ông chồng và thương thay cho thân phận của những người phụ nữ. Đúng thật là người chồng cần có trách nhiệm và nghĩa vụ làm những điều như của chồng chị trên bài viết, hoàn toàn rất bình thường, chẳng có gì đáng để ca ngợi cả. Em nghĩ rằng chị đang cảm thấy nhàm chán với cuộc hôn nhân phẳng lặng và thiếu thốn những gia vị tình yêu? Nếu chị yêu chồng thì hãy cải thiện đời sống tình yêu, tình dục và cởi mở với Xem thêm
9:13 18/7/2012
m22 trả lời nhocxingau007
Bạn này chắc còn trẻ nên chưa hiểu giá trị thật sự của người chồng tốt. "Chẳng có gì đáng để ca ngợi cả", không sai và tôi nghĩ mọi người chỉ là trân trọng mà thôi, không phải "ca ngợi" ai cả. Quan trọng ở đây chính là thái độ của người vợ này thật đáng chê trách. Khi bạn hay cô này vớ phải người làm mình khổ thì lúc đó mới hiểu được cái gì là đáng quý.







