Chia tay 2 tuần, cô ấy đã có người mới
Em không tin đây là sự thật vì thời gian chia tay quá ngắn để có thể tìm kiếm một người yêu và hiểu được cô ấy.
Em năm nay 21 tuổi. Em vừa chia tay người yêu được hai tuần. Vì vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều nên em đã năn nỉ xin cô ấy tha thứ cho lỗi lầm của em. Chúng em chia tay cũng vì chút lý do nhỏ nhặt thôi. Nhưng có lẽ cô ấy cảm thấy không được em tôn trọng nên một mực đòi chia tay.

Em đã nhắn tin cho cô ấy nhiều lần mong cô ấy quay lại nhưng cô ấy không đồng ý. Cô ấy bảo rằng: "Em không muốn quay lại nữa. Anh đừng trẻ con như thế". Đến giờ, em vẫn không biết mình đã làm sai điều gì mà khiến cô ấy nặng lời với em như thế. Điều khiến em đau lòng nhất là cô ấy còn bảo đã có người yêu mới. Theo lời cô ấy nói thì người ấy yêu và hiểu cô ấy hơn em.
Ngôi Sao ơi, chúng em chia tay chỉ mới hai tuần thôi mà cô ấy đã có người yêu mới rồi. Em không tin đó là sự thật. Nhưng em cũng chẳng biết làm thế nào để kiểm chứng điều đó cả. Em phải làm gì đây để níu kéo tình yêu này vì em vẫn yêu cô ấy rất nhiều? Còn nếu buông tay thì em cũng không biết làm sao để quên được nỗi đau này?
Em đang rất hụt hẫng. Xin hãy cho em một lời khuyên.
Phan Vũ
Bạn nghĩ gì?
0/100014:59 26/9/2012
Còn mình vẫn nói nhũng lời yêu thương mà đã đến bên người con gái khác, bắt cá 2 tay đó bạn. Mình đã quyết định ra đi. Để không bị tổn thương nữa
8:30 9/8/2012
Mình nghĩ bạn nên để thêm 1 thời gian, nếu cô ấy đồng ý quay lại với bạn thì không sao. Còn không cũng không nên ép buộc. Tình cảm là từ 2 bên mà. Bạn làm thế càng mất giá trị bản thân, càng làm cô ấy xa lánh thôi
16:13 13/7/2012
vậy là nhiều rồi bạn ơi, mình chỉ 6 ngày thui bạn ah...............
10:0 13/7/2012
Bạn cố giữ cô ấy vì yêu cô ấy hay là thói quen chiếm giữ cô ấy. Hãy cho mình 1 khoảng lặng để suy nghĩ bạn a.
24:37 12/7/2012
Người con gái chia tay, quen một người mới thì sẽ không quay lại với bạn đâu, bạn cũng tìm cách quên người ta đi, thế gian còn nhiều cô gái tốt mà, không chỉ riêng người đó đâu, bạn sống tốt thì sẽ gặp người tốt thôi, bạn cố gắng vượt qua thử thách này nhé, khi bạn vượt qua đc rồi, bạn sẽ cứng rắn và mạnh mẽ hơn trong tình cảm lẫn trong cuộc sống. Là con trai không đc mềm yếu, nhu nhược nghen. Chúc bạn mau chóng lấy lại tin thần để bắt đầu ngày mới. Kinglet
8:17 10/7/2012
Còn gì để nuối tiếc! Một khi người con gái noí lời chia tay là chị đã không còn luyến tiếc nữa! bạn hãy lo cho chính bản thân mình đi! giờ chuyện học hành là quan trọng nhất! bạn còn trẻ mà! tương lai tươi sáng thường dựa tren quá khứ đau buồn!mạnh mẽ lên bạn nhé!







