Bị cấm yêu vì anh làm tài xế
Công việc của anh không ổn định nên ba mẹ em sợ sau này anh sẽ làm mất mặt bên nhà em.
Em năm nay 22 tuổi, còn bạn trai em 29 tuổi. Chúng em quen nhau đã được một năm, anh ấy rất thương em. Gia đình anh cũng coi em như người trong gia đình nhưng ngược lại, gia đình em lại cấm cản vì anh ấy làm tài xế. Ba mẹ em đều là công nhân viên chức nhà nước và quen biết rộng rãi nên không thích em quen tài xế. Họ bảo công việc đó không ổn định, sợ làm mất mặt bên gia đình em.

Giờ em không biết phải nói thế nào cho ba mẹ hiểu. Em thật sự rất yêu anh ấy. Anh đã đến với em trong lúc em suy sụp nhất, khi em chia tay bạn trai cũ và việc học hành không ổn định. Anh đã đưa em ra khỏi hoàn cảnh khó khăn và luôn luôn bên cạnh em mỗi khi em cần.
Bây giờ, em đã ra trường và chuẩn bị đi làm nên muốn tiến tới với anh ấy. Anh cũng đã lớn tuổi rồi nhưng gia đình em ngăn cản quá. Em không thể bỏ ba mẹ được nhưng cũng không thể đánh mất người mình yêu thật sự.
Nếu để mất tình yêu này, em rất khó tìm được người khác như anh. Tính tình em cũng rất khó chịu nên không ai có thể chịu đựng em được, chỉ mình anh ấy dám nói lên những lỗi sai khi em mắc phải và thay đổi hoàn tòan con người em. Em mong mọi người, nhất là những ai đã trải qua trường hợp này, cho em lời khuyên để em thuyết phục bố mẹ.
Thủy Trúc
Bạn nghĩ gì?
0/100017:40 24/8/2012
Trên đời này tìm được 1 người thật sự yêu mình rất khó nhưng cái khó nhất vẫn là có đến được với nhau hay ko. Mình cũng đã từng giống bạn đã ko thể giử lại người mình yêu cũng vì gia đình vì do mình ko cố gắng thuyết phục gia đình mà nghe lời rời xa anh. Mình giờ hối hận với mình là đã quá muộn rồi. Giờ anh cũng đã có một mái ấm mới hạnh phúc hơn mình gấp nhiều lần, còn mình thì giờ vẫn còn một mình cô độc. Mình khuyên bạn vì tình yêu hãy phấn đấu và thuyết phục gia đình, hạnh phúc là do mình ko Xem thêm
8:54 24/8/2012
Tôi làm giáo viên, có 2 bằng cử nhân giờ sắp học xong thạc sĩ. Tôi lấy chồng hơn đã hơn 10 năm. Chồng tôi làm nghề tài xế, lái xe khách, anh chỉ học hết lớp 9 nhưng gia đình tôi rất êm ấm, vợ chồng sống rất hạnh phúc. Con cái đề huề. Theo kinh nghiệm của tôi thì trình độ, của cải, nghề nghiệp của đôi bên tương đồng cũng chưa đủ làm cho cuộc sống hai người hạnh phúc. Quan trọng là đôi bên có thật lòng yêu nhau, biết hy sinh cho nhau và luôn sống có trách nhiệm với gia đình của mình không? Vì vậy Xem thêm
16:43 10/7/2012
Sao nhiều người ném đá cho cánh tài xế vậy ta? Tài xế đường dài thì mới hay có chuyện "cơm chợ, vợ đường" chứ tài xế lài xe đi về trong ngày thì làm gì có thời gian và nghề này lương cũng ko quá cao để có điều kiện chơi bời, trai gái đâu bạn ạ. Tôi là kế toán, chồng tôi là tài xế nhưng anh sống rất có trách nhiệm với gia đình, vợ con. Tôi cũng thấy trong đám bạn đồng nghiệp của anh hơn chục người cùng rất đàng hoàng, ai lập gia đình xong cũng phấn đấu làm ăn, tạo dựng cuộc sống ổn định cho gia Xem thêm
9:35 9/7/2012
Chị làm kế toán & cũng có chồng là tài xế. Anh & chị đã trải qua 6 năm quen nhau,chia tay cũng nhieu lan vi ap luc gia dinh.Bo me nao cung thuong con & chi cung da co gang thuyet phuc bo me ve nguoi chi yeu.Cuoi cung anh chi cung duoc ket hon hom 1/1/2012 & hien gio chi cung dang mang thai.Bo me chi gio yeu quy anh còn hơn chi vi trong cuoc song anh the hien la mot nguoi rat thuong yeu vo & kính trong bo me vo.Chuc e som hanh phuc giong nhu chi
15:45 6/7/2012
Chủ yếu là tình cảm của me thôi. chị cũng ở trong hoàn cảnh của em. bố mẹ chị cũng là công nhân viên nhà nước, chị cũng tốt nghiệp đại học nhưng chị vẫn cưới chồng làm tài xế trong công ty. chỉ cần 2 người yêu nhau thật lòng là được
15:44 6/7/2012
Chủ yếu là tình cảm của em thôi. chị cũng ở trong hoàn cảnh của e. bố mẹ chị cũng là công nhân viên nhà nước, chị cũng tốt nghiệp đại học nhưng chị vẫn cưới chồng làm tài xế trong công ty. chỉ cần 2 người yêu nhau thật lòng là được
14:45 6/7/2012
tùy từng người thui.mình cũng thấy rất nhiều người không phải là tài xế nhưng cũng rất lăng nhăng, cờ bạc. mình cũng đang ở vào hoàn cảnh giống bạn.nhưng mình nghĩ mình sẽ đến với người mình yêu.vì suy cho cùng thì sướng khổ có số rùi. Được cái này thì mất cái kia mà. Hãy tự mình quyết định cuộc sống của chính mình vì dù sao thì chúng ta cũng chỉ được sống 1 lần thui mà.hj. Chúc bạn hạnh phúc.
13:59 4/7/2012
Chồng mình trước đây cũng là tài xế. Tài xế xe khách thì có nhiều cám dỗ, dễ sa ngã. Còn tài xế khác thì cũng còn tùy. Bạn phải tin tưởng vào tình yêu của mình cũng như con người anh ấy. Nếu lấy anh ấy thì sẽ gặp trở ngại nhiều từ phía gia đình đấy. Bọn mình cũng đã vuợt qua rất nhiều rào cản mới đến được với nhau. Bây giờ đã có một cậu nhóc rồi. Trộm vía yêu con và chiều vợ lắm. Lúc nào cũng chỉ chăm chăm về nhà sớm thôi.







