Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Ám ảnh tình cũ không thể yêu người mới

Có lúc em đã muốn chia tay người yêu mới để quay về bên cô ấy nhưng điều duy nhất em có thể làm được lại là... khóc.

Em và cô ấy đã chia tay một thời gian, cũng khá lâu rồi nhưng không hiểu tại sao đôi lúc vẫn nhớ cô ấy đến da diết. Hai đứa em quen nhau qua chat, cô ấy hơn em một tuổi. Ngày quen và yêu nhau, cô ấy vẫn đang đi học. Nơi cô ấy học khá xa chỗ em nên hai người nhận lời yêu khi chưa hề gặp mặt. Dù thế, em vẫn cảm nhận được tình yêu của cô ấy và thường động viên cô ấy cố gắng.

Yêu nhau một thời gian, cả hai có nhiều cơ hội gặp nhau hơn. Thật sự hai đứa em rất hạnh phúc, đã vẽ ra nhiều mơ ước về cuộc sống sau này mà có thể sẽ khó thành công. Cô ấy đã nói sau này, dù có học xong, có về quê làm vẫn sẽ yêu em, bên cạnh em, sẽ chẳng có gì làm cô ấy thay đổi. Em đã tin là như thế.

Sau gần một năm yêu nhau, cô ấy về quê làm. Hai đứa không được gặp nhau, chỉ trao gửi yêu thương qua tin nhắn. Em cũng chỉ đến thăm cô ấy hai lần và lần nào cô ấy cũng thật hạnh phúc, cũng cười thật tươi. Nhưng dần dần, cô ấy ít nhắn tin, quan tâm em hơn. Đôi lúc em hỏi thì cô ấy nói là vì công việc. Em không trách vì em cũng làm cùng ngành nên hiểu được sự vất vả của công việc, nhất là đối với con gái.

Ngày kỷ niệm một năm quen nhau, em đã đến thăm cô ấy. Cô ấy cười nói rất nhiều khiến em chìm đắm trong hạnh phúc. Ấy vậy mà chỉ hai tháng sau, cô ấy đã rời xa em. Tất cả dường như vỡ nát, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu vun đắp, mơ ước... cũng "vỗ cánh" bay.

Qua thời gian, em đã nghĩ quên được chuyện tình này. Cô ấy cũng không còn liên lạc nhiều, chỉ đôi ba tin nhắn suốt thời gian chia tay dù em đã nhiều lần tìm cách nói chuyện. Hiện tại, em đã có người yêu mới nhưng không hiểu sao đôi lúc em rất mệt mỏi với tình yêu mới. Em cảm thấy không thật sự hạnh phúc, có cái gì đó không được trọn vẹn. Em muốn chia tay người yêu mới để về với cô ấy. Em muốn được ôm cô ấy vào lòng, cùng cô ấy vẽ nên những ước mơ. Nhưng rồi em lại khóc và muốn chôn vùi quá khứ, không để cô ấy ám ảnh mình nữa. Em phải làm sao đây?

Zaki

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 10 trên 24 ý kiến

14:28 30/7/2012

peheo_ditim_hanhphuc

Đôi khi con người có những suy nghĩ ấy nhưng bạn hãy nhìn ở hiện tại. Người ấy đã không còn tình cảm cho mình dù có quay lại được thì giữa 2người đã có 1 khoảng cách rồi. Bạn quay lại thì từ mình làm khổ mình. Bạn có suy nghĩ cho người đang yêu bạn hiện giờ không? Cô ấy sẽ như thế nào? Bạn đã trải qua cam giác đó rồi mà. Hãy sống với hiện thực đi bạn ạ!!

Trả lời ý kiến của peheo_ditim_hanhphuc

0/1000

9:11 27/7/2012

tunghvhp

"Con người thường thần tượng quá khứ - nhất là khi quá khứ là tốt đẹp hơn hiện tại và tương lai thì hiện ra với đầy rẫy những khó khăn" Tôi nhớ đã từng đọc câu này ở đâu đó. Tình cảnh của ông cũng gần giống với tôi. Cái 3 năm nó mở đầu và kết thúc đúng 1 ngày- thậm tệ hơn là cho đến 2 ngày trước khi chia tay chúng tôi vẫn còn dùng bữa chung, vẫn cười nói, vẫn yêu nhau ấy vậy mà chỉ 2 ngày sau đó- điện thoại tắt và đến khi liên lạc đựơc thì tôt biết cô ấy đã lấy chồng. Cái 3 năm nó chẳng bằng cả Xem thêm

Trả lời ý kiến của tunghvhp

0/1000

15:44 19/7/2012

Hoa hong xanh

Trên thế gian này, không riêng gì phái nam, vẫn có người phụ nữ dù là người chủ động rời xa người mình yêu thương nhưng vẫn mãi không quên được người ấy. Tôi đã chấp nhận rời xa người ấy và mãi mãi trong nỗi đau (vì 2 người vẫn yêu nhau) và mãi sống với nỗi nhớ nỗi đau ngày ấy, bạn ạ!
Điều bạn cần làm là làm thế nào đó để biết đc cô ấy có còn yêu bạn nữa ko? Nếu 2 người vẫn còn yêu nhau thì đừng để lạc mất nhau nữa. (Với tôi) Tình yêu sâu đậm thì không thể nào vứt ra khỏi trái tim mình Xem thêm

Trả lời ý kiến của Hoa hong xanh

0/1000

15:32 19/7/2012

phamminh22031989

Đời thật lạ khi ta thật lòng nàng lại bỏ ta mà đi, khi ta không thật nàng lại yêu ta đắm đuối... khổ cho những người yêu chân tình. Câu chuyện của ông không khác gì những câu chuyện tình của mỗi người ở đây, tình yêu là như vậy đau nhiều, hận nhiều rồi lại nguôi ngoai thôi hãy giữ lại kỷ niệm đẹp và tiếp tục sống để lòng đc thanh thản. Tôi chọn con đường tiến tới, tiếp tục sống và hưởng thụ niềm vui. Đa số người ta khi thất tình đều chọn con đường chán nản, đau khổ, dằn vặt, điên loạn. Nhưng Xem thêm

Trả lời ý kiến của phamminh22031989

0/1000

9:39 19/7/2012

Đinh Văn Cường

Mình đã chia tay bạn gái mình bây giờ cũng được gần 1 tháng rồi, mình nhớ cô ấy nhiều lắm, yêu nhiều lắm. Hôm 10/7 là ngày kỉ niệm 1 năm 2 đứa quen nhau, tuy đã chia tay nhưng mình vẫn đến chỗ đầu tiên 2 đứa mình nhau. khi nóng giận thì chẳng muốn nhìn mặt nhau thậm chí chỉ muốn vùi dập nhau nhưng khi đổ vỡ thì lại thấy hối hận và càng nhớ nhung và yêu nhau nhiều hơn. Trong suốt 1 tháng nay ngày nào mình cũng nằm mở thấy cô ấy, có lúc thì mơ thấy cô ấy nói yêu mình, có lúc thì mơ thấy cô ấy nói Xem thêm

Trả lời ý kiến của Đinh Văn Cường

0/1000

15:33 19/7/2012

phamminh22031989 trả lời Đinh Văn Cường

10/07 sinh nhật của bạn gái mình, chiếc đồng hồ chết hình gấu pooh treo trên đầu tủ sách của mình kim ngắn mình vặn số 10 kim dài mình vặn số 7. Chia tay hơn nửa năm mình đã nguôi ngoai nhưng những gì cô ta làm và đối xử tệ với mình, thật làm mình đau lòng. Nhưng khi yêu thì con người ta tha thứ tất cả, ngày sinh nhật cô ta mình mua chiếc nhẫn vàng để tặng cô ta, vì trước đây khi yêu cô ta cứ đòi mình mua nhẫn. Nhưng mình không có tiền, sau vài tháng để dành giờ mình có thể mua được nhưng nàng Xem thêm

Trả lời ý kiến của phamminh22031989

0/1000

11:12 16/7/2012

vịt con

Chia tay mà tình cảm vẫn còn mà bắt đầu một mối tình mới sẽ rất khó khăn. Ở bên người mới nhưng vẫn nghĩ tới người cũ sẽ rất khó chịu cho chính bản thân mình và rất có lỗi với người yêu hiện tại

Trả lời ý kiến của vịt con

0/1000

9:45 16/7/2012

trutienkiem101

Hiện tại, mình đang đóng vai là một người mới, nhưng mình không may mắn, cô ấy chọn người cũ dù rằng cô ấy đã đón nhận tình cảm của mình. Bản thân mình cũng k biết níu kéo hay xin một cơ hội như thế nào cả khi cô ấy quyết định như vậy, chỉ biết khuyên cô ấy nên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định, phải biết nghĩ về hiện tại và tương lai kể cả sau này mình và nhiều người mới sau đó cũng chỉ là quá khứ.
Nếu mình có 1 cơ hội, mình sẽ ở bên cô ấy để cô ấy có thể để quá khứ vào hộp kỷ niệm và sẽ Xem thêm

Trả lời ý kiến của trutienkiem101

0/1000

11:41 17/7/2012

Hoàng Tuấn trả lời trutienkiem101

Mình cũng đang trong hoàn cảnh như bạn không biết phải làm sao nữa

Trả lời ý kiến của Hoàng Tuấn

0/1000

9:45 16/7/2012

Nguyễn Thị Diệu

Nếu tôi là người yêu hiện tại của bạn tôi sẽ rất buồn. Có lẽ bạn nên tạm thời chia tay mối tình hiện tại để xem xét lại bản thân, xem xét lại tình yêu của mình. Khi một mình bạn sẽ biết là bạn cần gì. Chúc bạn tìm được đúng con đường đi tốt nhất.

Trả lời ý kiến của Nguyễn Thị Diệu

0/1000

9:40 16/7/2012

van.hungnghienskynet

tất cả chỉ là quá khứ. bạn hãy đe nó vào 1 góc khuất trong trái tim đi nhé. giống mình vậy. hãy vì hiện tại và tương lai,,,,,,,,,, CÓ DUYÊN NHƯNG KHÔNG NỢ !

Trả lời ý kiến của van.hungnghienskynet

0/1000

9:13 16/7/2012

Đọc xong những dòng tâm sự của bạn mình rất hiểu được nổi lòng của bạn, bản thân mình cũng y như trường hợp của bạn vậy

Trả lời ý kiến của

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net