Yêu 7 năm mới biết anh đã có vợ
Nếu không nhờ lần lướt Facebook thì chẳng biết anh sẽ giấu chuyện đó đến bao giờ. Anh bảo yêu tôi và xin tôi hiểu cho anh.
Chúng tôi quen nhau khi tôi 14 tuổi, còn anh thì 21 tuổi. Mối tình đến nay đã được khoảng 7 năm. Tôi phải cảm ơn những hình vẽ của một người lạ trên mạng hay là trách bản thân mình xui xẻo thì mới thấy những hình ảnh đau lòng, những hình ảnh đáng ra không nên thấy để rồi người đau khổ là tôi?
Một lần lên Facebook, tôi vô tình thấy trang cá nhân của một người mà tôi không quen nhưng chắc là bạn của bạn bè tôi. Trên Facebook của người đó, có những bài vẽ mà tôi cũng đang học nên muốn tham khảo. Tôi đã vào xem hình của bạn ấy thì thấy một tấm ảnh cưới. Nhìn sơ qua những người trong hình này rất quen. Tôi tò mò nhìn kỹ lại thì nhân vật chính trong bức ảnh ấy là bạn trai tôi quen bấy lâu nay và những người thấy quen mặt là bạn của anh.
Hồn tôi như bay đi đâu rồi. Tay chân dường như mất hết lực. Cả chiếc điện thoại đang cầm trên tay cũng không giữ nổi, rơi bụp xuống cầu thang. Đầu óc tôi chỉ nhớ đến tấm hình đó, không thể tin là anh đã có vợ. Ba ngày tôi không ngủ, không ăn và nghĩ sẽ phải hỏi rõ anh. Tôi nhắn tin cho anh rất nhiều nhưng anh không trả lời lại.

Bỗng một ngày, anh nhắn tin nói nhớ và muốn gặp tôi. Tôi vừa giận vừa cảm thấy ghét anh nhưng cũng muốn gặp để hỏi rõ. Không ngờ anh đã có vợ từ hai năm trước mà đến giờ này tôi mới biết. Nếu không nhờ những tấm hình ấy thì tôi không biết anh lừa tôi đến khi nào nữa. Anh và vợ không sống chung, người anh yêu là tôi, anh không nói vì sợ mất tôi... Còn về lý do vì sao anh lấy người con gái kia thì anh không giải thích mà chỉ nói hãy hiểu cho anh.
Tôi không cam tâm. Nếu như anh cưới một người mà anh yêu, anh sống thật hạnh phúc thì tôi sẽ yên tâm mà bỏ qua nhưng anh lại không hạnh phúc. Anh và người kia không xứng đôi. Anh là người khá điển trai. Vì thế, đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn thường gặp nhau. Tôi biết mình sai rồi, tôi không nên gặp anh vì anh đã có vợ. Nhưng tôi rất yêu anh. Còn phần anh, anh nói anh đã sai rất nhiều rồi nên không còn sợ gì nữa.
Tôi có nên tin anh không khi anh đã lừa gạt tôi bấy lâu nay và ngoài chuyện này, không biết còn bao nhiêu chuyện nữa? Tôi và anh hiện tại rất yêu nhau. Tôi có thể cảm nhận được điều đó. Giờ đây, tôi hoang mang lắm, không biết phải làm sao?
Anh là người đầu tiên tôi yêu. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ quen người khác dù rất nhiều người thích tôi. Tôi không tệ và gia đình cũng khá. Xin cho tôi một lời khuyên.
My Love
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.net để được độc giả tư vấn, gỡ rối.
Bạn nghĩ gì?
0/100016:44 26/7/2012
Bạn gái thân mến !
Dù anh ta và vợ có xứng đôi hay không thì cũng đâu có nghĩa lý gì ? Họ vẫn là vợ chồng, còn bạn, bạn là gì ? Tình yêu 7 năm mà bạn không hề biết anh ta có vợ, vậy bạn và anh ta yêu nhau như thế nào ? Mình không hiểu??? Tuy nhiên, mình cũng đã từng trong trường hợp của bạn, cũng từng bị lừa dối như thế. Đã có lúc mình can tâm phó mặc tất cả chỉ để yêu, nhưng rồi mình nhận lại được gì ? Bạn ơi ! Đàn ông không bỏ vợ để đi hết quãng đường với bạn đâu, nếu bỏ được thì chắc anh Xem thêm
9:40 9/7/2012
Lại ăn cú lừa của đàn ông rồi, lúc nào mà chả nói không yêu vợ con, chỉ yêu mình em, vì lý do gia điình nên anh phải cưới cô ấy! Chỉ toàn là lừa lọc thôi.Bạn đang yêu nên có thể tin lời hắn ta, nhưng đứng từ phía ngoài mà nhìn thì bạn đang bị lừa đấy. Hãy chấm dứt đi, thà đau một lần còn hơn, rồi mọi chuyện sẽ qua hết, thời gian không xóa được hình ảnh hắn nhưng sẽ nguôi ngoai và bạn sẽ tìm được người xứng đáng hơn bạn ah!
16:6 3/7/2012
Đàn ông thật ích kỷ, khi họ đang yêu một người con gái mà vẫn chấp nhận yêu một người nữa họ thật tham lam. Mình nghĩ bản không nên tha thư cho anh ta, bạn hay rời xa anh ta mặc dù mình biết bạn rất yêu anh ta nhưng bạn hãy nghĩ lại đi. Anh ta lấy vợ mà bạn thì không hề hay biết gì, anh ta có thể lừa dối bạn thêm điều gì nữa. Không chừng anh ấy sẽ lừa dối bạn thêm một lần nữa thì sao? Một người như vậy không xứng đáng để bạn yêu đâu. Mình mong bạn luôn được hạnh phúc
8:24 2/7/2012
câu chuyện của bạn này hơi...không thực tế lắm. Nếu mới quen thì còn bảo bị lừa, đằng này những 7 năm rồi, chẳng lẽ trong thời gian đó chỉ có 2 bạn đi chơi với nhau, chẳng lẽ bạn chưa gặp một người bạn nào của người yêu bạn. Mối quan hệ giữa hai bạn là giấu diếm à? Khó hiểu? Bạn nói "anh và người kia không xứng đôi"? Tôi nói thật nhé. Tôi khinh bạn vì câu nói này, chẳng có gì là xứng hay không xứng ở đây cả. Nếu nói xứng đôi về hình thức hay về tiền bạc thì bạn cũng là kẻ chẳng biết đến tình yêu Xem thêm
11:27 29/6/2012
gần giống mình rồi đó.mình qen người đó nhỏ hơn 1 tuổi...mình và a ấy từng rất hp pên nhau.chỉ vì 1 sự hiểu lầm k đáng a ta đả kô liên lạc vs mình mà còn qen 1 người hơn đến 4t,giờ mình rất đau nhưng củng chịu đựng.cách đây 2 ngày còn gặp mình và năn nỉ quỳ xin mình qay lại nhưng thực ra a ta còn nói kô thể bỏ họ.mình với a ấy qen nhà a ấy đả biết và còn nói là sẻ ra hỏi cưới vào tháng 7 ngày đây.trớ trêu đúng kô bạn.hẹn gặp mình nhưng lại gặp người đó trước đến 1h sáng mới mò đến nhà mình...nên Xem thêm
9:54 29/6/2012
Em gái ơi, dừng lại đi đừng để muộn màng quá rồi hối hận không kịp. Anh và người kia không xứng đôi? Người kia là vợ của anh còn em gái là gì? có thể là người đến trước nhưng lại là kẻ thứ 3 rồi em gái ạ. Đời này tìm người xấu hơn anh ta khó chứ tốt hơn anh ta chắc thì khối. cố lên
14:16 28/6/2012
Bạn đã bị lừa rồi, bị lừa bấy lâu nay mà bạn không nhận ra hay sao mà còn muốn tiếp tục. Một người như thế không đáng để được bạn iu như vậy. Hãy bỏ đi, đó chỉ là những lời miệng lưỡi đàn ông thôi. Tôi nghĩ không chỉ có bạn mà còn không biết bao nhiêu người đã bị lừa rồi. Không bỏ đi sau này khổ thì ráng chịu đó. Trên đời này còn biết bao nhiêu người tốt chứ.
16:58 27/6/2012
Khùng... có thế mà bạn cũng thắc mắc. Bạn lại còn bảo là "anh và người kia không xứng đôi", thế nào gọi là xứng đôi. Anh ta không đưa ra được bất kỳ lý do nào để giải thích với bạn hết, vả lại, cho dù có là lý do gì, anh ta đã có vợ thì phải có trách nhiệm với vợ, và bạn, anh ta đã có gia đình thì bạn không có quyền can thiệp vào gia đình của họ. Nay bạn đã biết sự thật thì hãy nhanh chân rút ra khỏi chuyện rắc rối này. Cuộc sống còn nhiều điều thú vị, nhiều người tốt xung quanh mình lắm, đừng Xem thêm
14:6 27/6/2012
Thực sự nói hãy chia tay là một điều rất khó khăn với 1 trái tim đang yêu như bạn. Mình thấy thương bạn vô cùng, nhưng bạn hãy suy xét cho kĩ nhé. Đưng mù quáng về một tình yêu như vậy. Chẳng có lí do gì để bạn yêu và chờ đợi một kẻ bội bạc như vậy. Đàn ông lúc nào chả đổ lỗi cho vợ, cho gd không hạnh phúc. Nhưng thực chất lại khác. Không tin, bạn thử làm găng bảo anh ta bỏ vợ để lấy bạn, sẽ biết kết quả ngay thôi...







