Đau đớn vì nhớ chồng người
Tình yêu của chúng tôi chân thật và mãnh liệt nhưng tiếc rằng anh đang có vợ con, còn tôi là phụ nữ ngoài 40 tuổi đã ly hôn.
Tôi năm nay ngoài tứ tuần. Tôi đã ly dị và hiện sống cùng hai con, một gái, một trai. Khoảng một năm trở lại đây, tôi quen một người đàn ông nhưng hiện giờ anh ấy đã có vợ. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ chơi với anh cho đỡ cô quạnh. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ hủy hoại gia đình anh.

Thời gian trôi qua, tình cảm tôi dành cho anh ấy ngày càng lớn. Tôi đã rất nhiều lần nói chia tay nhưng lần nào anh cũng bảo tôi nên suy nghĩ cho kỹ vì tình cảm anh dành cho tôi là thật. Và tôi cũng tin như thế, hoàn toàn không phải do tôi mù quáng. Tôi và anh đến với nhau không hề vụ lợi. Khi bên tôi, anh thật sự rất vui và hạnh phúc. Nhưng tôi biết chuyện gì cũng phải có điểm dừng. Tôi cũng biết nếu chuyện đổ bể thì người phụ nữ đó sẽ đau khổ hơn tôi.
Mỗi khi đêm về, tôi càng nhớ anh nhiều hơn. Mong ước được sống cùng anh ngày càng mãnh liệt, song song đó, tôi cũng nhận ra mình không có quyền làm cho nó trở thành sự thật. Tôi hiểu hạnh phúc không phải là đi xin, đi mượn hay cướp của người khác được.
Tận sâu thẳm trái tim mình, tôi mong anh hạnh phúc dù hiện giờ tôi đang phải chịu sự nhớ nhung và sự giằng xé trong tâm hồn mình. Chúng tôi vẫn đang rất thương nhau nhưng tôi thật lòng muốn anh rời xa tôi. Tôi không biết phải truyền tải suy nghĩ của mình như thế nào để các bạn hiểu hết được nỗi lòng tôi. Xin hãy giúp tôi để tôi được bình yên, kể cả không còn anh.
Đêm trắng
Bạn nghĩ gì?
0/10008:15 28/6/2012
Hỡi tất cả phụ nữ ,chúng mình hãy thực sự tỉnh táo.Đàn ông đều là kẻ tham lam,họ lúc nào cũng ham của lạ,lúc nào cũng muốn đòi hỏi người phụ nữ thế này thế kia,không bao giờ biết trân trọng những gì trước mắt.Và đặt biệt họ rất thích phiêu lưu.Vậy thì tại sao chúng ta lại để cho họ dễ dàng đạt được,rồi lại tự làm khổ mình ,khổ người.Rốt cuộc phụ nữ chúng mình làm khổ nhau,kẻ là vợ kẻ là người tình.Họ đứng giữa lại hoàn toàn an toàn,hưởng lợi.Phụ nữ chúng mình lỡ cầm lên được thì bỏ xuống Xem thêm
9:51 26/6/2012
tôi cũng cùng cảnh ngộ như chị nhưng có lẽ khi nói ra mọi người nói t là con người thế nằy thế kia nhưng t giờ không giữ được trái tim mình mà giờ chỉ làm theo lý trí thôi,và không muốn gia đình anh tan vỡ tôi đành chọn cách làm bạn với a nhưng trong sâu thẳm con tim tôi rất đau đớn nhưng phải ráng chịu đựng chứ giờ phải làm sao.người ta nói khi yêu là theo con tim nhưng giờ chúng ta phải dùng lý trí của mình thôi chị ah......
9:48 26/6/2012
Chị ạ, cố lên! em rất hiểu tâm trạng của chị vì em cũng đang trong hoàn cảnh như chị, nhưng tệ hơn chồng em rất yêu em. Em không hiểu nỗi con tim mình. nhưng phải cố thôi chị ạ, chị yêu anh ấy thật lòng thì hãy để anh ấy được hạnh phúc bên gia đình chị nhé! Chúc chị và em sớm vượt qua sóng gió cuộc đời mình nhé chị.
15:52 25/6/2012
Đúng lắm, ngay cả mình đây này, lúc trước tôi và chồng tôi hiện tại rất yêu nhau, yêu say đắm vô cùng và vượt qua tất cả mọi khó khăn rào cản của cả 2 bên gia đình mới cưới được nhau. Có được một đứa con xinh xắn nhưng tôi bận chăm con nhỏ quá mà để chồng tự do nên anh ấy đã rơi vào tay người phụ nữ khác. Bận rộn với cơm áo gạo tiền khiến con người quên đi sự chăm chút cho tình yêu. Nếu anh ta chịu ly dị vợ để đến với bạn thì ok nhưng nếu anh ta không bỏ vợ mà muốn bắt cá 2 tay thì đó chỉ là say Xem thêm
11:14 21/6/2012
Chị nên dừng lại lúc này là hợp lý nhất. Tình yêu ư? không có cái gì là vĩnh cửu cả. Chị mà còn như thế cũng chính là huỷ hoại gia đình anh ấy, những đứa con của anh ấy nữa. Chị có nghĩ nếu anh ấy rời bỏ gia đình của anh ấy về sống cùng chị chưa chắc 2 người đã hạnh phúc. Lúc đó trong sâu thẳm trái tim mình chị sẽ thấy có lỗi, sẽ bị giằng xé hơn rất nhiều ấy. Chúc chị may mắn.
10:53 20/6/2012
Tôi cũng đang ở trong hoàn cảnh giống chị nhưng tôi đã có gia đình và đang yêu mãnh liệt một người đàn ông cũng đang có gia đình. Tôi là một phụ nữ có tư tưởng phong kiến, trước đây tôi không bao giờ chấp nhận việc ngoại tình. Vợ chông tôi đang sống hạnh phúc thì tôi gặp anh, anh ấy là mẫu đàn ông mà trước đây tôi hằng ngưỡng mộ, anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc. Bằng linh cảm của người phụ nữ, tôi nhận thấy rằng anh cũng rất thích tôi và tôi đã cố né tránh những sự gần gũi và quan Xem thêm
10:22 19/6/2012
Tôi cũng giống bạn chỉ khác là tôi vẫn còn đang sống trong hôn nhân, khi ta đã trải qua bằng ấy năm sống ta thực sự hiểu rằng cảm xúc là thứ không phải là dễ kiểm soát, tôi cũng đã trãi qua nhiều cơn say nắng nhưng chưa bao giờ có cảm xúc mãnh liệt với ai như với người tôi đang yêu.. bạn trai của tôi còn kém tôi cả chục tuổi nhưng chúng tôi đã rất hạnh phúc khi ở bên nhau, suốt 1 thời gian dài cả 2 đã luôn rất dằn vặt, đau khổ vì hiểu rõ sự ngang trái, những định kiến.. chúng tôi cũng xác định Xem thêm
16:41 19/6/2012
o_kieng_can_o trả lời thaihaxuongrong
Ứớc gi ai cung như bạn, nhưng chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay thui. Bạn gái mình vừa mới theo người con trai khác, 1 vợ 2 con. Vui quá là vui.
9:40 20/6/2012
khoanhkhac trả lời thaihaxuongrong
Mình cũng trong tình trạng như bạn. Nhưng thực sự thấy rất cần anh. Tôi sợ ngày nào đó anh chán và chia tay tôi nên đã chọn cách làm bạn của nhau mà thôi.
Xem tất cả 3 trả lời
13:32 18/6/2012
Thật ra không có người đàn ông nào lại nói có tình cảm thật với người phụ nữ khác khi đang có vợ cả! Đó chỉ là cơn say nắng, họ chỉ xem pn là thứ gia vị cho cuộc hôn nhân của họ mà thôi. Bạn nên bình tỉnh và nhận ra vấn đề ở đây, nếu bạn thật lòng yêu anh ấy thì hãy rời xa anh ấy khi còn tình cảm. Và giữ mãi kỷ niệm đẹp này giữa 2 người. Còn khi họ hết tình cảm thì bạn sẽ cảm thấy sự thật còn ê chề hơn. Đàn ông là như vậy không bao giờ bỏ vợ vì người tình cả, họ luôn ích kỹ chỉ biết hưởng thụ mà Xem thêm
17:19 21/6/2012
tiến nguyễn trả lời lamphuong392
Không bao giờ bỏ con vì người tình, không có con nào bằng con gái mình cả
16:4 3/7/2012
vanhuynhhong trả lời tiến nguyễn
bạn nói đúng dễ sợ !!!! Người tình có thể thay như thay áo ,,,, chứ Con mình thay sao được
11:37 18/6/2012
Anh ấy không phải là bến đỗ bình yên của chị mãi được đâu. Vì anh ta đã có gia đình rồi. Buông tay lúc này là giải thoát cho cả hai. Hạnh phúc của chị là ở nơi con cái của chị . Hãy dành giờ để yêu thương và chăm sóc bọn trẻ. Chị sẽ thấy anh ta sẽ không là tất cả đối với Chị đâu. Mà chính con cái mới là tất cả đối với Chị.







