Chồng vòi tiền vợ mỗi lúc thua bạc
Kể từ khi mang bầu cho đến lúc con ba tuổi, anh chưa đưa cho tôi một đồng nào để nuôi con.
Tôi và anh yêu nhau được sáu năm thì cưới. Anh là mối tình đầu của tôi. Trước khi cưới, gia đình tôi kịch liệt phản đối vì anh là người ham mê cờ bạc, lô đề. Dù hứa từ bỏ nhiều lần nhưng anh vẫn chứng nào tật ấy. Cứ cai được vài tháng thì lại tiếp tục nợ nần, bài bạc. Tôi cứ nghĩ sau khi lấy rồi anh sẽ thay đổi nhưng tôi đã nhầm.

Khi tôi bụng chửa vượt mặt, anh vẫn bỏ tôi để đi đánh bạc. Thua hết lại về xin tiền tôi. Tôi không cho thì giận dỗi bỏ đi. Đến ngày tôi đẻ, nghĩ thương con không có bố, tôi gọi anh về nhưng chỉ sau khi tôi đẻ một tuần, anh lấy hết tiền và mang bán xe của tôi rồi đi mất. Vài tuần sau, anh lại trở về như không có chuyện gì xảy ra. Tôi vẫn tha thứ cho anh nhưng chỉ được vài tháng, chuỗi hành động đó lặp lại. Anh tiếp tục lao vào con đường bài bạc, thua rồi bỏ đi, để lại cho tôi và gia đình một đống nợ phải trả.
Giờ đây, con tôi đã được ba tuổi nhưng anh chưa đưa được một đồng nào nuôi con. Tôi bây giờ cũng chẳng còn một chút tình cảm gì với anh. Nhưng vì con nên tôi vẫn nhùng nhằng chưa dứt khoát ly hôn. Tuy nhiên giọt nước đã tràn ly khi anh vay gia đình tôi tiền để mở quán bán hàng. Tôi đòi quản lý chuyện làm ăn thì anh tỏ ra khó chịu rồi đánh đập và đuổi tôi cút đi.
Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên với. Tôi thực sự bế tắc và muốn chết.
Nhóc gấu
Bạn nghĩ gì?
0/10008:24 2/7/2012
Cám ơn các bạn đã cho tôi lời khuyên,tôi rất cảm ơn mọi người,đúng như mọi người nói tôi nên li dị chồng,nhưng con tôi lại rất quý ba nó,và rất bênh.Gia đình tôi thì rất ủng hộ tôi li dị,bởi vì ngay từ đầu cưới xong mẹ tôi đã khuyên tôi li dị,ba mẹ tôi cũng rất coi thường gia đình nhà chồng tôi,nên tôi đứng giữa chồng và gia đình tôi rất khổ tâm.Ví dụ như hôm đó ông ngoại chồng tôi mất,tôi định về quê chồng để đưa tang,nhưng ba mẹ tôi đã nói là nếu tôi về đừng đừng bao h bước chân vào cái nhà Xem thêm
15:0 29/6/2012
Tôi cũng đang ở hoàn cảnh giống bạn, chồng tôi cũng cờ bạc, nợ nần, rồi có bồ bịch, tôi biết chuyện và muốn ly hôn, nhưng nghĩ đến đứa con của tôi mà tôi chưa dám ly hôn, nhưng tôi thấy các bạn nói rất đúng, cờ bạc và gái ngấm vào máu rồi không thể bỏ được. có lẽ tôi cũng nên suy nghĩ lại và đưa ra 1quyết định sáng suốt. thà đau 1 lần rồi thôi
15:0 29/6/2012
Hãy cố gắng lên bạn, nhìn con mà sống. Li dị người chồng bạt bẽo đó đi, vì người nghiện cờ bạc trong mắt họ không bao giờ có gia đình, vợ, con , họ chỉ nghĩ đến khi thua bài hết sạch tiền hoặc giải quyết nợ nần.Bạn phải cương quyết dứt khoác li dị thì mới yên ổn tiếp tục nuôi con. Chúc bạn thành công.
9:56 29/6/2012
Cuộc sống của em cũng giống chị 1 phần nhưng khác ở chỗ là chồng em biết lo cho 2 mẹ con em. Từ khi lấy nhau chưa có 1 giây phút nào cuộc sống gia đình được yên ổn. Chồng em cờ bạc suốt. Khi thua toàn bỏ đi uống rượu đêm hôm mới vế. Khi mang bầu em cũng hay bị bỏ rơi một mình, tâm lý buồn chán. Nhưg chồng luôn lo lắng cho 2 mẹ con em đầy đủ không thiếu gì. Giờ vẫn đang còn nợ mấy trăm triệu mà không có cách giải quyết như thế nào. chán lắm
8:25 28/6/2012
Ồ, bạn muốn chết vì một người không ra gì à? Vậy mục đích chết của bạn là gì? để chồng hồi tỉnh? để giải thoát bản thân? hay vì lý do gì khác? Khi người ta có máu cờ bạc thì có thể đến 20 hay 30 năm, hay có khi đến cuối đời người ta mới hối hận.
Tôi không muốn khuyên người ta bỏ vợ, bỏ chồng, nhưng cũng có những trường hợp ly dị là cách tốt nhất.
Bạn có nghĩ là cuộc đời của bạn và tương lai con bạn sẽ tăm tối vì chồng bạn không? Nếu ly dị thì cha của con bạn cũng còn đó chứ không cha là Xem thêm
16:54 27/6/2012
Chả bỏ đi thì còn níu kéo làm gì, con nhìn vào gương đó sau này có dậy bảo được không?? Tôi chả hiểu chị muốn níu cái gì ở người đàn ông mất hết nhân tính đó nữa. Cắt cái ung nhọt ấy ngay và luôn đi chị ạ. Chúc chị sớm tìm lại cuộc sống tươi đẹp
14:15 27/6/2012
Chào chị, dù chưa lập gia đình nhưng em cũng đồng cảm với chị một phần nào khi trong gia đình có 1 người mê cờ bạc. Em có một người anh trai lớn đã có vợ và 2 đứa con nhỏ, anh làm công việc rất nhiều tiền nhưng không hề giúp ích ji được cho gia đình, mà ngược lại còn làm khổ mọi người mà thôi. Mỗi lần thua cờ bạc là về quậy phá Mẹ em để đòi tiền, bây giờ thì quay sang bắt em pải đi mượn dùm và cầm cả xe của em để trả nợ. Nhưng em vẫn cố gắng chịu dựng vì không muốn thấy Mẹ phải lo lắng, buồn Xem thêm
14:8 27/6/2012
Không có gì phải luyến tiếc người như thế đâu bạn ạ. Mình đã từng rơi vào hoàn cảnh của bạn rồi. Bản chất anh ta sẽ không bao giờ thay đổi được đâu. Con bạn lớn lên cùng 1 người cha như thế sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều đấy. Mình nghĩ bạn nên dứt khóat, cuộc sống của bạn sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Mình đã trải qua hoàn cảnh giống hệt bạn nên mình hiểu. Cố gắng dứt khóat bạn nhé. Hãy mạnh mẽ lên bạn.







