Chồng và bạn thân dan díu suốt 2 năm
Chồng tôi bảo không yêu cô ấy nhưng vì ham vui, họ vẫn lén lút đến với nhau từ khi tôi mang bầu cháu thứ hai.
Người bạn gái thân nhất của tôi cũng là bạn của chồng tôi. Tôi chỉ thấy cảnh tượng này ở trên phim ảnh thôi và không nghĩ ngày nào đó nó lại rơi trúng ngay mình. Quả thật tôi rất đau khổ và chết lặng khi đọc được tin nhắn của cô bạn thân gửi cho chồng tôi.
Người bạn thân này làm thuê cho vợ chồng tôi và tôi luôn đối xử tốt với cô ấy. Đã từ lâu, tôi lờ mờ nhận ra nét mặt và cử chỉ khác thường của họ. Nhưng cứ nói đến thì chồng tôi lại chối đây đẩy. Có phải tôi đã quá ngu khi không làm lớn sự việc để chồng tôi dừng mối quan hệ này sớm không?

Khi tôi biết chuyện, chồng tôi nói là không yêu thương gì cô ấy nhưng hai người vẫn đến với nhau vì ham vui. Tôi không tin vì thời gian hai năm làm sao mà không có tình cảm cho được. Bây giờ tôi phải im lặng, không dám thổ lộ cho ai ngoài hai cô bạn của tôi. Gia đình và những người bạn bè khác không ai biết vì tôi vẫn muốn giữ danh dự cho họ. Tôi cảm thấy quá đau khổ, bức bách. Ngay cả khóc cũng không được vì đó là cú sốc quá lớn đối với tôi.
Chồng tôi đã hứa sẽ không tái phạm. Từ hôm tôi biết chuyện đến giờ, chồng đã sống rất tốt với tôi nên cũng làm tôi vui. Bây giờ tôi vẫn còn rất yêu chồng. Tôi tha thứ cho cả hai người đã làm cho tôi đau khổ nhưng người ta nói, tha thứ là phải quên hết đi mọi chuyện, còn tôi vẫn chưa quên được. Tôi hay nghĩ đến cảnh hai người ngoại tình mà thấy vẫn còn rất đau lòng.
Giờ tôi không biết phải làm sao để quên được chuyện buồn này. Đau lắm nhưng để quên hết được thì không phải ai cũng làm được. Mỗi khi anh ấy đi ra ngoài thì trong lòng tôi cảm thấy bồn chồn. Trong lòng sợ họ lại lén lút gặp nhau. Xin hãy giúp tôi phải làm sao để quên được, làm sao để thôi nhớ đến chuyện đó.
QD
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.net để được độc giả tư vấn, gỡ rối.
Bạn nghĩ gì?
0/100014:17 12/6/2012
Đúng là câu nói "tin bạn mất bò, tin học trò mất vợ" quá thật là đúng phải không các bạn
14:16 12/6/2012
Những suy nghĩ của chị là muốn giữ hạnh phúc gia đình là không sai nhưng trong lòng chị thực tế rất đau nhưng tại sao không nói với những người thân trong nhà cùng chia sẻ và xừ lý cùng chị? Tự ghánh vác một mình lỗi là tại chị nuông chiều chồng
9:11 7/6/2012
Chào chị, tôi thông cảm và hiểu được nỗi đau của chị là như thế nào vì chính bản thân tôi đây cũng đang vướng vào trường hợp như chị. Không biết chị như thế nào nhưng chuyện của tôi còn tồi tệ hơn những gì chị tâm sự. Bạn tôi và chồng tôi còn đem tôi ra làm trò đùa. Người bạn thân tôi còn vô nhà chồng tôi nói xấu tôi và rất nhiều nhưng tôi không thể kể hết được. Hiện tại hai người vẫn còn qua lại với nhau nhưng tôi cố gắng để sống và nuôi con đến khi trưởng thành, không biết tôi có nên bỏ qua Xem thêm
15:7 6/6/2012
Tôi nghĩ chị nên thẳng thắn nói cho chồng chị biết những suy nghĩ hiện giờ của mình. Một mặt có thể nói là "dằn mặt" chồng. Thứ 2 là để chồng chị chứng tỏ để chị có lòng tin hơn. Nếu trường hợp anh tự ái, kháng cự thi chị cứ nói rõ quan điểm " 1 chiếc cốc vỡ khó có thể lành lại"... sống là phải tin tưởng nhau chị à, cứ dằn vặt nhau mãi sẽ không thể hạnh phúc được đâu. chúc chị may mắn và hạnh phúc
15:9 5/6/2012
Chào chị, đọc tâm sự của chị em thấy cũng đau lòng thay cho chị, thật sự đó sẽ là nỗi đau mà chị khó có thể nào quên. Em không biết khuyên chị thế nào cho phải, vì thực sự trong hoàn cảnh của chị mới có thể hiểu rõ nhất nên làm gì. Đàn ông khi được tha thứ quá dễ dàng, họ sẽ chẳng thể hiểu được nỗi đau của người vợ phải chịu đựng, họ sẽ liên tiếp tái phạm. Bản thân của chị cũng sẽ sống không thoải mái vì đã mất niềm tin. Thôi thì cứ để xem thế nào tùy cơ ứng biến chị nhé. Chị cứ tâm sự với bạn Xem thêm
15:8 5/6/2012
Mình cũng từng bị người yêu phản bội, khi mình phát hiện ra, mình đã muốn chết cho xong. Nhưng nghĩ lại người đó không đáng để mình phải hy sinh bản thân mình.Mình nói tất cả với ng ấy rằng mình đau khổ như thế nào, chúng mình đã yêu nhau,vì nhau như thế nào,mà tại sao anh lại làm như vậy, anh có còn yêu mình không, có muốn cùng mình xây dựng hạnh phúc không? và anh có biết đã làm mình đau khổ như thế nào không? Anh đã hiểu, và mình nói rằng, chỉ 1 lần mình tha thứ, nếu anh biết ăn năn hối lỗi, Xem thêm
15:8 5/6/2012
Em hiểu tâm trang của chị. Bởi em cũng đã trong hoàn cảnh như chị. Chị đừng buồn khi em nói chồng chị sẽ ko dễ dàng kết thúc đc tất cả, bởi đó là sự thật. Khi 1 người đàn ông có quan hệ ngoài luồng ma vẫn hoàn thành trách nhiệm 1 người chồng, người cha (Vì chị cũng mới biết qua tin nhắn có nghĩa trước chị không nghi ngờ gì cho đến lúc chị biết qua đt) sẽ rất rất khó dừng lại. Hơn nữa người tình của chồng chị lại là bạn thân của chị. Em khuyên chị phải thật bình tĩnh để giải quyết mọi việc dù rất Xem thêm
15:8 5/6/2012
Chào bạn, đọc được những lời tâm sự mình có thể cảm nhận một phần nào đó tâm trạng của bạn, mình cũng có gia đình, thi thoảng cũng có những hồi nghi mà tâm trạng của mình đã chán rồi, huống hồ là hoàn cảnh của bạn. Trong chuyện này, tất nhiên là lỗi lớn là ở 2 người kia, tuy nhiên mình cũng có lỗi là lơ là, ko quan tâm đến chồng (mặc dù lúc đấy mình đang mang bầu). Bây giờ buồn rầu càng làm ta mệt mỏi hơn bạn ah, nếu bạn đã tha thứ thì cố gắng xóa bỏ những hình ảnh kia đi (dù mình biết rất khó Xem thêm
15:8 5/6/2012
Phải nói thật lòng tôi rất ngưỡng mộ tinh thần vị tha của chị. Nếu là tôi, chắc tôi không làm được như chị. Với tôi, sự phản bội không đau đớn bằng bị lừa dối, mà đau đớn hơn lại chính là hai người mà mình yêu thương tin cẩn nhất là chồng và bạn thân. Chị là mẫu người sống vì gia đình; coi trọng giá trị gia đình hơn cái Tôi; nên chị mới làm được cái việc cao cả là tha thứ. Dù sao, nó cũng sẽ làm cho lòng chị thanh thản hơn là mang lòng thù hận, ai oán suốt cuộc đời. Giờ, nếu chị muốn chuyện đó Xem thêm







