Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Bị nhà chồng đuổi vì muốn chăm con

Từ việc cho con ăn, mặc, ngủ, chơi... như thế nào, tôi đều phải làm theo chỉ đạo của mẹ chồng và dì chồng.

Tôi lấy chồng được hai năm. Cuộc sống bắt đầu phức tạp từ khi tôi sinh được một bé gái. Tôi ở nhà từ khi mang bầu cho đến nay, khi bé đã được 10 tháng. Lúc mới sinh, mẹ chồng và dì chồng tôi thay phiên nhau chăm cháu, tôi rất nhàn, gần như tôi không phải đụng đến con nhưng tôi lại thấy cuộc sống như vậy là vô nghĩa, tôi sinh con ra, tôi cần phải được ôm ấp con chứ? Những khi con ốm đau hay con khóc, mẹ chồng cũng thay tôi ôm con tôi vào lòng, dỗ dành con. Đến một ngày, tôi vừa nói vừa khóc: "Con phải có quyền làm mẹ chứ, sao con không có cái quyền đó?".

Mẹ chồng tôi thay đổi, cũng khá hơn chút là cho tôi được ngủ với con, được cho con ăn. Nhưng bà tôi không cho tôi quyền tự chăm con mà đều nằm trong sự chỉ đạo của bà. Lúc nào cho con ăn, mặc, chơi, ngủ, tôi đều phải làm theo ý bà. Đêm đến, con có giật mình tỉnh dậy và khóc, tôi đang ôm con vào lòng thì mẹ chồng tôi lập tức xông vào bù lu bù loa lên: "Sao nó lại khóc hả? Làm gì nó thế?" Nhưng câu hỏi dồn dập rồi bế con tôi và nói: "Bà đây, bà đây". Tôi chỉ biết dương mắt ra nhìn, rồi mẹ chồng đuổi tôi ra để bà ngủ với con tôi.

Từ khi tôi sinh con đến nay được 10 tháng nhưng lúc nào tôi cũng theo dõi sát sao của mẹ chồng. Mẹ ở phòng của chúng tôi 24/24. Lại thêm dì chồng tôi nữa, thỉnh thoảng có cả bác chồng tôi... Tất cả đều xuống phòng tôi ngủ. Gia đình nhà chồng tôi tất cả là bốn người đàn bà không chồng, chỉ riêng chồng tôi là đàn ông.

Đã nhiều lần tôi muốn bỏ đi vì cuộc sống quá bất mãn. Chồng tôi đi làm cả ngày đến tối mới về, tôi cũng chăm con cả ngày và làm việc nhà nên cũng chẳng có lúc nào tâm sự, dần dần tình cảm cũng xa cách. Một hôm, khi mẹ và dì chồng tôi đi vắng, tôi ở nhà vừa nấu cơm cho cụ ăn, vừa dỗ con. Cụ ăn cơm xong thì tôi để bát vào chậu để dỗ con đã.

Mẹ và dì chồng tôi về bất ngờ thấy cụ đang rửa bát. Dì chồng tôi nói: "Ăn xong có mấy cái bát cũng không rửa". Tôi liền trả lời: "Để con cho con bé ngủ xong con dọn". Nhưng mẹ chồng tôi liên tục la mắng tôi, tôi không thể chịu được liền cãi lại: "Mẹ lấy vợ cho con mẹ chứ có phải lấy ô sin đâu". Mẹ chồng tôi liền xông vào tát tôi hai cái rồi đuổi tôi ra khỏi nhà và giữ lại con tôi. Nhờ có chồng khuyên bảo nên tôi không đi, tiếp tục sống vì con.

Đến một ngày, tôi quyết định ra khỏi nhà vào buổi đêm khi con tôi vừa ngủ. Tôi cho cháu uống canxi thì vô tình làm rơi cái hộp. Cháu giật mình khóc, mẹ chồng tôi liền chạy vào và nói tôi. Rồi chồng chửi và đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi thấy mình không thể sống được ở đây nữa nên liền sắm đồ trở về nhà bố mẹ đẻ. Trước khi đi, tôi nói: "Mẹ thích chăm con con thì con tạm thời gửi mẹ chăm rồi con sẽ về đón cháu". Khi đi, tôi có nói với chồng tôi là: "Chờ ngày ra toà". Tôi làm thế là đúng hay sai ?

Vũ Vũ

* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.net để được độc giả tư vấn, gỡ rối.

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 10 trên 74 ý kiến

17:37 24/8/2012

halinhnk

Đúng! Bạn làm đúng! Con của bạn, tòa sẽ để bạn được nuôi con. Họ yêu con bạn, yêu không sai, nhưng cách yêu có vấn đề. Vấn đề là coi thường quyền làm mẹ của bạn. Chồng bạn cũng là người không có suy nghĩ và lập trường để bảo vệ 1 mái ấm đầy đủ cho con bạn. Ra đi, con bạn sẽ là của bạn.

Trả lời ý kiến của halinhnk

0/1000

14:30 9/8/2012

Andrew Nguyen

Gia đình chồng của chị thương yêu thái quá dẫn đến quá đáng trong cách cư xử với chị. Là tôi, tôi cũng sẽ như thế rồi tính sau chứ kiểu như vậy làm sao sống nổi?

Trả lời ý kiến của Andrew Nguyen

0/1000

15:38 19/7/2012

phuong trang

Đẻ thêm đứa nữa đi, bạn sẽ có quyền chăm và sóc con cái! Lúc đó bạn sẽ không thấy áp lực mà thấy hạnh phúc khi có mẹ và dì giúp đỡ! Nhưng trên hết, bạn phải đi làm vì chỉ có đi làm mới làm con người ta nhìn nhận mọi vấn đề đúng bản chất

Trả lời ý kiến của phuong trang

0/1000

9:37 16/7/2012

táo xanh

Mình chẳng biết khuyên bạn tn nhg mình rất đồng cảm với bạn.Lúc mình mới sinh mẹ chồng mình cũng ngủ cùng và chỉ đưa con cho mình lúc con đói,sau đấy lại ôm bé quay lưng lại với mình.Lúc con khóc mình bế bé lên,chưa kịp dỗ,chưa kịp nựng bà đã chạy lên giằng bế.Nhiều lúc mình cũng rất ấm ức nhưng mình cũng chả dám cãi với lại ban ngày bà đi làm thì 2 mẹ con cũng có thời gian ôm ấp nhau.Thật sự có bà giúp mình rất cảm kích nhg nhiều lúc mình thấy mình chẳng có quyền gì với con mình và khi bị giằng Xem thêm

Trả lời ý kiến của táo xanh

0/1000

16:43 10/7/2012

muahoaxua

Thật khó nói là đúng hay sai, nhưng trong hoàn cảnh của bạn có lẽ nhiều người cũng hành động như vậy. Bạn đã chịu đựng, đã dồn nén quá nhiều, đến một lúc nào đó tức nước phải vỡ bờ thôi.

Dẫu sao mọi chuyện cũng đã xảy ra, bạn hãy để thêm một thời gian nữa để thực sự bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo hơn xem bạn thực sự cần cái gì, cái gì tốt cho bạn...rồi hãy quyết định. Nhưng có một điều, tôi cho rằng đừng bao giờ bạn để mình rơi vào hoàn cảnh tương tự 1 lần nữa.

Trả lời ý kiến của muahoaxua

0/1000

9:30 10/7/2012

nguyen phu

Đúng quá, đúng phải tôi, tôi cũng làm vậy. Con giun xéo mãi cũng quằn

Trả lời ý kiến của nguyen phu

0/1000

9:29 10/7/2012

Phan Thị Hậu

Bạn nên thỏa thuận với chồng đi ở riêng còn không thì nên rời bỏ ngôi nhà đó cùng con mẹ. Sống ở mà gia đình như vậy thì sớm muộn gì cũng bị bệnh stress mất.

Trả lời ý kiến của Phan Thị Hậu

0/1000

10:3 29/6/2012

Giang Ho

Tôi hiểu tâm trạng của bạn, bạn cũng nên hiểu cho mẹ chồng bạn vì chồng bạn là con trai 1 và con bạn là đứa cháu đầu tiên nên mọi sự yêu thương bà dành hết cho cháu và bà sợ nếu bạn gần gũi và chăm sóc bé nhiều sau này con bạn chỉ quấn quýt bêb bạn không yêu thương bà nên bà mới làm vậy thui, đáng trách ở đây là chồng bạn không hiểu bạn và không là người trung gian tốt để có thể làm cho mẹ chồng bạn hiểu em bé còn nhỏ cần có sự chăm sóc thương yêu của mẹ...., bạn nên hẹn chồng bạn 1 ngày nào đó Xem thêm

Trả lời ý kiến của Giang Ho

0/1000

8:14 28/6/2012

lily.nguyen267

tôi đi đẻ hai lần đều một mình, khi về nhà cũng chẳng kiêng cữ vì chỉ có một mình, chẳng ai thèm ngó ngàng, họ hàng gọi điện hỏi cho vui, nói gap bà đẻ xui, hứa lên hứa xuống thăm cho mình đỡ cô quạnh, cũng chẳng có ai, chồng thì kiếm cớ đi miết, mới đẻ ba ngày, nhờ chồng mặc hộ cái quần, la rằng" đừng kiếm cớ nhờ va3". Đứa thứ hai thì chẳng có một ai để nói chuyện, giúp đỡ, ban đêm ra ngoài hành lang lấy quần áo, gió lạnh buốt, phải rửa chén ly, bình sữa, phải tự ăn, nói chung, tôi một mình, Xem thêm

Trả lời ý kiến của lily.nguyen267

0/1000

14:8 27/6/2012

hoahongxanh

Nếu bạn đã quyết định đi thì nên mang con đi luôn, chứ đừng có gửi...Mình ko rơi vào hoàn cảnh của bạn nhưng mình hiểu được sự áp đặt. Cái gì nó cũng có mức độ, đừng có thái quá, ko có ai chăm cho thì cũng mệt, nhưng có nhiềungười chăm sóc mà bị ko có quyền quyết định chăm sóc con thì cũng khó. Nhưng theo mình, đáng nhẽ bạn phải nên tâm sự với chồng trước, chồng bận thế nào thì cũng ko đến nỗi ko nói được với chồng về chuyện gia đình.
Hồi mình mới sinh, mẹ chồng mình cũng áp đặt chuyện nuôi Xem thêm

Trả lời ý kiến của hoahongxanh

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net