Anh dọa giết tôi nếu đòi chia tay
Đã 28 tuổi, tôi muốn tìm người khác phù hợp để lấy cho gia đình yên tâm nhưng không làm sao thoát khỏi anh được.
Tôi đang không biết phải làm sao và cần mọi người cho lời khuyên. Năm nay tôi 28 tuổi và có người yêu được 5 năm rồi. Ai cũng nghĩ là hai đứa tôi sẽ lấy nhau, cha mẹ cũng đã qua lại, chỉ chờ ngày tôi gật đầu sẽ tổ chức.

Khoảng hai năm trở lại đây, tôi phát hiện ra rằng anh không phải là người đàn ông tôi cần. Anh thô lỗ, cộc cằn. tôi nghĩ rằng với một con người có bản tính như thế, lấy nhau về thì tôi sẽ khổ thôi. Tôi đã cố gắng nhiều lần giải thích nhưng người đó vẫn không thay đổi được. Vì vậy, tôi đã nói chia tay.
Anh níu kéo và đòi làm lớn chuyện bởi bản tính anh thô lỗ. Anh đòi giết tôi sau đó sẽ tự tử nếu tôi cứ đòi chia tay, khiến tôi rất sợ. Cho đến bây giờ thì tôi chỉ ở bên anh vì sợ anh mà thôi. Tình cảm của tôi đã chết theo những hành động và lời nói đó của anh.
Tôi hoàn toàn vô cảm, không còn chút cảm giác gì với anh nữa. Anh vẫn yêu tôi rất nhiều nhưng anh đã sai lầm khi dùng cách đó để níu kéo tôi vì nó làm trái tim tôi chết lặng. Tôi đã 28 tuổi rồi và lại là con gái. Tôi muốn làm lại từ đầu với người khác để cưới cho gia đình yên tâm. tôi không biết phải làm sao để thoát khỏi anh, trừ khi tôi đi khỏi nơi này. Nhưng tôi còn công việc, học hành nữa, sao tôi có thể bỏ đi tất cả được. Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Giọt đắng
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.net để được độc giả tư vấn, gỡ rối
Bạn nghĩ gì?
0/10009:53 7/3/2013
Mình có người yêu 1 năm nay, cô ấy ít tuổi, nghích ngợm hay dỗi hay giận vô cớ những chưa bao giờ mình nổi cáu, nói nặng lời với cô ấy chỉ một câu. Nhưng mong bạn hiểu khi một người yêu bạn hơn chính bản thân họ, họ sẽ làm mọi cách để níu kéo. Và trọn chết cùng nhau đó là cách cuối cùng rùi, nếu ai đó nghĩ rằng đấy chỉ là lợi đe dọa của những kẻ thất tình đó hoàn toàn là một sai lầm. Nếu là đe dọa trên các trang an ninh, xã hội đã không có những vụ giết người hay tự tử vì thất tình. Mình và Xem thêm
9:51 7/3/2013
Mình cũng đang trong hoàn cảnh này, mới ngày hôm qua thôi mình cũng đòi chết với cô ấy nếu cô ấy chia tay. Mà sự thật ko phải cô ấy hết yêu mình hay mình ko tốt, chỉ đơn giản mẹ cô ấy ko thích mình và gia đình mình, gia đình mình cũng ko theo đạo như gia đình cô ấy.
Nghe mọi người nói mình thấy hoang mang qua, ko biết làm sao để cô ấy vượt qua đc nỗi đâu này. Bình thường một ngày bọn mình nc hơn 100 tin nhưng từ sang tới giờ mình chưa gửi cho cô ấy một tn nào.
Mọi người bảo lấy cái chết Xem thêm
10:55 11/9/2012
Tạm thời bạn đi khỏi nơi đó một thời gian, khoảng 1 năm sau quay về thì anh ta có người khác rồi. Đàn ông đó không hiểu thế nào là tình yêu đích thực đâu nên không thể kiên nhẫn đợi năm này qua năm khác. Bạn đừng tiếc công việc mà phá hỏng cả cuộc đời. Mình cũng bị vậy nên mình biết chỉ có cách đó là khả thi nhất
8:47 27/6/2012
Chị nên kiên định và có 1 quyết định đứng đắn. Lấy người đàn ông đó về hạnh phúc của chị sẽ tan biến hết. Khi đòi chia tay người ta thường có những cách níu kéo như vậy. Giờ nếu chị vẫn ở bên anh ta thì chỉ vì sự thương hại mà thôi. Hãy nhẹ nhàng chia tay chị ạ. Nhưng hãy thật kiên quyết. Không có gì phải sợ hãi cả. Giờ có tình yêu nhưng cũng có pháp luật. Nếu anh ta làm tới chị có thể dùng sự can ngăn từ chính quyền. Cố gắng chị nhé ^^
14:25 21/6/2012
Anh ta sẽ không dám làm gì đâu, tôi dám cá với bạn như thế. Đã có lúc tôi như bạn, người yêu cũng mang cái chết ra để làm áp lực với tôi, rồi tha thứ, rồi lại tiếp tục sai lầm. Bây giờ bạn không thể chấp nhận thì sau này làm sao bạn có thể chịu đựng cả cuộc đời con người thô lỗ ấy?
Bạn hãy mạnh dạn nói với gia đình ,mọi người sẽ không ép bạn phải lấy một người như thế làm chồng đâu. Hãy bắt đầu lại dù bạn đã 28. Bạn không còn trẻ nhưng bạn còn kịp để lựa chọn cho mình 1 tương lai tốt đẹp hơn. Xem thêm
15:58 20/6/2012
Người yêu cũ mình cũng dọa giết cả 2, rồi tự tử... làm mình thấy sợ,mình không giám nói với ai vì sĩ diện bởi trước đây khi mọi người nhìn vào ai cũng khen chúng mình đẹp đôi, khen mình sướng vì có được 1 người yêu đẹp trai ga lăng, chiều mình hết mức, nhưng đâu ai biết được khi cãi nhau xung đột anh ấy có thể nổi điên tạt tai, bóp cổ mình rồi nói những câu làm mình rất đau lòng... mỗi lần như thế tình cảm mình dành cho anh ấy đã mất dần, mình đã rất khó khăn để quyết định nói ra lời chia tay vì Xem thêm
15:54 20/6/2012
BẠN ƠI HÃY CÓ GẮNG LÊN MÌNH Ở TRONG HOÀN CẢNH CỦA BẠN. MÌNH HIỂU LÀ BẠN CHÁN GHÉT MỌI THỨ NHƯ THẾ NÀO. CÒN VỚI MÌNH BÂY GIỜ MỖI KHI NGỒI NGHĨ LẠI CHUYỆN CŨ MÌNH VẦN TỰ HỎI KHÔNG BIẾT NGÀY XƯA MÌNH KHÔNG MẠNH MẼ MÀ CỨ NHẮM MĂT ĐƯA CHÂN MÀ CỨ NGHI ĐÓ LÀ SỐ PHẬN ÔNG TRỜI SẮP ĐĂT THÌ BÂY MÌNH SẼ NHƯ THẾ NAO?? MÌNH THẦM CẢM ƠN TRỜI PHẬT ĐÃ GIÚP ĐỠ MÌNH VƯỢT QUA NHỮNG KHÓ KHĂN. NẾU CÓ MAIL THÌ HÃY NHẮN LÊN MẠNG MÌNH SẼ LIÊN LẠC VỚI BẠN THƯỜNG XUYÊN
9:31 20/6/2012
Bạn không nên sợ anh ta và càng không nên ở bên cạnh anh ta vì con người như vậy rất dễ nổi điên. Bạn hãy tránh xa ra và cắt liên lạc đi, đi nơi khác lập nghiệp nha bạn. Rồi anh ta cũng tìm đối tượng khác thôi.
9:30 20/6/2012
Trước hết lúc nào bạn cũng phải tỏ ra là không sợ gì hết, kiểu như mày muốn chết thì tao với mày chết chung chứ lấy một thằng như mày thì không. Bạn phải quyết tâm lên. Nếu bạn có anh trai thì tốt hãy nhờ anh bạn nói chuyện với anh ta(hồi tôi cũng bị như bạn tôi không những gọi điện cho bố mẹ anh ta, cho các anh em anh ta, cho bạn bè chung của hai người và tôi gọi cho bố mẹ tôi lên nói chuyện với bố mẹ anh ta, tôi gọi cho các anh tôi. Anh tôi sống trong Sài Gòn gọi ra cho anh ta, trước hết là Xem thêm
16:40 19/6/2012
Mình cũng đã lâm vào tình trạng của bạn. Nhưng do điều kiện kinh tế của anh quá tốt. Ba mẹ lại rất thích anh nên không ai ủng hộ mình. Giờ mình lấy anh đã 7 năm rồi. Mình đang sống như một nô lệ và đã tự tử. Tuy nhiên, mình không còn cách nào khác vì mình phải sống vì những đứa con thôi. Bạn chưa cưới. Hãy làm theo con tim. Bỏ lại tất cả. Đi xa. Làm lại từ đầu. Còn hơn là sống trong địa ngục sau này.







