Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Anh chia tay vì sợ mất việc

Anh không muốn phải lập nghiệp từ đầu ở ngoài Bắc nên một mực đòi chia tay, không cho tôi cơ hội níu kéo dù tôi đã phải hạ mình.

Tôi và anh là người ngoài Bắc, học cùng nhau từ nhỏ. Sau khi hết cấp III, anh vào Nam học, còn tôi vẫn ở ngoài này. Tình cờ chúng tôi liên lạc lại với nhau, rồi tâm sự nhiều đến nỗi chúng tôi cảm thấy một ngày không nói chuyện, không nhắn tin thì nhớ nhung da diết. Tôi nhận lời yêu anh qua điện thoại, chúng tôi đã bàn tính đến chuyện tương lai của hai đứa.

Năm vừa rồi về quê ăn Tết, anh đã chính thức ngỏ lời yêu tôi. Anh mời tôi về nhà anh chơi, bố mẹ anh rất quý tôi. Mấy ngày Tết, chúng tôi đi đâu cũng có nhau. Cả hai gia đình đã bàn tính chuyện cưới xin cho hai đứa. Vì xác định đến với nhau nên chúng tôi đã đi quá giới hạn và cả hai thực sự hạnh phúc khi ở bên nhau. Nhưng khi biết chuyện anh sẽ lấy vợ ngoài Bắc thì dì anh ở trong Nam đã gọi điện cho anh trong lúc chúng tôi đang đi chơi. Dì hỏi: "Thế cháu quyết định lấy vợ ở ngoài đó à, thế còn em trong này thì sao?". Vì anh vô tình mở loa ngoài nên tôi đã nghe được dì anh nói như thế. Lòng tôi quặn thắt lại. Anh trả lời dì là: "Không có ạ". Rồi anh tắt máy luôn. Sau đó, tôi hỏi anh về người con gái trong Nam thì anh nói: "Em đó giờ anh không yêu nữa và bọn anh đã chia tay rồi".

Anh có công việc khá ổn định cả về thu nhập lẫn chức vụ ở trong Nam. Còn tôi cũng có công việc nói chung là ổn định ở ngoài Bắc. Cái khó của chúng tôi là làm sao để hai đứa không bị xa cách. Sau thời gian nghỉ Tết, anh nói anh vào Nam để giải quyết và thu xếp công việc vì gia đình anh cũng không muốn anh ở trong đó và lấy vợ Nam.

Dịp nghỉ lễ 30/4, anh nói anh muốn thoải mái đầu óc và đã quyết định đi Đà Lạt chơi. Điều làm tôi suy nghĩ hơn cả là anh nói anh lên Đà Lạt chơi một mình. Khi lên đó, anh bảo tôi đừng liên lạc với anh nhiều, hãy để anh chủ động liên lạc cho tôi. Lúc này trong đầu tôi đã đặt ra rất nhiều câu hỏi? Và tôi linh cảm có điều gì đó bất an trong chuyện tình cảm của chúng tôi.

Khi vào trong đó, anh nói sẽ nộp đơn xin việc ngoài này. Anh cần phải có công việc trước rồi mới tính đến chuyện cưới xin. Tôi biết con trai thì cần có sự nghiệp và tôi cũng đồng ý với anh. Nhưng có vẻ như anh xin việc ngoài này khá khó trong khi công việc của anh trong đó đang rất tốt. Anh đã bảo tôi rằng: "Chúng ta cưới nhau rồi em vào trong đó với anh vì anh không muốn mất em. Anh cũng không muốn mất công việc hiện tại. Anh muốn lập nghiệp trong đó một thời gian". Còn tôi đã khuyên anh nên ra ngoài này vì gia đình hai bên đều ở Bắc. Anh nghe xong không phản ứng gì nữa.

Có vài lần anh nói chuyện chia tay với tôi vì anh thấy tình cảm của hai đứa không còn được như trước nữa. Anh cũng đưa ra nhiều lý do khác, song vì rất yêu anh nên tôi đã bỏ qua lòng tự trọng của mình và níu kéo tình cảm của anh. Anh từng nói với tôi, anh sợ nhất khi anh ra ngoài này mà tình cảm của hai đứa lại không có gì. Tôi chỉ biết động viên anh tin tưởng vào tình cảm của tôi. Và anh hứa với tôi sẽ ra ngoài này sớm nhất có thể. Anh nói tháng 4 này anh ra nhưng rồi tháng 5, lại tháng 6... cuối cùng thì anh nói chia tay tôi: "Giờ anh thấy hai đứa không phù hợp để đến với nhau vì chúng ta không thể vượt qua được khoảng cách. Anh thấy thực sự mệt mỏi khi nghĩ về chuyện tình cảm và thay đổi công việc lúc này".

Lần này, anh quyết định dứt khoát. Anh bảo không còn yêu tôi nữa mà chỉ thương tôi thôi. Anh sợ sau này anh không mang lại được hạnh phúc cho tôi. Một lần nữa, tôi lại hạ mình để níu kéo tình cảm của anh vì tôi còn yêu anh rất nhiều. Mỗi lần tôi gọi điện hay nhắn tin thì anh vẫn nói chuyện bình thường nhưng không muốn đề cập đến chuyện tình cảm nữa. Anh bảo hễ nói đến chuyện tình cảm lại làm anh đau đầu. Anh khuyên tôi nên tìm một ai đó mang lại hạnh phúc thực sự cho tôi, còn anh không làm được điều đó. Rồi anh nói sắp tới anh sẽ thay đổi hết số điện thoại lẫn Yahoo!... Tôi sẽ không còn liên lạc được cho anh nữa vì anh không muốn nhìn lại quá khứ.

Thời gian này tôi không muốn làm phiền anh, tôi muốn anh được yên tĩnh và tôi ít liên lạc hơn. Tôi không biết làm sao để được ở bên anh vì tôi còn yêu anh rất nhiều. Có khi nào anh có người con gái khác và muốn chia tay tôi không? Vì thực ra anh là người khá đào hoa. Theo anh nói thì có khá nhiều người con gái muốn yêu anh mà còn không được. Trước đây anh từng thay điện thoại một lần mặc dù số điện thoại của anh rất đẹp. Tôi không biết vì lý do gì nhưng khi tôi hỏi thì anh nói anh xem số điện thoại đó không hợp với anh trong việc làm ăn.

Xin độc giả hãy cho tôi lời khuyên và cách giải quyết trong chuyện tình cảm của tôi.

Ngôi sao cô đơn

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 10 trên 64 ý kiến

11:32 15/8/2012

lotustrinh797

Chào bạn, tôi nghĩ anh ấy có nỗi khổ riêng của anh ấy. Đối với đàn ông, sự nghiệp rất quan trọng, nhất là khi trong Nam, anh ấy đang có một công việc rất tốt, còn về Bắc thì lại phải bắt đầu lại từ đầu. Bạn nên hiểu cho anh ấy, nếu tình yêu của bạn đủ lớn thì hãy theo anh ấy vào Nam lập nghiệp, vì thực sự mà nói thì làm kinh tế ở trong Nam dễ hơn ngoài Bắc. Còn không hãy chia tay trong êm đẹp với sự tôn trọng nhau. Mình cũng đang rơi vào hoàn cảnh gần như bạn, nhưng cơ hội của mình ít hơn bạn. Xem thêm

Trả lời ý kiến của lotustrinh797

0/1000

9:3 4/8/2012

manhtrangcuoirungk24

Câu chuyện của bạn có một số nét tương đồng trong cách hành xử của người ấy nhưng hoàn cảnh của mình có khả quan hơn vì mình rất nghiêm túc, được anh ấy rất tôn trọng và trao quyền lựa chọn. Mình chấp nhận hy sinh vì tương lai của người yêu. Chấp nhận xa nhau với thái độ lịch sự và hiện giờ mình vẫn im lặng. Đôi lúc vẫn nhận được t.nhắn rằng rất nhớ...mình vẫn lặng im! Bạn nên cứng rắn...

Trả lời ý kiến của manhtrangcuoirungk24

0/1000

8:57 5/7/2012

Kim Ngọc Hùng

Tôi là đàn ông và tôi có thể nói rằng bạn trai của bạn có thể có người khác nhưng chắc chắn anh ấy yêu bạn và muốn đi xa hơn với bạn. Tôi có 2 ý kiến cho bạn.
1.Tôi tự đặt câu hỏi là vì sao bạn muốn anh ý ra Bắc lập nghiệp trong khi anh ý đã có chức vụ cao và thu nhập ổn định trong đấy. Anh ý đã phấn đấu bao lâu để được như vậy thế mà bạn muốn anh ý ra ngoài Bắc lập nghiệp để làm lại từ đầu..Tôi nghĩ đàn ông chả ai đồng ý với bạn về điều này đâu..Thêm điều này nữa là phong cách làm việc Bắc Xem thêm

Trả lời ý kiến của Kim Ngọc Hùng

0/1000

15:56 25/6/2012

nguyenvan91286

Nó có người yêu trong miền nam rồi, nó thích bắt cá 2 tay đây mà. Thích ra miền bắc là có người yêu ngay, thích có người chăm sóc. Về miền nam thì cúng có người yêu. Sợ cô đơn, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của những 2 cô gái

Trả lời ý kiến của nguyenvan91286

0/1000

10:21 25/6/2012

langtu703

Sao toàn là nữ vào đây phán xét phái nam không vậy? Các bạn không ngĩ phái nam vẫn có nỗi khổ à. Một công việc tốt ổn định không phải là dễ dàng, nhất là ở đất Sài Thành này. Đàn ông không có sự nghiệp thì chẳng ra gì. Đàn ông rất tự trọng, mình thấy bạn trai trong câu chuyện cũng đã rất cố gắng rồi. Thật sự mình ngĩ lúc bạn ấy ngỏ lời là yêu thật sự và muốn tiến xa thêm nữa với bạn đó nhưng công việc áp lực nhiều mặt khiến ai cũng phải mệt mỏi bạn à. Kêu bạn cùng vào nam làm việc là 1 ý kiến Xem thêm

Trả lời ý kiến của langtu703

0/1000

10:21 25/6/2012

phanhan

Bỏ đi, cơ hội mới sẽ tới với ban.

Trả lời ý kiến của phanhan

0/1000

10:31 22/6/2012

bạn gặp anh chàng họ Sở tên Khanh rồi đó

Trả lời ý kiến của

0/1000

14:32 21/6/2012

yenphamhp

Đọc chuyện của bạn mình lại thấy có nhiều điểm giống với chuyện của mình, dù vấn đề không hoàn toàn giống nhau. Nhưng bạn ơi, đàn ông bội bạc lắm, sau lưng mình họ tìm được người thay thế từ lâu rồi, chỉ là mình vẫn chưa biết hết nên vẫn cố hy vọng bạn ạ

Trả lời ý kiến của yenphamhp

0/1000

14:29 21/6/2012

potato

Tôi thực sự đồng cảm với bạn vì bạn giống tôi. Hãy cố gắng quên anh ta nhé, và trân trọng những gì mình đang có. Chúc bạn thành công

Trả lời ý kiến của potato

0/1000

14:22 21/6/2012

Tam

Em bị cắm sừng rồi em gái ạ! Người ấy không xứng đáng với em đâu.

Trả lời ý kiến của Tam

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net