Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Tôi không tin chồng sắp cưới

Anh đẹp trai và dễ 'say nắng'. Đã hai lần anh qua lại với người con gái khác. Điều này khiến tôi tổn thương.

Có thể tôi và các bạn chỉ là những người hoàn toàn xa lạ nhưng hãy chia sẻ với tôi để tôi có cảm giác mình còn được quan tâm, và tôi sợ nếu giữ mãi mọi chuyện trong lòng thế này tôi sẽ điên mất. Tôi chẳng có một người bạn nào cả. Mọi người có thể không tin nhưng thật sự là thế. Người bạn duy nhất bây giờ của tôi chính là bạn trai tôi và cũng là người tôi yêu nhất.

Tôi và anh quen nhau đến nay được 6 năm rồi. Năm sau chúng tôi sẽ làm đám cưới. Tôi biết anh vẫn chưa muốn cưới vì anh còn trẻ và đang đi học. Tôi thì đã đi làm rồi. Chúng tôi bằng tuổi nhau, 25 tuổi, nhưng vì ba anh muốn anh lập gia đình sớm để ổn định cuộc sống nên anh đã đồng ý.

Gia đình hai bên đã gặp nhau rồi và mọi người đều rất vui vẻ. Tôi vui lắm các bạn ạ. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như một năm trước, tôi không vô tình phát hiện được chuyện anh thương một người khác trong lớp học của anh. Thấy anh hơi khác nên tôi đã vào mail của anh và đọc được đoạn chat của anh và người bạn đó.

Tôi biết mình tự ý vào mail của anh là không đúng nhưng nếu như tôi không làm thế thì sao tôi biết được sự thật. Lúc đó, tôi như người điên vậy. Tôi không biết mình phải làm gì nữa. Nó như mũi dao xoáy vào vết thương đã lành của tôi cách đây 5 năm. Lúc mới quen, anh đã như thế một lần và tôi đã bỏ qua tất cả.

Trong thời gian quay lại chuyện trò với người bạn gái tôi kể ở trên, anh vẫn tỏ ra bình thường với tôi. Anh bảo chuyện cũ lâu rồi và không còn gì nữa. Nhưng mới hôm trước, tôi lại thấy người đó nhắn tin cho anh. Cô ấy trách anh đã không mở điện thoại lên và có phải lúc đó anh đang vui vẻ bên tôi không (Hai ngày trước đó tôi và anh đã ở bên nhau để nói rõ mọi chuyện và anh đã tắt hết điện thoại).

Tôi rất buồn khi thấy tin nhắn đó và anh đã hứa với tôi đây sẽ là lần cuối cùng làm tôi buồn. Anh sẽ không như thế nữa. Dù rất đau khổ nhưng tôi đã quyết định đặt hết niềm tin còn lại vào anh một lần nữa và tôi nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng. Tôi đánh cược tất cả cho cuộc đời mình.

Tôi yêu anh nhiều lắm, tôi cho anh tất cả, không tiếc gì hết, chỉ mong là anh sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc thôi. Nhiều khi không chịu được những nỗi đau đó tôi từng nghĩ là mình sẽ ra đi để anh được hạnh phúc với người anh đã chọn nhưng tôi không làm được vì tình yêu của tôi dành cho anh quá lớn, vì anh luôn bảo tôi hãy tin anh. Nhưng tim tôi đau lắm khi biết anh quan tâm chăm sóc đến người con gái khác, không phải là tôi.

Tôi biết tính anh đào hoa lắm. Anh đẹp trai và dễ có tình cảm với người khác. Bây giờ tôi và anh đã bình thường và hứa sẽ cho nhau cơ hội. Nhưng lòng tôi không lúc nào bình yên cả. Cứ nghĩ đến chuyện vừa xảy ra là tôi lại bật khóc.

Tôi luôn nghi ngờ và không còn vô tư như lúc trước. Tôi sợ nếu như thế mãi sẽ làm tôi và anh bị tổn thương, tôi phải làm sao đây? Tôi biết anh vẫn còn thương tôi và tôi thương anh rất nhiều.

DN

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 10 trên 37 ý kiến

17:8 23/4/2013

back_a_sea

đọc mà thương bạn quá,vì nếu tiếp tục với người đào hoa như vậy bạn sẽ khổ cả đời thôi...mình biết có những người phụ nữ chấp nhận " sống chung với lũ " như vây....a ta như thế nhưng bạn lại k thể từ bỏ anh ta....mình may mắn là chồng mình đẹp trai,tài giỏi ,xung quanh anh ấy đầy người muốn nhào vô nhưng anh ấy chỉ biết có vợ....nhiều lần mình dùng số đt lạ và nick yahoo lạ để thử lòng a ấy,chỉ 1 câu trả lời thôi " tôi có gia đình rồi,vợ tôi là tất cả,tôi k rảnh pp nhé"......mỗi người 1 số Xem thêm

Trả lời ý kiến của back_a_sea

0/1000

22:0 22/4/2013

kién nhỏ

Chị cũng đã từng như em. Và một người bạn thân lâu năm người nước ngoài bảo c là lỗi không phải do anh, mà là do C quá yêu anh nên quên mất rằng c cũng chưa có gì ràng buộc, C cũng đáng được ai đó quan tâm, chăm sóc...Và rồi chị say nắng một người đàn ông khác, Anh là người hiểu, trân trọng và yêu thương chị, tất nhiên anh và chị biết rõ hoàn cảnh của nhau nên không làm gì quá giới hạn cho phép. Nhưng từ lúc đó chị có cái nhìn bao dung hơn với chồng tương lai của chị, hiểu anh hơn và thông cảm Xem thêm

Trả lời ý kiến của kién nhỏ

0/1000

17:24 21/6/2012

thocon

Mình giờ cũng đang có tâm trạng như bạn nhưng không biết phải lam sao nữa vi con gần một tháng nưa là tổ chức đám cưới rồi

Trả lời ý kiến của thocon

0/1000

9:51 14/6/2012

aithienvy

Tôi cũng từng phát hiện ra chồng sắp cưới của mình nhắn tin tình cảm với người con gái khác. Lúc đó, tim tôi đau như có ngàn mũi kim đâm vào vậy. Tôi không tin nổi người tôi đặt trọn hết niềm tin lại như vậy với tôi. Tôi cảm giác mình bị xúc phạm. Tôi đã chia tay nhưng anh ấy cứ níu kéo vì gia đình 2 bên đã gặp nhau và chuẩn bị đám cưới. Tôi đã bỏ qua nhưng trong lòng vẫn con một vết thương. Dường như tôi mất lòng tin vào anh, đã nhiều lần tôi tha thứ. Nhưng biết bao lần anh van xin với cái lý Xem thêm

Trả lời ý kiến của aithienvy

0/1000

11:23 31/5/2012

phonglan82qb

Chị nghĩ e quá suy nghĩ nên e tự dằn vặt bản thân mình, e còn trẻ nên tiếp xúc nhiều để có nhiều bạn bè, đi chơi để k phải ngồi 1 mình dằn vặt như thế. Giao lưu với bạn bè và làm mới mình để bạn trai e k cảm thấy nhàm chán về e, chứ e cứ ngồi đó là lo sợ và khép mình như thế thì cứ chuẩn bị tinh thần là e sẽ bị đá đấy e ạ, cố gắng thay đổi mình đi

Trả lời ý kiến của phonglan82qb

0/1000

9:51 31/5/2012

hg291983

Từ xưa đến nay đàn ông luôn có thương hiệu "tham lam" mà bạn. Chỉ cần cô gái kia đồng ý chấp nhận thì a ấy cũng sẽ không bỏ qua đâu. Nhưng họ biết ai mới thực sự là người quan trọng là người họ tin tưởng và lựa chọn. Có lẽ bạn là người a ấy lựa chọn. Thời đại hiện nay hiếm có người đàn ông nào thực sự có ý thức trách nhiệm tuyệt đối với bạn đời. Họ vẫn say nắng và vẫn nói lời yêu thương với những người bên ngoài, nhưng cô gái kia yêu cầu a ta bỏ bạn và muốn kết hôn liệu a ta có đồng ý ko? Chẳng Xem thêm

Trả lời ý kiến của hg291983

0/1000

11:49 26/5/2012

meomeo

Mình thấy đâu đó trong câu chuyện của bạn có hình ảnh của mình.

Trả lời ý kiến của meomeo

0/1000

14:21 25/5/2012

Trần Thị Kim Ánh

Hoãn thời gian đám cưới lại

Trả lời ý kiến của Trần Thị Kim Ánh

0/1000

9:53 25/5/2012

Hamakapu

Bạn ơi, mình cũng như bạn, cũng biết được tình yêu gian dối đó qua email. Vậy mà họ còn có sĩ diện để nói đó là 1 tình yêu chân thật. Người con gái đó còn nói chuyện với mình như thể mình là người thứ 3 ấy. Mình đã tha thứ vì anh đã dứt bỏ và đã thấu hiểu người con gái kia sau nhiều lần mình nhận được tinh nhắn phá bĩnh nhắm vào chia rẽ anh và mình. Mình đã lập gia đình nhưng chưa bao giờ an tâm 100% cả. Có bạn nói người ta chỉ muốn thêm, không muốn bớt, đúng đó bạn à, đã là bản tính thì khó Xem thêm

Trả lời ý kiến của Hamakapu

0/1000

10:23 22/5/2012

vĩnh_ly

Bạn và anh ấy không có điểm chung. Cái mà bạn muốn và cái mà anh ta muốn khác xa nhau quá... Liệu bạn có thể tin tưởng vào một người đàn ông luôn không biết mình muốn gì hay chưa biết điểm dừng là gì như thế không? 6 năm là quá dài để bạn phải tự làm khổ mình và cá cược niềm tin của mình... Bạn quá kiên nhẫn và hào phóng như thế là quá đủ rồi. Giờ là lúc hãy tự giải thoát chính mình - đường ai nấy đi là tốt nhất trước khi quá muộn bạn nhé

Trả lời ý kiến của vĩnh_ly

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net