Nằm bên chồng vẫn khóc thương tình cũ
Tôi sống như cái xác không hồn, tình yêu và nỗi nhớ luôn hướng về tình đầu. Cảm giác đó khiến tôi đau khổ vô cùng.
Tôi năm nay 31 tuổi, có gia đình và một bé gái lên 4. Chồng tôi là người tính tình khô cằn và đôi khi nóng nảy, khô khan. Cuộc sống của tôi có lẽ sẽ an bài và cam chịu cho dù tôi không hạnh phúc nếu như tôi không gặp lại người cũ - mối tình đầu cách đây 8 năm.
Ngày đó, chúng tôi rất thương nhau. Tình yêu thời sinh viên thật đẹp và lãng mạn. Nhưng vì anh ấy học trước tôi một khoá nên ra trường trước và đi xa lập nghiệp. Chúng tôi buộc phải chia tay. Ngày đó, tôi đã rất đau khổ, tưởng chừng như không thể sống nổi.
Rồi tôi ra trường và cũng vào Nam lập nghiệp. Thời gian làm tôi dần nguôi đi và lập gia đình vào năm 2007. Tôi tự cảm nhận rằng cuộc sống của tôi rất tẻ nhạt, không hạnh phúc. Tôi chỉ hạnh phúc khi nghĩ về con gái thôi. Có thể mọi người sẽ nói tôi không yêu chồng mà sao lại lấy? Có thể là khoảng thời gian từ lúc quen tới lúc quyết định cưới quá nhanh. Có lẽ đó không phải là tình yêu đích thực.

Tôi gặp lại mối tình đầu. Anh ấy hiện tại đã có người yêu và dự định cuối năm nay sẽ cưới. Nhưng khi gặp, anh vẫn nói còn rất thương tôi, không thể quên được tôi. Anh có lập gia đình cũng chỉ là trách nhiệm. Tất nhiên, tôi chỉ tin một phần nào thôi vì từ khi người ta vào Nam, người ta đã có ngay người yêu mới và cũng yêu cô bé đó được 8 năm rồi.
Khi nghe người ta nói vậy, tôi lại cảm thấy đau khổ như trước đây, lúc anh nói chia tay. Tôi biết người ta không xứng đáng với tình cảm của mình nhưng sao tôi vẫn nhớ và còn yêu người ta nhiều đến vậy? Sống bên chồng con mà tôi luôn nhớ về quá khứ. Nó khiến tôi đau khổ dằn vặt mỗi đêm.
Tôi cũng sợ chồng phát hiện và biết được suy nghĩ của mình vì chồng tôi rất ghen. Tôi rất sợ gia đình đổ vỡ và cũng không muốn con gái bị tổn thương. Hằng đêm, nằm bên chồng mà tôi lặng thầm khóc khi nhớ về người ta. Có lần tâm sự với tôi, người ta bảo cũng đã khóc thầm.
Nhưng tôi vẫn không hiểu sao người ta yêu tôi mà vẫn đến với người con gái đó, vẫn cưới? Có khi nào người ta đùa giỡn với tình cảm của tôi không? Do còn yêu nhau nhiều nên khi được gặp nhau, chúng tôi đã không còn giữ được khoảng cách.
Hiện tại, tôi rất đau khổ. Sống bên chồng như xác không hồn vì luôn nghĩ về tình xưa? Tôi phải làm sao để thoát ra được cuộc sống bế tắc này? Hãy cho tôi lời khuyên.
Đã rất nhiều lần, tôi muốn quên người ta đi để sống tốt bên gia đình mà tôi không làm được. Càng cố quên thì càng nhớ.
Băng giá
Bạn nghĩ gì?
0/100014:18 26/10/2012
Tại sao lại trách người phụ nữ ? một bàn tay vỗ thì làm sao phát ra tiếng kêu. Nếu anh ta không quay lại tìm chị ấy thì chị ấy vẫn sống như đã sống, không vướng bận, không suy nghĩ. Tại sao quay lại khơi lại tình yêu và nỗi nhớ rồi quay lưng để mặc chị với nỗi đau.??? tại sao lại tàn nhẫn vậy hả? người đàn ông kia mới đáng trách, nếu không xuất hiện liệu cược sống của chị ấy có bị xáo trộn không? giờ lại im lặng thế là sao để mình chị phải đối mặt với nỗi đau hả. tàn nhẫn quá
14:55 1/8/2012
Tôi nghĩ bạn nên trân trọng những gì bạn đang có, đừng lên nghĩ về những gì quá xa vời. Điều đó không thật đâu. Hãy nhìn kỹ những gì bạn phải đón nhận khi sẽ quyết định một việc gì đó.
9:5 30/7/2012
Như vậy thì thật là đau khổ. Bạn thử tìm đến người đó đi khó quên lắm bạn à, đã có con gái rồi mà không quên được tình xưa thì hết thuốc chữa rồi. Mình cũng đang rơi vào tình trạng như bạn cũng chưa tìm ta nối thoát có ai co phương án nào tốt giúp đỡ mình thử coi. Câu chuyện của mình như sau: Ngày còn là sinh viên tin học chưa hiểu thế nào là gia đình, mình đã lập gia đình. Mặc dù mình không yêu vợ nhưng vợ nói là cưới về rồi yêu dần. Mình không muốn cưới, cô ấy khóc nức nở. Mình không cầm được Xem thêm
15:55 13/6/2012
Như thế thì khổ lắm. Chị hãy quên quá khứ đi, cố gắng đừng liên lạc với người cũ nữa. Hãy nghĩ đến con gái của chị
9:26 18/5/2012
chào bạn! mình nghĩ quá khứ là quá khứ, nếu bạn cứ suy nghĩ như bây giờ và hành động theo cảm xúc. một lúc nào đó sẽ bị phơt bày, bạn nghĩ xem chồng bạn sẽ làm gì, con bạn sẽ như thế nao? tương lai của nó ra sao khi có một người mẹ bỏ chồng, bỏ con chạy theo tình cũ. bạn mất tất cả...! còn anh kia chắc gì đến với bạn, người ta bảo phụ nữ thich những câu đường mật mà! bỏ mình 8 năm trời, có người yêu ngay khi đi công tác xa, giờ quay lại nói mấy câu đường mật là lấy lại được trái tim bạn sao, Xem thêm
15:45 15/5/2012
Chào bạn, tôi có chút đồng cảm với những suy tư của bạn nhưng không đồng tình với những suy nghĩ hiện hữu trong chị. Tôi đã từng yêu một người đàn ông khoảng 5 năm, và sau đó người ta bỏ tôi để đi theo người khác để lại trong tôi một khoảng trống mà phải mất rất lâu sau tôi mới cân bằng lại được. Chồng tôi không phải là người tôi yêu nồng nàn, và có thể nói không bằng người yêu cũ của tôi nhưng hiện giờ tôi hài lòng với những gì mình có. Để có một gia đình hạnh phúc cần có cả sự cố gắng vun đắp Xem thêm
15:45 15/5/2012
Chào bạn,
Mình cũng đang rơi vào tình trạng giống với bạn, mình rất thông cảm vì" càng cố quên lại càng cố nhớ". Mình cũng đã có chồng được 10 năm, Người đó đã chia tay với mình cũng hơn mười năm rồi. Đến nay người đó vẫn chưa có vợ và có thể nói đó là một người đào hoa. Xung quanh luôn có rất nhiuều đối tương. Giá như mình không gặp lại người ấy cách đây hơn 1 năm thì có lẽ cuộc sống của mình sẽ vẫn êm đềm trôi theo ngày tháng nhưng từ lúc gặp lại người ấy, tâm trạng lúc vui lúc buồn, lúc Xem thêm
14:0 14/5/2012
Cuộc sống và tình yêu nhiều khi khó thể lý giải chỉ trong một vài trang giấy được bạn ạ. Bạn đã có giá đình, có một đứa con gái xinh xắn. Hãy bằng lòng với những gì mình đã có, xây đắp cuộc sống hạnh phúc. Quá khứ mãi chỉ là quá khứ. Hãy sống để hôm nay và mãi mãi sau này bạn không bao giờ phải nó một câu giá như thế này.. giá như thế kia..! chúc bạn sống bên gia đình và đưa con gái yêu bé bỏng của mình hạnh phúc. Một điều quan trọng là đừng bao giờ để nhứng đứa trẻ bị tổn thương và thiếu đi Xem thêm
14:0 14/5/2012
Những gì chị nói ra ở đây thật nhảm nhí. Chưa hiểu chồng chị là người khô khan, ích kỷ hay chính chị là người ích kỹ nữa. Theo bản thân tôi nghĩ: Chị như 1 đứa trẻ không đáng tin được điều gì. Chị hãy sống tốt với gia đình đi hơn là nghĩ về cái người mà chị cho là tình đầu của chị. Trước đây, tôi cũng luôn nghĩ, đàn ông là người tham lam. Nhưng qua chuyện của chị kể, tôi càng cũng cố rằng. Phụ nữ tham lam không kém gì đàn ông. Chị hãy quay về với gia đình và làm tròn trách nhiệm của chị nhé! Tôi Xem thêm
9:26 18/5/2012
SON trả lời nguyencaophuoc
THEO TÔI NHỮNG ĐIỀU BẠN NGUYENCAOPHUOC GÓP Ý HƠI BỊ ĐỘC ĐOÁN,BẠN HÃY ĐẶT MÌNH VÀO TÂM TRẠNG CỦA 01 NGƯỜI ĐANG YÊU MÀ SUY NGHĨ ĐỪNG CÓ ÁP ĐẶT SUY NGHĨ CỦA CHÍNH MÌNH VÀO MÀ PHÁN XÉT NG TA.MÌNH RẤT THÔNG CẢM CHO CHỊ NHƯNG MÌNH MONG CHỊ HÃY DÙNG CON TIM VÀ LÝ TRÍ ĐỂ ĐỊNH ĐOẠT MỌI SỰ.
11:53 13/5/2012
em cũng như chị đã có gia đình nhưng nhiều khi vẫn nhớ tới người xưa ,nhưng thôi chị ah5 đã là quá khứ hãy cho nó trôi dần vào quên lãng đi .
chứ nếu cứ tiếp tục như vậy thì hậu quả sẽ khó đoán trước lắm đó ,và tất nhiên hậu quả mình sẽ là người chịu nhiếu nhất đó chị .
hạnh phúc mình đang có mới là sự thât ,chứ người cũ không mang lại cho mình hạnh phúc như ngày xâ mới còn yêu đâu chi
CHÚC CHỊ HẠNH PHÚC VÀ SỚM ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH CHO MÌNH







