Muốn ly dị nhưng sợ không nuôi được con
Nghĩ đến khuôn mặt sát thủ của chồng, tôi lại phát khiếp nhưng với mức lương 3.5 triệu/tháng, tôi khó lo được cho con.
Tôi đã lập gia đình được 5 năm và hiện tại có một bé gái 4 tuổi. Có lẽ tôi và chồng không có tiếng nói chung từ lâu rồi. Anh ấy gia trưởng, hay văng những lời lẽ thô tục, chửi bới, nhục mạ cả gia đình tôi nữa. Những lúc như thế, anh ta hung dữ như muốn nuốt chửng tôi vậy. Anh ta văng tục, chửi bới, xông vào đá tôi và đá cả đồ đạc trong nhà. Những lúc đó, tôi rất run sợ và vô cùng căm phẫn người chồng đã từng đầu ấp tay gối với mình mà lại nhẫn tâm chà đạp mình như thế.

Vết thương về thể xác có thể lành nhưng nỗi đau trong tim tôi có lẽ không bao giờ nguôi được. Tim tôi đã bị rỉ máu. Tôi tự thấy nếu tiếp tục chung sống, có lẽ trách nhiệm vẫn còn nhưng tình yêu với anh ấy thì đã chết. Tôi đã quyết định ly hôn nhưng khi lắng xuống, anh ấy lại đến xin tôi tha thứ.
Vì con mà tôi đã mủi lòng và tha thứ nhưng chỉ được một thời gian rồi đâu lại vào đó. Tôi thật chán ngán với cuộc sống không hạnh phúc nhưng cũng không biết làm gì để thoát khỏi này. Con gái tôi có lẽ cần một gia đình có cả bố và mẹ. Tôi không thể làm tổn thương con tim mình nhưng tôi cũng không muốn con tôi khổ. Mà lương nhân viên như tôi chỉ có 3.5 triệu/tháng, tôi sợ không thể lo được cho con sau khi ly dị.
Tôi không còn tình yêu với chồng nữa. Nhìn chồng mà tôi thấy căm ghét và hận. Cứ nhớ đến lúc anh ta với khuôn mặt sát thủ hừng hực xông vào đánh tôi và văng những lời lẽ chửi rủa, rồi đập phá đồ đạc, tôi lại thấy sợ, thấy đau. Tôi phải làm sao đây? Tôi muốn mình được thanh thản. Nhưng tôi mà ly dị, chắc chắn gia đình tôi không ai đồng ý cả. Bố mẹ tôi khuyên tôi phải chịu đựng cho dù chồng có như thế nào.
Trái tim băng giá
Bạn nghĩ gì?
0/100015:1 31/8/2012
Đọc tâm sự của bạn mà giống của mình quá. Mình đã ly hôn và tranh quyền nuôi con nhưng không được vì chồng có nhà còn mình thì ko nên mình ko tranh chấp nữa mà để con ở với bố. Cũng may là dù chồng mình đối xử ko tốt với mình nhưng chăm sóc con cẩn thận nên mình cũng yên tâm. Mình thuê nhà trọ gần nhà chồng để vẫn có thể qua với con lúc đilàm về. Khi ra khỏi nhà chồng 2 tháng mình tăng liền 5kg. Nhưng rất đau lòng vì thương con bạn ạ. Nghĩ cho cùng, mình phải ổn định trước thì mới lo cho con Xem thêm
10:28 22/6/2012
Đọc bài viết của bạn mà mình tưởng bạn đang kể về cuộc đời của mình. Cũng lấy nhau được 5 năm, con cũng 4t. Chồng mình không đánh mình như chồng bạn. Nhưng những lời nói của anh ta thì tục tằn và cay độc. Anh ta chửi mình như để thả mãn tính gia trưởng của anh ta vậy. Mình thất không muốn sống cuốc sống thế này. Muốn ly hôn anh ta cũng không đồng ý, với lại mình sợ không giành được quyền nuôi con.
9:34 20/6/2012
Bạn ơi, bạn phải nhanh chóng giải thoát khỏi người chồng vũ phu đó. Còn mình nghĩ có rất nhiều cách để bạn dành được quyền nuôi con. Khi bạn ra tòa bạn nên nêu lên lý do ly hôn vì tính cách chồng bạn vũ phu hay văng tục chửi bậy. Một người bố như vậy không đủ tư cách để nuôi con. Nếu tòa xét thấy điều đó là đúng thì kể cả chồng bạn có thu nhập cao hơn cũng không được quyền nuôi con. Tốt nhất bạn nên tố cáo những hành vi bạo lực của chồng mình lên ủy ban nhân dân phường mình cư trú để họ can Xem thêm
15:51 8/6/2012
Mình cũng gặp ông chồng như bạn nhưng con mình mới 14 tháng thôi mà nó là con trai cháu đích tôn của nhà chồng mình chẳng biết mình có dành được quyền nuôi con không nữa.Bế tắc quá bạn ạ
9:42 5/6/2012
Sao hoàn cảnh bạn giống mình vậy? Mình thì có 2 đứa con rồi, mình cũng không biết nên làm thế nào nữa. Có lên ly hôn không?
9:40 31/5/2012
Ít ra bây giờ chị còn có 3.5 triệu/tháng để mà nuôi và sống cùng con. Lỡ sau này an đánh chị thương tật vĩnh viễn hay lỡ tay thôi... chị mà nằm dưới mồ thì ai thay chị nuôi con đây ? Chị có tin tưởng để cho một người đàn ông như vậy nuôi con gái chị không ? Lúc đó có 1 triệu để nuôi con cũng là nhiều.
Mong chị suy nghĩ chính chắn. An toàn cho chị và cho cháu là điều quan trọng nhất.
10:47 30/5/2012
Mình cũng như bạn mình muốn ly dị chông nhưng thương con mình phải cố sống để con được đây đủ, chứ trong lòng lúc nào cũng đau khổ cả. Khi đã có con rồi người phụ nữ nào cũng chỉ biết nghỉ đến con. Khác với bạn mình không bị chồng đánh đập chửi rủa, anh ấy chỉ không quan tâm đến mình mà thôi. Nếu sống với người chồng vũ phu thì tốt nhất bạn nên ly hôn.
24:0 26/5/2012
Theo tôi thì chị nên ly dị chồng. Như thế không chỉ giúp chị thoát khỏi người chồng vũ phu mà còn giúp con gái chị không phải sống trong một môi trường bạo lực như thế. Vì một đứa trẻ lớn lên trong môi trường không tốt thì nhân cách của cháu sẽ bị ảnh hưởng nhiều lắm. Hai người ly hôn, anh ta cũng vẫn phải chịu trách nhiệm với đứa con của mình và cùng với mức lương của chị. "Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm mà chị" tôi nghĩ sự ngăn cản của gia đình sẽ không phải là vấn đề quá lớn. Hãy nghĩ đến bản Xem thêm







