Yêu em trong lén lút
Cả gia đình và họ hàng nhà em đều không chấp nhận chuyện em yêu tôi - người đàn ông đã trải qua một đời vợ.
Tôi đã có vợ và hai con trai. Chúng tôi chung sống với nhau được 12 năm thì chia tay. Tài sản được chia làm đôi, mỗi người một nửa. Chúng tôi có bốn cửa hàng. Sau khi chia tay, tôi làm quản lý bên bán lẻ. Vợ tôi quản lý bên bán buôn.
Sau này tôi yêu một người mà người ấy trước là nhân viên bán hàng của gia đình tôi. Tôi có cảm tình với cô ấy từ khi còn chưa ly hôn vợ. Tôi yêu cô ấy đã một năm nhưng không ai biết ngoài người bạn thân của tôi. Thỉnh thoảng đến nhà bạn tôi chơi và ở lại ăn cơm, chúng tôi đã nói chuyện này.

Tôi đã qua một lần lập gia đình. Vì vậy, cả tôi và bạn gái mỗi lần gặp nhau đều phải lén lút, không muốn người khác nhìn thấy. Tôi sợ làm ảnh hưởng đến gia đình nhà cô ấy vì mang tiếng yêu một người đã có một đời vợ.
Bạn gái tôi nói họ hàng và mẹ sẽ không chấp nhận chuyện tình yêu này. Tôi muốn công khai tình yêu này nhưng tôi có nên nói chuyện trực tiếp với mẹ của bạn gái tôi không? Hãy cho tôi lời khuyên.
Hoàng Phong
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.net để được độc giả tư vấn, gỡ rối.
Bạn nghĩ gì?
0/100010:4 27/4/2012
Chào Hoàng Phong, tình cảnh của bạn tôi nghĩ có nhiều người cũng vậy. Tại sao bạn phải lén lút? Nếu bạn yêu người con gái đó thực sự thì cùng cô ấy về nhà cô ấy nói chuyện thẳng thắn với gia đình, chẳng có gì phải ngại. Con người sống được với nhau nhiều khi cũng do cái duyên, cái số. Tôi nghĩ các bậc phụ huynh cũng không khó khăn lắm về chuyện này đâu nếu họ thấy bạn đủ tin tưởng để họ gật đầu đồng ý. Nói như vậy bởi tôi cũng như bạn, xong tôi không có cảm giác lo lắng, tôi đã làm đúng những Xem thêm
17:19 12/4/2012
Chào anh Hoàng Phong. Đọc những dòng chia sẻ của anh, tôi nghĩ với người đàn ông đã qua 1 đời vợ mà chuyện hôn nhân trong quá khứ đã giải quyết bằng pháp luật, đã minh bạch rõ ràng thì giờ đây anh đã là người tự do, anh chỉ còn trách nhiệm chung về mặt con cái. Còn với người yêu của anh hiện tại, thì cha mẹ nào cũng sợ con gái mình khổ vì người đã ly hôn cho dù bất kỳ hoàn cảnh hay lý do gì thì cũng có điều gì đó bị coi là bất thường... nên gia đình ngăn cản là đương nhiên. Nhưng những người Xem thêm
17:12 12/4/2012
Chào anh, em cũng như hoàn cảnh của anh. Thật sự em đặt hết tình yêu vào một người như anh mặt dù em biết rõ lý do 2 người li hôn. Nhưng một phần nào đó trong em vẫn hoài nghi về người đã qua một lần kết hôn thì làm sao mà gia đình em chấp nhận anh ấy. Em cũng nói như bạn gái anh thôi. Nhưng em vẫn nói hết về điểm xấu, tốt của anh ấy cho gia đình nghe. Còn được hay không thì thuộc vào anh ấy có muốn sống với em hay không? Thế là anh ấy đã đến gặp gia đình em. Nói rõ mọi chuyện. Không ai mà khách Xem thêm
10:48 12/4/2012
Chào Anh, có lẽ vì quá thương yêu con và không muốn chuyện ly dị lặp lại với con gái mình nên cha mẹ cấm cản. Nếu thật sự muốn đến với nhau lâu dài, anh hãy chứng tỏ mình đi! Mình có đủ bản lĩnh, đủ khả năng để bảo bọc cho người con gái mình thương. Nếu được như vậy thì tôi nghĩ cha mẹ cô gái này sẽ chấp nhận cho hai người mà thôi. Tôi cũng đang rơi vào trường hợp tương tự như anh. Nhưng khác anh ở chỗ anh ấy hiện đang không ổn định về nhà cửa lẫn sự nghiệp.
24:59 11/4/2012
Đọc những dòng tâm sự của bạn.. tôi thấy trong lòng tôi càng buồn nhiều thêm..vì tôi cũng giống như bạn..tôi và cô ấy cũng quen nhau một năm mấy rồi..gia đình cô ấy cũng cấm tuyệt không cho quan hệ với tôi, tôi và cô ấy cứ hên họ lén lút..nhưng có một điều tôi trớ trêu hơn bạn là ..trước khi chúng tôi yêu nhau thì cô ấy đã có bạn trai quen nhau hơn 6 năm rồi.. và cô ấy nói với tối cô ấy không yêu, chỉ có tình cảm thôi vì quen nhau quá lâu.. đến bây giờ họ cũng quen nhau và GĐ hai bên đều công Xem thêm
24:57 11/4/2012
Chào anh,
Thật khó để đưa ra những lời khuyên trong trường hợp này. Nhưng theo tôi nghĩ, nếu bạn gái hiện tại thật lòng yêu anh, cô ấy sẽ cùng anh thưa chuyện với gia đình.
Dẫu biết xã hội còn rất nhiều định kiến về việc một người con gái yêu và chấp nhận cưới người đã một lần đổ vỡ, nhưng không gì là không thể. Vì thực tế, anh cũng đã độc thân, anh vẫn có quyền mưu cầu hạnh phúc cho bản thân mình.
Vấn đề quan trọng là anh có đủ bản lĩnh, đủ tự tin để chứng minh cho gia đình bạn gái anh Xem thêm
24:57 11/4/2012
Không biết người anh yêu có thực sự yêu anh hay không. Nhưng khi hai người đã yêu nhau rồi thì điều anh đã có một đời vợ rồi không quan trọng. Vì bây giờ hai vợ chông anh cũng đa ly hôn rồi. Anh nên suy nghĩ về mối quan hệ này. Vợ chồng em cũng trải quan những rào cản của gđ nhưng với tình yêu của 2 đứa nên giờ vợ chồng em cũng được ở bên nhau. Không có gì là không thê anh ạ. Tình yêu kỳ diệu là vậy đó. Chúc anh có một kết thúc đẹp.







